1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pù Luông múa lúa ương (Nửa xanh nửa chín) - 2,5 ngày (18-20/9). Topic dành cho nhà Tre Háng. Nhờ các

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đã về, trời chiều lòng người nhưng một số thứ ko chiều
    đi cung này cũng khá vất vả vì đường khá xấu, may mà ko gặp mưa, ko thì chắc cũng teo.
    tạm thời thễ đã, co'' gì thi` op ẹp sau :D
  2. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng về tới nhà rồi...Vừa làm 1 chậu quần áo xong rồi...Điểm danh cái rồi ngủ đây
    .........
    Vãi chưởng cái cung này...
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ đã gửi mail cho các bạn bản thu chi chuyến đi. Đến 8h tối thứ 4 tới (23/9) sẽ ọp trà đá Lý Thái Tổ để tớ gửi lại tiền thừa cho các bạn còn thừa tiền và thu nốt của các bạn chưa đóng (hoặc đóng thiếu).
  4. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cũng hóng.....
    Lâu lắm chã được đi đâu.
  5. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    hê hê giờ e mới có mặt ở nhà...mệt cơ mờ vui!Điểm danh xong!
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tot vì sự chu đáo, trách nhiệm trong suốt hành trình, cảm ơn mọi người đã chung vai sát cánh chia sẻ khó khăn cũng như niềm vui trên chặng đường gian khổ vừa qua.
    Cảm ơn bạn gì đó (quên cả hỏi tên và nick hic hic) đã nhường lại cái săm xe cho mình he he he
    Chuyến đi quá thú vị, hẹn mọi người trên những chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người mạnh khỏe
  7. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hi ca nha!
    Vậy là nhà mình đi cung này 4 ngày, hihi... Đêm qua, về đến nhà mình, xem đồng hồ thì 0h02'', ngày 2109. Thật là vất vả nhưng cũng thật vui phải không ạ.
    Cảm ơn Tot nhe, cô trưởng đoàn mẫu mực, luôn chu đáo và tin cậy.
    Cảm ơn xế cho một cung khủng, rất khó khăn trên chặng đường đi, nhưng luôn vui vẻ, nhiệt tình.
    Cảm ơn riêng từng thành viên trong nhóm nha, mỗi người đã đóng góp và tạo nên một chuyến đi thành công.
    Chúc cả nhà một tuần mới tốt lành và hẹn gặp all ở buổi off sắp tới nha!
  8. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hôm qua trời xanh nắng vàng đến nhức hết cả mắt, hôm nay lại sũng sĩnh mưa. Lần này đi chị tốt có cúng cụ ko mà may thế, đường xá cung này mà mưa 10p thôi thì có mà khóc rưng rức.
    các bác về sớm sao ko thấy vào điểm danh nhỉ.
    em phiêu bạt đến bây h mới về đến nhà.
    có lời cảm ơn đầu tiên đến xế, sau đó là chị tốt, cùng các anh các chị trong đoàn. Nhiều thứ muốn nói nhưng ứ biết phải nói thế nào
    chuyến đi an toàn, lắm pha giật gân bất ngờ nhưng rất rất là vui
    kết thúc trọn vẹn một cung đường ko phải hối tiếc j.
    hẹn cả nhà hôm ọp ẹp.
    p/s : ai cầm j của em nhớ giặt khô là hơi ướp nước hoa hồng hôm sau mà trả em nhé.
  9. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhím: thời tiết đẹp hay ko thì phải cảm ơn anh chứ???
    .......
    Lần này lên chùa,,,chỉ dâng được mỗi bản danh sách trước khi đi,,,chả có bản đồ...Bảo sao lần này nhà mình kẹo lạc nhiều thế???
  10. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Oaaa
    Trời mưa ngủ giấc ngon quá, giờ mới dậy điểm danh
    Cảm ơn đồng chí Tốt, đã chu đáo, quyết liệt để anh em có thể đi trọn cung đường dự định
    Cảm ơn các đồng chí trong đoàn đã chung vai sát cánh để có chuyến đi vui vẻ
    Đặt biệt cảm ơn chú Sau, kẻ gỗ... tức là các thành viên trong cờ bạc group đã đem lại cho tớ chuyến đi thật thắng lợi
    Có nhiều ảnh đẹp, đi ăn sáng đã, post sau
    Được khongcolenao sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 21/09/2009

Chia sẻ trang này