1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu... Lần đầu xxx ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baoanh102, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. probity204

    probity204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    các bác thật là vãi quá...
  2. Xgantz880

    Xgantz880 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    1.841
    Bác này nói chuẩn không cần chỉnh !!!!!
  3. hinhtt

    hinhtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 3 E còn tệ hơn nhưng cuối cùng cũng....Khôn ra kịp.
    E ở gần phòng GF, (Chung nhà trọ, cách mỗi bức tường thấp chũn), sau 2 tháng chinh phục đã ăn nằm với nàng. Lượm được bí kíp nào từ các vị tiền bối em đều thử hết nhưng không thành công...Lúc thì em nó khóc lóc, lúc thì nghịch lâu quá mệt ngủ quên, lúc thì không vào được....
    Tối ấy, sau màn chào hỏi như mọi ngày em lại đưa thằng bé vào. Mãi vẫn kông được, em nó kêu :Chắc không đuợc đâu anh. Hình như bức xúc vì em nói vậy nên em bực mình tự nhủ...Này thì không được..roạt, bụp....nghĩ lại vẫn thấy sướng. Rin từng cọng tóc.hehe
  4. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    vãi chưởng chú hinhtt. chúc mừng nhé.
  5. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    hehe mình thì lần đầu tiên loay hoay mãi chả đâu vào đâu đến khi thằng nhỏ bắn bên ngoài mà chưa vào đc =)). Đến ngày hôm sau mới thành công, nhưng mà em than đau rát đẩy mình ra liên tục trông tội lắm, nếu bác nào mềm lòng chắc sẽ không thành công được .
  6. longbanana

    longbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu k hề dễ, đánh vật mãi mới xong, phi lao vào rồi lại bị ném cả người cả lao ra... hehe... cuối cùng thì cũng may mắn phựt một cái lại lọt vô.. Xong ^^
  7. Rocks

    Rocks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khó quá thì cứ thủ sẵn cái kéo các bác nhá=))=))=))=))
  8. luuhoangca

    luuhoangca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nghe sao thấy "nai" thế nhỉ? HJ, BJ, Oral xem xxx cả năm dzời..Chiến tích thế mà part cuối làm hông xong thì quá dở còn gì! Mặt tích cực là các mểmb khác có dịp "phe của" lun.
  9. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn chuẩn. Đau một lần rồi quen:D.
    Miệng thì kêu (chả biết là đau hay sướng) :))
    Xong việc hỏi:
    - Còn đau ko em?
    - Hơi hơi...lần sau ko thế này nữa đâu nhé.
    - Có thích ko em?
    - Có :">
    Và rồi lần sau lại như thế :))
  10. kienkim1

    kienkim1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    107
    Bác này nói hài quá. Đau cả bụng.

    Cái lần đầu tiên của mình thì là bài học cả tuần sau còn nhức nhối. Đang lò dò đọc thần chú "Vừng ơi mở ra" thì em kêu rồi đẩy ra. Thế là đang trên đà nó cắm thẳng xuống giường. Vừa đau vừa rát. Đau đến nỗi ko dám đi tiểu.

Chia sẻ trang này