1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bi2two, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    về chuyện mấy cái thẻ vàng, chúng ta trận kế chỉ có thể hạn chế ở thẻ vàng vô duyên như thay người
    chứ cái thẻ chính đáng của Tu Hú, lúc ảnh quất 1 thằng đội bạn thì cái đó vẫn phải chấp nhận dính thoai chớ, nếu pha đó Tu Hú ko chuồi nó lại thì tụi nó sẽ tấn công cực nguy hiểm vì theo em nhìn chỉ còn mỗi mình Hiếu ở cuối cùng, 2 cánh của chúng ta và Nghĩa cũng đã dâng lên tấn công ...
    em nhìn Tu chuồi là bik thế nào cũng ăn thẻ, cái thế tấn công của đối phương rất thuận lợi
    túm lại pha nào cần thiết vẫn cứ phải chơi nó thôi, chứ để cái tâm lí ngại ăn thẻ rùi đá chùn chân thì nguy hiểm lắm
    đá cái sân nhỏ này thì chính bản thân chúng ta cũng thấy hum qua đó, để ghi 1 bàn rùi thì gỡ lại khó khăn dzô cùng
  2. FMayci

    FMayci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng đội bóng của chúng ta, chúc mừng các chàng trai 7xSGFC của chúng ta!
    Thật vui khi chúng ta đã có chiến thắng đầu tay, em không thể hòa chung niềm vui cùng ae (vô cùng tiếc) nhưng lúc nào cũng theo dõi từng bước chạy của mọi người.
    Để động viên tinh thần ae, em nghĩ bác bầu nên đưa ra một số giải thưởng nếu như đội bóng hoặc cá nhân đạt được mục tiêu cụ thể nào đó, mọi người nghĩ sao ạ?
    Chúc ae luôn chiến thắng đem vinh quang về cho tập thể 7xSGFC !
    7xSGFC vô địch !
  3. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đúng là 1ngày vất vả của em, trên cty thì làm như con c.., chiều về chạy lên sân thì lại bị kẹt xe, ngửi mùi khói muốn..ngủ luôn, lên đến sân thì bị tụi nó bắn phá khung thành như là máy bay Mỹ ném bom vậy, ra tới quán nhậu thì bị anh chị em chúc mừng nên uống đến nỗi tối tăm mặt mũi, chia tay cuộc vui với ae 7x xong những tưởng sẽ được về nhà ngủ 1giấc ngon lành để tận hưởng niềm vui chiến thắng, ai dè có 1cú đt bất ngờ của khách hàng nói là 5h sáng mai phải bay ra HN gấp nên yêu cầu mình phải mang hàng tới KS ngoài q1 cho nó, thế là phải phi thẳng ra q1, làm việc xong thì cũng đã 12h đêm thế là chạy qua khu gần Công ty kiếm 1 cái hotel ngủ để sáng mai còn đi làm. Ôi cái cảm giác lần đầu ngủ trong KS 1 mình nó khó chịu làm sao, ko sao mà ngủ được mặc dù rất mệt. cuối cùng mở tủ lạnh ra làm 2lon bia cho nó phê phê thế là làm 1giấc đến 9h sáng lật đật chạy lên cty. Trận sau mà đội mình thắng là em sẽ đi hộp đêm luôn, đến sáng
  4. nghia85

    nghia85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bác Dũng và các anh em khác tuy ko thể tham dự hoặc trực tiếp ủng hộ nhưng luôn luôn theo dõi sát sao và động viên anh em kịp thời
    Về đề nghị của Dũng, em cũng có nghĩ đến. Đang cân nhắc đến 1 số giải thưởng cá nhân và tập thể để động viên khích lệ anh em đồng thời phù hợp với ngân sách của 7x.
    Chờ mãi để anh em nào đấy tường thuật lại những diễn biến của trận đấu để phục vụ các anh em nhà nhưng chẳng ai làm. Em lại bèn viết mấy chữ ngó ngoáy hy vọng anh em hiểu được diễn biến trên sân.
    Phải thừa nhận rằng, đội bạn, gồm toàn các cầu thủ nói tiếng Miên, có thể lực, trình độ và các miếng đánh phối hợp hơn hẳn 7x chúng ta. Đó là lý do tại sao anh em lại vui mừng đến thế trước 1 tỉ số tối thiểu
    Vào trận, 7x chúng ta vẫn còn 1 số vị trí bị tâm lý, chơi ko uyển chuyển như thường lệ. Đội bạn lợi dụng kỹ thuật khéo léo, sử dụng lối chơi áp sát liên tục gây khó khăn cho anh em ta. Phải nói trong khoảng 15 p đầu, chúng ta hoàn toàn bị dồn ép về phần sân mình và chơi hoàn toàn bị động, ko tổ chức được đường lên bóng nào cho ra hồn ngoài vài nỗ lực sút xa của các cá nhân nhưng đều ra ngoài và bị thủ môn cản phá.
    Do tâm lý và chỉ lo phá bóng, anh em ta mau chóng mất sức và liên tục có những sự thay đổi người. Chính trong những phút như thế anh em ta bị thẻ vàng vì những lỗi ko đáng có như thay người ko đúng quy định, đá phạt quá 4s ...vvv. Nhìn thế trận, ko ai dám bảo chúng ta sẽ có thể chiến thắng.
    Tuy nhiên, dần dần chúng ta cũng đá bắt nhịp kịp trân đấu và đã có những pha hãm thành, pha đánh đầu của May, vài cú sút xa của Nghĩa và đặc biệt sự góp mặt của Tu_huu với khả năng giữ bóng tốt của mình đã gây 1 số khó khăn cho đội bạn.
    Giờ nghỉ, anh em đã có những trao đổi và động viên nhau. Em cũng cố gắng nhắn nhủ anh em: Đây chỉ là sân chơi, ko quá quan trọng chuyện thắng thua ...giúp anh em ổn định tinh thần
    Tâm lý thoải mái hơn, chúng ta đã có những phut thi đấu tưng bừng...
    Khoảng phút thứ 6,7 của trận đấu Nghĩa đã có 1 khoảnh khắc bừng sáng khi nhận được bóng từ giữa sân, đi bóng quyết đóan qua 2 cầu thủ và sút bóng chéo góc tung lưới đối phương .
    Tất cả anh em 7x bùng nổ trong niềm vui khôn tả, Nghĩa chay tung tăng ngoài sân, em phi 1 phát như Maradona lúc Argentina ghi bàn ở phút 94 trong trận gặp Ecuador.... Rất nhiều tên trong lúc đấy đã lợi dụng ôm lấy các CDV.
    Những phút còn lại, anh em đã chủ động chơi chậm và với đội hình thấp để bảo toàn tỉ số.
    Bên cạnh sự toả sáng của Nghĩa, ko thể ko ghi nhận sự xuất sắc của Tu_huu khi tạo được khá nhiều pha nguy hiểm, Hiếu với khả năng chém chặt đã vô hiệu hoá các cầu thủ đối phương, Vinh cũng khá xuất sắc trong vai trò thủ môn. Các anh em khác như Thái, Bình, Lưu, Phong cũng rất cố gắng ngăn chặn các đợt tấn công của đội bạn.

    Những phút cuối là những phút rất căng thẳng và đau tim. Chúng ta đã có những phen hú vía đặc biệt sau quả đánh đầu dội cột dọc của đội bạn
    Anh em vẫn rất tập trung và đứng vững trước sức ép của đối phương....
    Rồi cũng đến lúc tiếng còi vang lên, toàn bộ anh em, CVD nhảy cẫng vào sân ôm các anh em cầu thủ mửng chiến thắng
  6. FMayci

    FMayci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông bầu về phần bình luận, đang định nhắc là sao không có ai bình luận cả. Về phần này chỉ có bác bầu và Mad là tường thuật hay nhất thôi.
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ngủ chung với nó luôn???
    Cảm ơn bác D: em vừa làm báo cáo vừa viết, đọc lại thấy nó lổn nhà nổn nhổn
    Mad: Tình hình thẻ vàng của anh em mình căng đấy nhỉ, hay cất vài anh em đi??
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    huhu a Binh k co nick, nho e pót mot bai tuong thuat hay lam, ma con laptop cua e no ngom, loay hoay voi cai dthoai hon nua tieng dong ho ma chua pot duoc. K co dau tieng Viet nua. Sorry a Binh nha. Sang mai e chui vao pot lai nha!
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    SGHeart e***ed:
    Lỗi do SGHeart cố gắng post bài bằng dthoai. Sorry hihihi hổng phải bị "câm" nha ku Thái :-DD
    Được SGheart sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 16/10/2009
  10. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nó mà là phụ nữ thì em đã tìm trăm ngàn lý do để ngủ lại rồi, nhưng đằng này nó lại là đàn ông nên đành về, chứ không 2 thằng đàn ông biết làm gì? không lẽ "đấu kiếm" à?

Chia sẻ trang này