1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạnh lòng nhớ tới em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieutuvt, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng nhớ tới em

    Thường mỗi khi trở lại mái trường cũ hay tình cờ đi qua con phố nhỏ một thời kỉ niệm ngày xưa là trong lòng lại thấy day dứt nỗi nhớ khôn nguôi về mối tình đầu dang dở. Đôi khi ngồi hát một bài hát chia ly buồn hay nhìn thấy những món quà mà người ấy tặng mình thì dường như tình cảm ngày xưa như ùa về. Chỉ muốn gặp lại người ấy và nói rằng thật tâm anh vẫn còn yêu em.
    Không biết các bác ở trong hoàn cảnh nào thì thường nhớ về người yêu mình?
  2. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    THường thì khi không ngủ được nhớ lắm!
  3. youngnamvn

    youngnamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em thì mỗi khi nghe thấy bài hát nào thường nghe khi ở bên người ấy, lòng lại gợn lên nỗi nhớ thương. Mà tâm hồn em lại rất nhạy cảm zới âm nhạc, nên tần suất nhớ hơi bị nhiều..........
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Có chứ,tình chỉ đẹp khi còn dở dang,nên cứ mãi hối tiếc
    Cứ mãi nhớ về một thời đã xa
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả nhớ và chả muốn nhớ tới làm gì, sống bạc cho đời thanh thản.
    Nói thế chứ trí nhớ vẫn là trí nhớ, muốn quên đi mà ko thể quên được. Dù rất buồn nhưng vẫn chấp nhận và bước đi tiếp, cuộc sống còn dài..rất dài mà.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    có thể nhớ đã là 1 kí ức đẹp
  7. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ! Mỗi lần về lại trường xưa thì kỷ niệm lại ùa về, nhớ một người, nhớ một thời.......
    _____________________________________
    Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường
    Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
    Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
    Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong
    Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe
    Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần
    Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường
    Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương
    Bao yêu thương trong ta tìm về
    Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa
    Nghe bâng khuâng trong ta một thời
    Tìm bước người xưa ướt mưa người còn đâu nữa
    Ai thương ai quen ai giận hờn
    Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới
    Cho hôm nay miên man bồi hồi
    Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    ôi! sao nhớ thế,nhớ vô cùng,lúc nào cũng nghĩ đến.
    Chị nhớ mày lắm miu của chị ơi,thương mày ghê
  9. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    em là em sợ mấy giây chạnh lòng ấy lắm.nó cứ ngân mãi trong lòng khiến mình hồi tưởng lại bao kỉ niệm, để rồi lại dằt vặt với những câu hỏi : tại sao....giá như.....Não ruột
  10. kieuviet

    kieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hồi đi học còn ngu quá không cưa đựọc em nào . Đến bây h còn ngu nữa là

Chia sẻ trang này