1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Comput, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    1T: anh ơi, 15 phút nữa ra nhé.
    Cla: ok, nhưng anh chắc 20 phút, khi nào em ra thì bảo anh.
    .......
    1T: anh ơi, em ra rồi nhé, anh ra chưa?
    cla: chưa em ạ
    ...
    1T: sao rồi anh, đứng lên ngồi xuống em mỏi hết cả chân rồi.
    Cla: cứ bình tĩnh, thế cứ ngồi xuống đi ai bảo em đứng lên... anh sắp ra rồi.
    .....
    1T: sao anh lâu thế, người ta ra từ bao giờ rồi mà anh vẫn chưa ra... hic...hic... lần sau không gặp anh nữa...
    Cla: đây anh đang ra đây, đã bảo trước là anh chưa ra ngay được rồi mà... phù ... anh ra rồi đây... nhìn thấy chưa?... đây nè...

    Sau 20'' trên thì Cla đưa 1 thoáng đi uống cafe, cafe xong theo sở thích của em lại đi ăn bún riêu nam bộ. Sau khi ăn xong đưa em ra Nhà hát lớn để em đón xe lên Hà Giang.
    Xin hết.
  2. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Bài a Lăk nhìu màu wá, rõ là xì tin
  3. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh xì tin mà...
    Chúc cửa hàng cua em làm ăn phát đạt nhé!
  4. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh Khi àno zô nhớ ghé wa ủng hộ e nhá
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em về đến nhà an toàn rùi, vui & mệt vãi chưởng
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chị hơi bị thiên vị nhá, phải rồi, chỉ cần anh í ủng hộ thôi
    Nếu em zô thì ủng hộ bằng cách nào ạ? (chắc mua 1, tặng 1 tính tiền 2 quá )
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 07/10/2009
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, do phấn khích quá em post 2 phát liền
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 07/10/2009
  8. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    E chỉ đc cái nói đúg thoai hehhehe
    @ A bê: hum nào chỉ giáo e vài chiêu đi, làm ăn nhìu cái fa3i nghĩ wa'' E đau đầu wa'' roài A có nguồn quần áo nào hay ho chỉ e lấy với
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ừa, làm ăn thì nhìu cái phải suy nghĩ lắm. mà em kinh doanh loại quần áo nào thế? đồ ngủ, đồ mặc ngoài, đồ lót hay baby?
    Mà em ui, anh Bê làm ở trong ngành đó thì hổng có để ý mấy về nguồn quần áo đâu, em hỏi nhầm địa chỉ rồi. Em hoải anh đi, anh sẽ chỉ cho. hehe
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhà mềnh thỉnh thoảng cứ như cái nồi lẩu thập cẩm ấy nhỉ?
    Em đi về bị sút ký roài, má em biểu từ này không có công tác công tiếc gì hết Mà em thì nhớ SG đến mức đêm quên ăn ngày quên ngủ
    Thoai iem lượn cho nước nó trong

Chia sẻ trang này