1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà yêu Hồ Ly, Hồ Ly vờn Gà... giúp Gà với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ctbk3101, 17/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Gà yêu Hồ Ly, Hồ Ly vờn Gà... giúp Gà với ạ

    em chào các bác
    trước khi nhờ các bác em có mấy lời, hic, trước giờ chỉ làm khách của 4rum, ngồi đọc và tích lũy, thấm tí nào hay tí đó, giờ tới lúc có việc thì thấy rõ mình vẫn cứ là cái thằng ngu lâu

    em cũng biết các bác bảo khi có chuyện thì chịu khó tự tìm hiểu, ngẫm chuyện ngưòi khác mà tự rút cho mình, tránh lôi thôi hỏi nhiều tốn calo, nhưng mà muốn biết thì phải hỏi, tránh manh động đánh rắn động hổ mang, cho nên?

    cảm ơn các bác trước ạ

    chuyện thì dông dài, nhưng nói gọn thì là thế này

    em năm nay 19 tuổi, cái tuổi mà con nhà ngta đã đang phát triển và dần hoàn thiện kĩ năng bẫy hàng lừa cáo thì em các bác lại mới đang chập chững những bước đi đầu tiên

    cái này cũng vì ông bà cụ trước giờ giữ chặt quá, giờ vào đại học, em phải đấu tranh với lãnh đạo, chống chính quyền mãi mới đc sổ ***g tí :?>

    em các bác cao to trắng trẻo mà cũng ko hôi, mặt mũi sáng sủa kiểu thợ hàn xẻng, học hành ổn, hiểu biết rộng, cũng chả rách rưới thiếu đói gì?bal..bla? tuy cái mồm ko đc dẻo lắm nhưng lại đc tiếng là ngoan, là gà, là chưa biết gì, nên các cáo non cũng nghĩ là dễ chăn nuôi, dễ thịt ( haizzzz, tội nghiệp các em í )


    cái lũ hám gà í, khổ, ấn tượng em trong mắt chúng nó cũng ngon đấy, thế nên thỉnh thoảng à ơi, đong đưa, đẽo gọt, phim phỏm phê pháo rồi thì anh thik em, anh yêu em, fớt nớp của anh thì chúng nó cũng sẵn sàng cho em thịt, hic, có điều đấy là những đứa mà em ko thik, em ko êu, em x có tình cảm, nói xin lỗi các bác gái, chỉ là sinh lý nó đòi hỏi, lại tâm lý vào đời muốn khám phá nên em mới tiện tay dắt dê

    nói thế để cho các bác hiểu là trước giờ em bẫy cáo thành công chỉ là may hơn khôn, tâm lý thoải mái, lại có lợi thế, cáo nó tự chui vào chứ x phải tài năng hay kinh nghiệm gì cả

    thế cho nên giờ hồ ly xuất hiện mới làm em các bác đau đầu với cả, nói ngượng mồm, đau tim lắm

    hàng bằng tuổi em, xinh , ngon( hồ ly mà ) mặt mũi trông giống con bé gì hay đóng phim bên trung quớc

    ko như em ( ngoan ngoãn, nai tơ, gà mờ ) hàng kinh nghiệm đầy mình, trước khi gặp em cũng yêu cỡ chục thằng ( con số cụ thể em ko nắm đc, nhưng mờ nói chung là nhiều ), tính tình rất xì tin, phong cách hiện đại, ăn chơi nhảy múa, xông pha trận mạc đủ cả, được cái, nói như c2, vẫn giữ đc những nét truyền thống ( đã xác minh và khá chính xác )

    tính em thì em x thik cái loại hiện đại quá tnày đâu, nhưng mờ hàng nó đông tây, á âu kết hợp nên càng biết rõ về hàng thì em càng thik nó, khổ em thế đấy các bác ạ O

    lại nói cái chuyện hàng ăn chơi từng trải cũng nhiều cho nên những cái đc cho là ưu điểm của em thì cũng chả đặc biệt là mấy đối với hàng? vì nó ngon thế mờ, người yêu cũ của nó chả lẽ lại là đứa vớ vẩn, chỉ sót lại đc mỗi 1 cái có thể bấu víu là em ngoan, chưa yêu lần nào, dễ chăn dắt, thuôck loại lạ và hiếm nên cũng có tí câu kéo

    cái đc coi là ưu điểm duy nhất đấy của em dễ có khi lại là nhược điểm, có thể hàng nghĩ em đuối, ko chiều đc nó nên dù vẫn à ơi tin nhắn này nọ, nọ kia nhưng cũng chỉ để đấy, ko buông mà cũng ít tạo điều kiện cho em

    cụ thể là từ lúc gặp nhau quen nhau tới giờ là 6 tháng ồi, nhưng chủ yếu đẽo đục qua kênh tin nhắn với yh ( ảo vê lờ cơ các bác ạ ) số lần đi chơi cực ít ( đâu như 1, 2 lần gì đó =.= ) tất nhiên cũng có lý do khách quan, hàng bảo lỡ làm quả tóc ngu quá, ko muốn gặp em sợ mất hình tượng ( đã xác minh, đúng là trông bựa thật ) bọn em lại học khác trường nhau, có cuộc sống riêng cả nên cũng ít gặp

    nói cho rõ hơn tí thì à ơi nhắn tin nội dung cũng tình cảm, đong đưa, cũng tâm sự, cũng sẻ chia, phim ảnh ca nhạc game giếc, cũng xyz abc đủ thể loại, cứ đều đều cách ngày, cách ngày. Khi em bơ thì hàng cũng chủ động hỏi thăm hoặc là giận dỗi đủ kiểu, sao ko gọi nhắn tin gọi điện cho hàng

    nói chung con này nó cứ khiến em có cảm giác lúc nó thik mình thật, lúc lại nghĩ chỉ muốn vờn con chim non cho vui, hoặc là xem như dự bị. Như con khác thì em sút mịa lâu rồi, nhưng quái thế nào em lại thik hàng thật mới chết chứ, nên vẫn cố chịu đựng

    hết năm nhất, em đi nghỉ hè, còn hàng đi học quân sự ở nơi núi rừng khổ sở nào đấy em x nhớ tên

    tất nhiên khi đi nghỉ em có đong đưa, cưa tán các cáo khác nhưng nói chung vẫn rất quan tâm tới hàng

    nhắn tin gọi điện đủ thế, đủ kiểu, có cảm giác khoảng cách tới khung thành càng lúc càng thu hẹp, và em cũng đã chuẩn bị cho kế hoạch dứt điểm khi trở về vào tháng 9 này thì đùng 1 cái?

    hôm ấy, hàng nhắn tin cho em, vẫn như mọi ngày, úp đit tình hình chiến sự ở đấy, hình như là có con bạn nào đó của hàng có người yêu rồi nhưng đi học quân sự gặp 1 thằng bô zai hơn thì suốt ngày cặp kè gì đấy

    hàng hỏi em là nếy ny ấy đi học qs mà cứ quặp với 1 thằng nào đấy suốt thì ấy nghĩ tnào

    em rất bình tĩnh, thận trọng nói là em luôn tin tưởng, bik đâu bạn bè bình thường gì đấy, nói chung là bênh đứa con gái

    hàng bảo ko đc, tóm lại con đấy sai rồi.. bla..bla?


    rồi hàng hỏi ny ấy mà ra đi theo thằng khác thì sao

    câu này em nghe xong hơi ức chế, nóng mịa nó lõi, x xử lý đc gì, fang luôn : tớ sẽ cố hết sức để ny tớ ko bao giờ muốn ra đi, nếu có muốn thật thì cũng sẽ cố hết sức níu kéo, nhưng nếu lý do là vì 1 thằng khác thì ko bao giờ

    đại ý là, mày bỏ ông theo thằng khác thì quên đê, x có chuyện ****** níu kéo đâu

    hàng nghe xong, có vẻ ko vui, bảo yêu là phải tới cùng chứ..bla..bla?. rồi đùng cái bỏ em mà đi ngủ ( mịa, lúc đó mới có 10h )

    hôm sau lại nói chuyện tiếp, ko đc thoải mái lắm vì lại lien quan tới chuyện hum qua ( cái này sai lầm của em, tự nhiên nhắc lại, hic, tại thik hàng quá nên sai cứ cố sửa, càng sửa càng bét nhè, chứ con khác thì em x thèm ngợi )

    vầng, đã ko thoải mái thì thế nào chả gượng ép, rồi phát biểu linh tinh, nàng nghe em thuyết 1 hồi cuối cùng phán

    tớ với ấy x hợp nhau đâu, dừng lại đi thì hơn

    tớ với ấy suy nghĩ khác nhau quá

    tớ nói thật tớ yêu người khác rồi

    oe?. Nghe câu cuối em cứ gọi là shock nặng luôn, lúc đấy cứ gọi là thất thểu, cảm giác thua trận úp kín, em chỉ yếu ớt nói đc vài câu : có thể tại tớ chưa yêu bao giờ nên suy nghĩ linh tinh, ấy đừng để ý
    hàng lạnh lùng bảo, thế phải chờ ấy yêu đã

    lại 1 sai lầm nữa, em nóng vội, manh động phang : thế tớ yêu ấy nhé

    hàng bảo, ấy chỉ thik tớ thôi?. Em nghe thế bik ngay mình nhỡ mồm mịa nó ồi, nhưng phóng lao đành theo lao, bảo tớ mặc kệ, dù thế nào tớ vẫn yêu ấy?nghĩ lại thấy càng sai nữa, giờ nó biết mình lụy nó thì nó xoay như xoay dế, hic
    cũng chẳng dám đôi co nhiều nữa, em chúc hàng ngủ ngon rồi tạch lên đây nhờ các bác tư vấn



    em muốn hỏi là
    tình hình bây giờ là như thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao
    em nên làm gì
    hàng nói thật hay đang thử em
    em và hàng liệu có thật là ko hợp nhau, và hàng liệu có thik em ko, có xem em là cầu thủ tiềm năng hay chỉ là dự bị

    chính xác từ hôm đó đến giờ đã 3 ngày, em và hàng đều ko có thêm 1 động thái gì, nhưng em đang rất lo, nếu cứ đóng băng như này mãi thì rất nguy hiểm, vì có nhiều địch đang muốn tấn công cướp hàng của em, mà em thì rất rất thik hàng ạ

    chuyện của em nó kiểu nó trẻ kon thế, mong các bác bỏ quá cho, đừng mắng em chuyện mới có tí đã kêu ầm lên, khổ, chả biết làm thế nào mới phải kêu thế đấy ạ O

    vầng, 1 lần nữa em xin cảm ơn các bác, nhiều và rất rất nhiều ạ
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đúng là 91, xì tin vãi bằng tuổi mình =))
    1. cái tầm cỡ 91 mà đã yêu đến chục thằng íh thì xem xét lại, chơi bời bét nhè rồi, hàng HOT fải biết,
    2. thợ xây hàn xẻng như mày thì cũng k kém fần long trọng, topic này sớm muộn cũng close với lí do: "em đang kưa kon khác" =))
    3. nói về kon "hồ ly" của mày thì cũng chả fải vừa
    nói là hồ ly cũng k sai, =)), xinh ngon đến đâu thì ko biết nhưng chắc cũng thuộc dạng "hang động cao cấp" nói hơi quá tí thôi
    4. mịa. đúng là 9x có khác, toàn cái ch vớ vẩn thì lôi ra làm lí do rất gì và này nọ, giải tán cho lành, như mày nói thì thiếu gì kon hàng, quỵ luỵ vì kon hồ ly này làm éo gì
    5. túm lại 1 cục mày vẫn chỉ là hàng tồn của kon hồ ly đấy, nghe cái giọng nai tơ văn thơ như mấy kon vật vờ là biết (tớ nói thật tớ yêu ng khác rồi...v.v...), có khi cái khoảng thời gian 6 tháng chúng mày qua lại với nhau thì nó đã túm đc 1 thằng zai tơ hơn mày, chủ yếu là mày và nó ko có cơ hội gặp nhau nhiều, nt và gđ chỉ là cái phương tiện giao lưu, zạn nứt tc là chuyện bt của phố huyện.
    thôi next đi, ra chợ người kiếm có khi hàng ngon hơn, =)):))
    p/s: suy nghĩ của tao cũng 9x lắm nhưng vẫn hơn mày gần 1 cái đầu =))
  3. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đã học xong năm nhất thì 90 chứ bác 91 năm nay mới thi ĐH này
    bác ở trên nói ghê quá , mình thì nghĩ chuyện cũng BT thôi , chẳng qua con bé biết chủ topic thich nó nên tráy khoáy , làm trò ấy mà chủ topic lần đầu tiên bị hẫng nên thế thôi rắn với mình thì mình rắn lại , đến lúc nào đó ko chịu đuợc con bé lại nhắn tin cho chủ topic thôi
  4. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bố cụ ku chủ topic, chuyện hay đấy, nãy giờ anh bỏ công ra đọc thấy chú tốn nhiều kalo để viết ra câu chuyện này. Câu chuyện có logic chặt chẽ quá, một thằng ku 9x thất tình hay xoắn thì lên đây giọng điệu ngập ngừng, câu được câu mất, nói linh tinh...
    Mà thôi, chú cứ kể tiếp coi như mua vui cho thiên hạ đó mà. Chú kể chuyện cũng có duyên đó .
  5. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em này yêu chục thằng mà chưa bị thịt thì mới là lạ, yêu chục thằng thì ít nhất cũng phải ngủ với 3 thằng
    Chú em chủ Topic đừng nói là đã xác minh em nó còn zin nhé, chú mà điều tra ra được thì trình chú cao hơn nó rồi đấy, trong khi thực tế thì nó hơn chú, chuyện nó quan hệ chưa hay rồi thì ko ai biết đc trừ khi nó để lộ nhưng ít lộ khi muốn giấu lắm, nhất là em nhiều kinh nghiệm như này
    Gái ngon bị thịt rồi là chuyện thường, vấn đề là mình có đc là thằng tiếp thịt nó hay kô thôi
    Vụ này chú tạch ko đỡ đc nữa, giống như tự tụt quần cho gái xem chym để nó dc thấy chym chú bé, mà đã bé thì còn ji để nói, thôi thì à ơi cho vui rồi tìm em khác
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nghe cái giọng kua hót, anh ex tin ku 19 tuổi.
    Nhưng vẫn vote cho ku 1* vì chịu khó ngồi type ra một đống chữ như thế

  7. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    vầng, em biết vụ này gần tạch rồi, nhưng tính em ko chịu đc cái kiểu như này
    1 là em thik nó, nó ko thik em thì thôi
    2 là em thik nó ( hiếm hoi lắm mới thik đc đứa ) mà nó đùa giỡn với em thì em phải trả đũa
    3 là em thik nó, nó thik em nhưng mà nó muốn xoay em như xoay dế thì phải kìm nó lại
    trường hợp 1 thì x nói làm gì, vì theo em nghĩ thì nó có thik em, và cũng ko có chuyện " thì thôi "
    trường hợp 2 thì giống như đá bóng sắp hết giờ mà trận thì gần vỡ, dám mong các cao thủ ở đây tư vấn hộ em đấu pháp hợp lý để chí ít cũng phải gỡ hòa, vô hiệp phụ tính tiếp
    trường hợp 3 cũng x nói, vì nếu chỉ là mấy chuyện làm giá vớ vẩn thì em cũng giải quyết đc
    mà theo các anh các chị ở đây thì đa phần cái số 2
    vầng, giờ tình hình là thế, các bác nhận định xong xuôi thì phán cho em cái chiến lược ạ chứ buông tay thế này thì chán chết, mất công cả năm trời ngồi đọc cốc tvty
    @ cái cậu 91 gì đấy x nhớ tên : tớ muốn nhờ mọi người tư vấn, chứ ko thik nghe đá đểu, nhàm rồi, cậu hơn tớ cái đầu mà ăn nói như trẻ kon thế à ( nói vạ miêng, 2 đầu thì trông cũng quái nhỉ )
  8. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    em mem mới nhưng lượn vào đây suốt, biết bác phán thì 10 câu đúng 9 phẩy, bác bảo bỏ thì em cũng chẳng dám cố, nhưng mà như này thì nhục quá, bác xem giúp em đc thế nào hay thế đó thank bác trước ạ
    Được ctbk3101 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 17/08/2009
  9. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    gà này là gà già hả, viết đuợc, nói được thế này thì đến chị già thế này cũng vái chú rồi.
  10. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    ko có đâu ạ, em nhiễm văn của bác Azazuj nên mới thế, với cả trên đời lắm thằng nói hay nhưng làm thì dở, em chắc cũng gần gần thế :(
    Được ctbk3101 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 17/08/2009

Chia sẻ trang này