1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Comput, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá!
    Dạo này mọi người còn đi off vào cuối tuần không?
    Lại nhớ SG zòi.
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang nhớ SG quá trời nè Nhưng em sẽ giấu nỗi nhớ ấy vào trong lòng mề nội tạng để đến 1 ngày nào đó nó vỡ oà, thể nào cũng có người chết
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Cụng ly cái nha. Lâu lắm lắm rồi ko chào hỏi cả nhà gì hết. Cuối năm mọi người bận rộn lắm hay sao mà cửa xây mấy tháng rồi mà còn nguy nga dữ dzậy nè?? !!
  4. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mèo e lâu lâu vào fọt đc 1 bài rùi lại lặn mất, chị nghĩ e nên làm thêm cái nick ng nhái đi á
    @ a bada và motthoag: nhớ thì vào đây đê, kiềm nén làm rì
  5. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi vào chẳng có thời gian, nhòm Pu một cái rồi biến luôn nhỉ???
    Cuối tháng này anh lại vào nhá!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh Bê lác cuối tháng vào thì có khi em để cuối tháng sau hỉ? Sợ vào dồn dập quá chủ nhà lại sock nặng
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    lâu rôì k được cười
    hôm nay là 1 ngày......ẩm ương
    đời ngươì như gió
    xót xa
    đôi vai cha già rung khóc xót thương con
    dáng câm lặng của anh nhìn em
    cái nghiệp ..............
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    nội tâm quá nhỉ? hổng hiểu chuyện gì đã xãy ra.
    mọi thứ xung quanh càng ngày trở nên phức tạp,
    khó hiểu,
    gay cấn,
    mâu thuẫn,
    rối rắm,
    đen ngòm,
    màu hồng ít thấy,
    màu đen thấy nhiều,
    thế cho nên...
    phải tự vận động...
    để xua tan màu đen.....
    nói túm lại: hổng hiểu.
  9. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ai đi xem AVATAR nào! có 4 vé lận.xem 3D phê phải biết!!
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thương quá thôi để em nói cho
    chuyện công việc cuả em âý mà
    buồn ngụ

Chia sẻ trang này