1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thêm một gà cần tư vấn: làm gì tiếp theo nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuanhkoem, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bác cho người ta ăn bơ là sai hết sách rồi. liệu liệu mà quan tâm đi. nhiệt tình vào. khi nào lừa dc rồi thì hãy cho ăn bơ chứ :D
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    theo em bác dùng bơ hơi sớm , vì bác bơ không nổi
    - nếu bác chịu ăn tát 10 cái rồi hãy bơ , vì lúc đó cáo nhà bác nghiện tát mất rồi

  3. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    dạ vầng, em phân tích thế này nhé
    trước tiên, bác bơ em nó gần 1 tuần mà gọi điện ko hỏi thăm gì em nó dạo này thế nào, dạo này ra làm sao mà lại nhảy bổ vào trách móc em nó là 1 cái sai ( chữ đỏ ) [ em đã khuyên là chỉ nên dỗi dỗi 1 tí thôi mà ]
    thứ 2 bác thấy em nó im lặng bác phải sợ rồi chứ ( chữ vàng ), thế mà bác cứ lấn tới như thế, thảo nào cáo nó chả sưng sỉa mặt mày [ nhẹ nhàng nó còn thương, mạnh bạo như bác nó sợ là phải ]
    thứ 3, đang này nọ, nọ kia thế bác lại đùng 1 cái rủ cáo đi uống nước ( nó đang tức bác như thế nó mà đi theo mới lạ đấy ) [ làm thế vừa ko có kết quả lại tạo hình ảnh yếu đuối, lỡ phóng lao bác theo lao, giả bộ giận dập máy luôn. vd: anh chỉ gọi điện để hỏi thăm em thế nào thôi, thế nhé . tuyệt đối ko nước nôi gì sất ]
    thứ 4 dòng màu xanh đấy, nguy hiểm vãi chưởng nhưng cũng là cơ hội phản công
    tối nay về bác gọi cho cáo đi, gọi tâm sự í, phịa ra 1 mối tình xưa cũ nào đấy, rằng là bác rất yêu, rất chinsu, nhưng vì sai lầm bác đã đánh mất nó, giờ bác ko muốn mất tình yêu này, nhưng cuộc sống rồi đủ kiểu khiến cho bác này nọ rồi thì tình yêu nhạt nhòa, anh rất xin lỗi, anh sợ, rồi bảo cáo hay hiểu cho anh, công việc căng thẳng nên lúc trưa anh mới nói thế..bla..bla....
    cái này ko phải nhún với cáo mà là đánh động vào tình thương của cáo, lưu ý là phịa chuyện ttình yêu cũ sơ sài thôi ko cáo lại tưởng bác nhớ ny cũ thì chết

    chúc bác thành công
    à còn điều nãy nữa, em dân 9x thật đấy ạ, trên mạng thì em có vẻ già thế thôi, chứ bên ngoài thì đúng là xì tin vãi
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu làm như cách của em này , mợ đảm bảo em chủ top thua còn đau hơn , đảm bảo luôn .đoạn vàng : đọc mà sến vãi chưởng.heheh, đang xoắn con nhà ng ta thế tự dưng lại đi bơ 1 tuần , có fải đúng là dở hơi ko.
    tình hình h gái đang dỗi chủ top, chỉ đơn giản thế thôi , cái em trên fân tích kỹ quá xem lại fức tạp.
    theo mợ em chủ top tối nên qua nhà em yêu sớm , nếu em ý bận học ở ngoài thì đưa đi , còn nếu bận học ở nhà thì đứng ở ngoài đợi , cứ nói em cứ học khi nào xong thì ra gặp anh có chút chuyện , nếu em ý mà ra ngoài gặp chủ top thì cố mà dũng cảm nói thật lòng mình .....
    đại khái diễn biến sau đó dư lào là tuỳ em chủ top
    chờ tin khải hoàn của em chủ top, về nhớ vote cho mợ.
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    tình hình h gái đang dỗi chủ top, chỉ đơn giản thế thôi , cái em trên fân tích kỹ quá xem lại fức tạp.
    theo mợ em chủ top tối nên qua nhà em yêu sớm , nếu em ý bận học ở ngoài thì đưa đi , còn nếu bận học ở nhà thì đứng ở ngoài đợi , cứ nói em cứ học khi nào xong thì ra gặp anh có chút chuyện , nếu em ý mà ra ngoài gặp chủ top thì cố mà dũng cảm nói thật lòng mình .....
    đại khái diễn biến sau đó dư lào là tuỳ em chủ top
    chờ tin khải hoàn của em chủ top, về nhớ vote cho mợ.
    [/quote]
    5 sao cho chị ạ
    em quên khuấy cái chuyện đến tận nơi ( cũng tại bình thường ko đc đi chơi buổi tối nên nghĩ người khác cũng thế )
    ps : anh nhớ mang áo mưa, đèn pin, vợt muỗi khi cần
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Con trai các bác kể ra tệ, đọc trong cốc này, 10 bạn hỏi tư vấn thì 9 bạn bảo áp dụng bài...bơ thử mấy hôm đến 1 tuần xem thế nào.
    Nói thật là gái tớ cũng chán, tớ ghét nhất là trò này, dù sao mình mang tiếng cáo chứ có cáo nổi hết đâu, đang vui vẻ, hí hửng có giai quan tâm, ngày nào cũng hí húi, chưa đặt vấn đề đâu vào đâu mà ỉm đi 1 tuần ko tăm hơi, hỏi gái nào chả hụt hẫng, chả đứng ngồi ko yên...chả chán... chán.
    Bởi tình cảm lúc này mới chỉ là thinh thích, quý quý, chứ đã yêu đâu mà các bác bày trò đòi thử thách, đến với nhau thành vợ thành chồng sống với nhau cả đời là tự cùng nhau trải qua các thử thách của cuộc sống mà vượt qua chứ ko phải dỗi hơn ngồi bày trò thử nhau.
    Tớ là gái, tớ cũng buông cậu..hì.. tớ nói thế ko phải cảm tính mà từ tình huống của tớ... nhất là gái của cậu lại đang đi học nữa chứ.
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tớ tư vấn đây. Bạn nên oánh theo nuker hoặc tanker. nuker thì gặp định dẫn đi chơi ngay, chèo kéo thật lòng vào ko vụ lợi, rồi lừa turn 1 shock 1 ulti ( làm gì thì làm ) xem ra sao, mạnh mẽ tí vào mới 89 dễ bị shock thật. CÒn tanker thì cứ xông vào mà bổ ko cần bơ biếc gì, cốt cho em nó thấy, anh là miếng cao su bám mãi ko gỡ đc
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không biết chú này kể chuyện gì, nhưng đoán là liên quan đến gái gú, anh vẫn xui chú...bỏ đê !
    Yêu chả yêu thì thôi, gái cứ lằng nhằng thì các chú cứ mạnh dạn bỏ cho anh. Thật đấy, không cưa em này thì tán em khác, sao phải ngợi.
  9. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác! Tiếp tục ghi nhận ý kiến mỗi bài viết.
    Úp đít cái tình hình tối nay.
    Gái bảo tối nay bận học nhưng em đoán là học ở nhà thôi. Tầm 8 rưỡi em qua chỗ gái và gọi điện: em xuống nhà đi, anh ở dưới nhà. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì gái cũng chịu xuống.
    Em tưởng rằng cái mẹt gái lúc đấy sẽ ỉu xìu giận dỗi, nhưng khác với em nghĩ, gái tỏ ra hân hoan, đang mừng vì thấy gái hân hoan thì nghe phán câu: ơ ai đây nhỉ? Ơ hóa ra là anh hả? Sao hôm nay tự dưng đến đây thế. (với vẻ zất hiếu khách)
    Biết gái khích đểu rồi, em cũng chỉ bảo: Thì đến gặp em chứ sao (tự nhiên thấy mình ngu vật)
    Gái bảo: ơ thế à, quý hóa quá nhỉ.
    Sau đó thì cũng ngồi ghế đá dưới sân hỏi han tâm sự một tý, tý sau thấy gái cũng vui vẻ thoải mái hơn, nhưng dè chừng hơn rất nhiều.
    Cuối cùng thì em bảo: anh mới biết quán ăn hay lắm, tối mai qua chở em đi ăn nhé.
    Gái bảo thế này chứ: thôi, cảm ơn anh, nhưng đi làm gì, em ko thích.
    Em bảo: ko thích đi với anh hả, em hư nhỉ? thôi tối mai anh qua đón nha, bây giờ muộn rồi em vào nhà đi.
    Thế là gái ko nói gì. Bình thường là cũng ok rồi đấy.
    Về đến nhà thì em cũng nt cho gái. Linh tinh một tý thì tự nhiên gái bảo: Em thấy anh em mình cứ làm sao í. Em thấy khoảng cách lắm. Anh có nghĩ rằng anh với em ko hợp nhau ko? Sau đó thì chào em và đi ngủ. Em cũng chỉ biết chúc gái ngủ ngon thôi, ?~hôm sau gặp em sau?T
    Sặc, ý gái là sao nhỉ????
    Tình hình lúc tối gái từ chối đi ăn thế tối mai em có nên qua ko nhỉ?
    @all: Cơ bản là tại em cũng chủ quan, thấy gái mình rủ đi đâu cũng đi, tưởng bở là gái kết lắm rồi. Cái bài bơ này xem ra nguy hiểm vãi cả ra ấy. Hình như các bác cũng ko ủng hộ bài này nhỉ, đặc biệt là các quý cô??
    Chắc cũng phải nghe lời em Sao đổi ngôi gì đấy với mợ Sờ cờ là phải nhiệt tình vào nhỉ.
    Lúc nào ok em vote 5* các bác các mợ.
    @ ctbk3101: cái thứ 3 chí lý, anh ghi nhận sai sót. Nhưng cái chuyện phịa tình cũ thì ko đc roài, gái biết anh đã có một mối tình vài năm và đã chia tay 1 năm do anh đá (cái này gái cũng biết luôn, qua bạn bè). Còn cái thứ 4 của chú, cũng đúng đấy, bây giừ đang lao đao nhưng anh vẫn tự tin đó là cơ hội phản công.
    @matzay: cao thủ này hôm nay nhậu về xỉn hay seo mà tư vấn véo cho thằng em quái gì thế nhỉ
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nói chung em mà ko chốt nhanh em ý dỗi thêm nữa là thôi công không đấy.tối mai đi ăn với em ý rồi chốt đi em .
    (vote vào nick ko fải vote vào bài nhá)

Chia sẻ trang này