1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T Hà Nội: Tầng 6 - Bắc Nam sum họp

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi takeshiCB, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Kim: Cái miệng cười xinh xinh này nhìn quen quen hình như là em thìn thấy ở đâu rồi
    @ Chú Bic: Tội chém gió và tội té nước (theo mưa) ở CLB phạt nặng lắm đấy nhá
  2. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    cảnh đẹp, xe đẹp, mẫu nam biểu cảm tốt, thần thái oai phong lẫm liệt nhưng mà ảnh hơi chưa đẹp vì hiện cái chữ ngày tháng nhìn rất là phản cảm.
    Đề nghị chỉnh lại máy chụp hình để lược bỏ đi thông số này đi (nhắc nhở lần thứ n)
    Hi hi nhìn thấy chú Tô oai phong lẫm liệt "Đơn phương độc mã" cưỡi CBT phi lên tận Mây Xanh à quên KhOang Xanh em lại nhớ đến tích Tàu: "Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng".
    Tiện đây cũng xinh bình luận thêm với các bác mê Tam Quốc: là tích này đã được chứng mình là ko có thật đây chỉ là tình tiết hư cấu của La Quán Trung nhằm làm cho câu chuyện thêm sinh động, nhưng xét về mức độ "ảo" thì vẫn cứ phải gọi bác Gióng nhà ta bằng cụ. Sau đây em xin được trình bày phân tích của các nhà nghiên cứu lịch sử ạ:
    ?oQua năm ải Quan Vũ chém sáu tướng? trong hồi 27 của ?oTam quốc diễn nghĩa? vẫn luôn là một trong những tích được lưu truyền rộng rãi nhất của truyện. Tích này kể chuyện Quan Vũ sau khi treo ấn từ quan, cáo biệt Tào Tháo, mang hai phu nhân Cam, Mi đi về Hà Bắc (phía Bắc Hoàng Hà) với Lưu Bị, lần lượt phải trải qua đủ 5 ải. Vì không xin Tào Tháo văn bằng nên dọc đường bị ngăn trở, bất đắc dĩ phải chém 6 viên Tào tướng. Chiến tích về sức mạnh vô song dẹp tan mọi ngáng trở này đã trở thành một bộ phận tổ thành quan trọng trong binh nghiệp lẫy lừng của Quan Vũ. Trong lịch sử có sự kiện ?oQua năm ải Quan Vũ chém sáu tướng? này thật không? Không có, đó hoàn toàn chỉ là hư cấu nghệ thuật của La Quán Trung. Theo ghi chép từ ?oTam quốc chí, Thục thư, Tiên chủ truyện?, năm Kiến An thứ 5 (tức năm 200 SCN), ?oTào Công (chỉ Tào Tháo) cùng Viên Thiệu giao chiến với nhau ở Quan Độ, Lưu Tích (tướng Hoàng Cân cũ) ở Nhữ Nam phản lại Tào công mà theo Thiệu.Thiệu phái binh tướng của Tiên chủ cùng quân của Tích tới đánh đất Hứa. Quan Vũ bỏ về với Tiên chủ?. Điều này có nghĩa là, trước khi Quan Vũ rời Tào Tháo thì Lưu Bị đã phụng mệnh Viên Thiệu đến quận Nhữ Nam ở phía nam của Hứa Đô, cùng với bọn Lưu Tích chỉ huy đánh ra bốn phía của Hứa Đô, làm rối loạn hậu phương của Tào Tháo. Quan Vũ được tin của Lưu Bị, theo lẽ dĩ nhiên chỉ có thể quy về cố chủ theo đường phía Nam của Hứa Đô, không thể nào đi theo hướng bắc lên Hà Bắc để tìm Lưu Bị được. Do vậy, không hề có chuyện ông ?oqua năm ải?, vì thế nên cũng chẳng có việc ?ochém sáu tướng? được. Lại theo ?oTam quốc chí, Nguỵ thư, Tào Nhân truyện?: ?oThái tổ cùng Viên Thiệu đấu với nhau ở Quan Độ đã lâu, Thiệu phái Lưu Bị theo Cường chư huyện?. Có thể thấy Lưu Bị lúc bấy giờ đang ở vùng Cường (nay là địa danh gần phía đông sông Dĩnh, thuộc tỉnh Hà Nam), cách Hứa Đô không quá 200 dặm, đi 3-4 ngày đường là tới nơi. Cho nên, Quan Vũ đi theo đường ấy không thể gọi là xa được chứ đừng nói đến ?omột mình rong ruổi ngàn dặm?. Để thể hiện tiết khí trung nghĩa khẳng khái quả cảm không từ nan đi ngàn dặm tìm anh của Quan Vũ, La Quán Trung đã hư cấu tình tiết ?oqua năm ải chém sáu tướng?, cho Quan Vũ khởi đầu đi Hà Bắc, rồi lại vòng về Nhữ Nam, điều này là chấp nhận được về mặt nghệ thuật đối với một tiểu thuyết. Vấn đề là ở chỗ, do tri thức địa lý lịch sử của La Quán Trung không đầy đủ, việc hư cấu của ông đã lộ một gót chân Archilles kha khá lớn ?" phương hướng địa lý hỗn loạn. Theo tình theo lý, Quan Vũ đã phải đi Hà Bắc để về với Lưu Bị, vậy thì sau khi ông rời Hứa Đô thì phải đi về hướng Bắc, thẳng hướngDiên Tân (nay là phía tây bắc Diên Tân ?" Hà Nam) hoặc Bạch Mã (nay là phía đông huyện Hoá ?" Hà Nam), vượt qua Hoàng Hà thì mới đi vào vùng Dực Châu được. Ấy vậy mà, La Quán Trung lại cho ông đi lần lượt qua ải Đông Lĩnh (một địa danh hư cấu), rồi đột ngột không duyên không cớ quành lên phía Tây Bắc, chạy hơn một ngàn dặm để tới Lạc Dương, mất công chạy nguyên một đường vòng rõ lớn. Sau đó lại rẽ xuống hướng Đông, qua ải Nghi Thuỷ (tức ải Hổ Lao trong hồi 5 của ?odiễn nghĩa?), Vĩnh Dương, sau cùng đến được Hoá Châu (phải là Bạch Mã mới đúng), từ đó qua sông. Lộ trình như vậy giống như một chữ ?ochi? lớn, cho nhân vật chạy lòng vòng, kéo hành trình giãn ra tới gần 3 ngàn dặm, không hề hợp logic chút nào. Bên cạnh đó, trong việc thiết kế các sự kiện cụ thể, cũng có điểm bất hợp lý. Ví dụ, Hàn Phúc muốn ngăn Quan Vũ qua Lạc Dương, chỉ cần đóng cửa thành lại là khiến Vũ lực bất tòng tâm rồi, vậy mà ông ta lại ra khỏi thành kiếm cái chết, thật quả làm người ta thấy khó hiểu. Nhưng dù vậy, ?oqua năm ải chém sáu tướng? lại vẫn phù hợp với tâm lý thẩm mỹ của quảng đại quần chúng nghe chuyện Tam quốc mà không suy xét gì tới phương hướng địa lý. Ngày rộng tháng dài, tích truyện này không những được người đọc chấp nhận mà còn trở thành một điển cố, một thành ngữ.
    Tóm lại chỉ bằng phép phân tích logic thông thường là có thể thấy tính phi lý của câu chuyện. Do vậy không phải sử tàu hay hơn sử ta có nhiều nhần vật anh hùng hơn sử ta mà do các tiểu thuyết gia, các sử gia của "tàu chệt" bốc phét giỏi hơn ta thôi
    Hi hi đừng hỏi tại sao em không viết hoa chữ "tàu" nhá
    Cám ơn chú Tô vì những bức ảnh mang tính thời sự nóng hổi
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 12/10/2009
  3. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
  4. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  5. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  6. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chúc ngày mới tốt lành
    Trời thu Hà Nội đẹp là thể mà sao nhà cửa nhà mình vẫn lụt sâu vậy
    AE ít lai vãng qua nhà quá đấy
    Tối nay có ai cafe Tom Ly với Bác Kim không
  7. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Ước mơ của mình là có 1 em CBT còn chạy ổn định, một ước mơ từ nhỏ. Vậy qua Topic này, rất muốn được mọi người tư vấn cho xem có thể mua 1 em CBT ở đâu và giá cả khoảng bao nhiêu được không?
    Mình đã hỏi vài lần nhưng chưa được may mắn có câu trả lời.
    Chúc mọi người nuôi dưỡng tình yêu với CBT.
  9. BiCB125T

    BiCB125T Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác!
    Bác để lại sđt của Bác đi, nếu có tôi alô cho.
    Chúc Bác khỏe!
  10. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1

    Ước mơ của mình là có 1 em CBT còn chạy ổn định, một ước mơ từ nhỏ. Vậy qua Topic này, rất muốn được mọi người tư vấn cho xem có thể mua 1 em CBT ở đâu và giá cả khoảng bao nhiêu được không?
    Mình đã hỏi vài lần nhưng chưa được may mắn có câu trả lời.
    Chúc mọi người nuôi dưỡng tình yêu với CBT.
    Rất vui khi thêm những người bạn có cùng những ước mơ
    Hiện nay trên thị trường không có cửa hàng nào bầy bán xe CB125T ,việc mua bán do AE quen biết giới thiệu ,sang nhượng trong nội bộ với nhau .Bạn cứ để lại số điện thoại khi có người bán AE sẽ báo .
    Về giá cả nếu là xe chạy ổn định tuỳ từng đời xe nhưng trong khoảng từ 25 triệu đến 35 triệu
    Không biết bạn đang ở đâu ,nếu ở HN xin mời một lần đến CLB của chúng tôi qua số máy của Chủ tịch để thăm xe và biết Người

Chia sẻ trang này