1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bi2two, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Chính vì nó là đàn ông nên anh mới thắc mắc sao em ko ngủ lại? Biết đâu lại có chút ít xiền tài trợ cho anh em ....ăn nhậu như tối qua chim xanh hén?
    Xin đính chính là Nghĩa ghi bàn phút 6,7 ở hiệp 2
    Qua những trận đấu như thế này, em rất vui mừng vì tình cảm của anh em ngày càng gắn bó: Anh em đá chính trong sân hỗ trợ, bọc lót cho nhau. Anh em ở ngoài ko có thời gian tham dự hay ủng hộ cũng luôn hỏi thăm, giúp đỡ. Mong sự gắn kết này sẽ duy trì mãi trong đội. .
    Những sự hy sinh, giúp đỡ thầm lặng của mọi người vẫn luôn được ghi nhận. Mong anh em đừng vì những phút nóng nảy, mất bình tĩnh làm xấu đi hình ảnh của chúng ta.
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 15/10/2009
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    thì cách thì có, nhưng ko bik có xài đc ko
    ráng gác 2-0 đối phương ở trận kế tiếp rồi cho Tu Hú với anh Bình quất 2 thằng đối phương (quất nhẹ thôi, ko thui thẻ đỏ á)
    hoặc cho thay người cố ý ăn thẻ vàng ==> đủ 2 thẻ để nghĩ lượt trận thứ 3, keke
    dzấn đề là có gác đc nó 2-0 để xài trò này hay ko thui, kaka
  3. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật này của anh Bình viết, anh ấy nhờ SGHeart post dùm nha! Cheers!
    Một chiến thắng mà chỉ có được khi có sự tin tưởng, cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, huấn luyện viên!
    7XSG tập trung ra sân bên cạnh các cổ động viên đã đặt nhiều niềm tin ở các cầu thủ, họ không quản ngại kẹt xe, đường xa để ra sân cùng đội bóng.
    So với 7XSG, đội bạn được đánh giá là có kỹ thuật hơn, có thể lực tốt, đồng đều hơn. Do vậy, đội bạn lựa chon và áp dụng ngay lối chơi bóng nhanh, áp sát, không ngại va trạm và gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
    Hiệp nhất, 7XSG một phần bị áp lực căng thẳng và một phần chưa kịp bắt nhịp trận đấu nên gần hết hiệp nhất 7XSG bị cuốn vào lối chơi của đội bạn, không tổ chức phối hợp tấn công được như khả năng ?ovốn có? của đội.
    Sang hiệp nhì, 7XSG với sự chỉ đạo bình tĩnh và chủ động thay người chiến thuật của HLV Sir Alex Bekool nên các biện pháp thay người của ông tỏ ra có hiệu quả: Trận đấu được cân bằng, 7XSG đã kéo giãn sức ép của đội bạn ra toàn mặt sân ở mọi ví trí. Kết quả, khi áp dụng lối chơi tấn công ngay từ đầu của đội bạn không đạt được như mong muốn, đội bạn tỏ ra trùng lại trong cách tổ chức chơi bóng. Đó chính là lúc tạo cơ hội cho 7XSG.
    Được sự hỗ trợ kéo giãn đội hình tấn công của toàn đội, Smile với lối chơi kỹ thuật và trong giờ phút quan trọng nhất, bằng sự xuất thần như vốn có, từ giữa sân, Smile đi qua tiền vệ trung tâm của đội bạn và dứt điểm ở vị trí thấp, góc phải của khung thành. Khuất phục thủ môn của đội bạn!
    ! Woahh!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chiến thắng đến nghẹt thở, vỡ òa khác nào như bể đập Sông Đà!!!
    Đội bạn thực sự bị bất ngờ trước bàn thắng của 7XSG.
    Sau bàn thua, đội bạn tổ chức chơi sức ép hơn nhằm gỡ hòa. Nửa cuối hiếp nhì, giường như đội bạn đã đạt được kết quả như mong muốn khi tiền đạo đội bạn thoát khỏi sự đeo bám của May và dứt điểm khi chỉ còn đối diện với khung thành của 7XSG. May mắn đã không đến với đối bạn mà lại trao cho 7XSG khì trái bóng nhằm cột dọc lao tới.
    Với sự quả cảm và tổ chức phòng ngự tốt của thủ môn Chim xanh, sự kiên cường của tất cả các thành viên trong đội, 7XSG đã bảo vệ thành công chiến thắng. Và nếu bình tĩnh, tổ chức tốt 7XSG có khả năng nâng tỷ số ở những phút cuối của trận đấu.
    Bài học cho các trận tới:
    - Về đấu pháp: Phòng ngự chặt, phản công nhanh tỏ ra phát huy hiệu quả cao.
    - Các thành viên cần sự bình tĩnh, tự tin vào khả năng chơi bóng của bản thân hơn để có thể phối hợp giữa các thành viên được tốt hơn.
    - Duy trì cách chơi quyết liệt nhưng đảm bảo không bị chấn thương.
    - Cần có các đánh giá sát thức về đối bạn trước một trận đấu nhắm đưa ra được đấu pháp phù hợp và quán triệt lối chơi của đội bóng đối với từng thành viên hơn.
    Thanks a Bình nhiều ạh!
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Oái, cả ngày vào ttvn ko được. Đến khi vào thì thấy bài tường thuật nhiệt huyết của bác B. Tks bác
    Cười bò lăn khi đọc đến đoạn Sir Alex Bekoool. .
    Bác Bình ơi, đội mình có đến 20 huấn luyện viên. Lúc hiệp 2 đội mình dẫn tỉ số, em hét: Mây ơi đá t hấp xuống, thằng Nghĩa lại gào: Anh Mây ơi đá cao lên, còn cu Thái: Anh Mây ơi đá vào giữa ...
    Kết quả là Mây bó tay, chỉ có chạy lên chạy xuống theo chỉ đạo đã tắt thở
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    còn nữa đóa anh Nam
    sau khi Nghĩa ghi bàn, về gần cuối hiệp hai, cái lúc Campuchia ép sân chúng ta liên tục, và Tu Hú đá cao nhất trong đội hình mình
    em với bác Dương vẫn ở lại chỗ cũ để canh đồ, em nghe bác Dương gào lên liên tục
    "Tu Hú Tu Hú, đá cao lên, đá cao lên này, chạy lên chỗ trống này, dâng cao để giảm sức ép"
    Còn em thì lại nói "để ảnh đá thấp đúng rồi, đá thấp để cản tụi nó lên bóng ở giữa sân, giảm sức ép"
    nói chứ anh em ở ngoài la hét động viên anh em trong sân là đúng, tốt, cổ vũ sĩ khí các ae đang đá, ... NHƯNG NẾU 1 KHI CHIẾN THUẬT GIỮA AE VÀ ÔNG BẦU KHÁC NHAU THÌ PHẢI CHẤP NHẬN HÒ HÉT THEO CHIẾN THUẬT CỦA ÔNG BẦu
    vì chiến thuật của Bầu có thể ko phải là The Best, tuy nhiên tuân theo nó sẽ tốt hơn nhiều khi các ae đá bộc phát, 9 người 10 ý, ko thể tạo thành 1 lối đá gắn kết đc
    túm lại cái núm là .... Ý KIẾN CỦA ÔNG BẦU LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG
    vâng, em xin hết ạk
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó quyết định của HLV là hay nhất.
    Cn này HLV cho tập dượt nhẹ nhàng để có cảm giác trận chiến để thứ ba dội chúng ta sẽ tự quyết để vào vòng trong không đợi đến trận thứ ba để làm khó mình nhé.
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hứ, em chỉ xin đính chính là "ko hề có tên nào thoát qua khỏi em ở trận đấu vừa rồi" để đối mặt với Chim Xanh hết. Những tên manh động đó đều nằm bẹp ở giữa sân rồi, khà khà.
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Bác Bình ơi, đội mình có đến 20 huấn luyện viên. Lúc hiệp 2 đội mình dẫn tỉ số, em hét: Mây ơi đá t hấp xuống, thằng Nghĩa lại gào: Anh Mây ơi đá cao lên, còn cu Thái: Anh Mây ơi đá vào giữa ...
    Kết quả là Mây bó tay, chỉ có chạy lên chạy xuống theo chỉ đạo đã tắt thở
    [/quote]
    Em còn nhớ e vì ham zui đã men theo đường biên đi qua chổ HLV đứng và bị trọng tài la sao đi tùm lum, e còn cãi là đi ngoài biên mà rùi cười trừ. Thấy trận đấu căng quá, anh em phá banh loạn xạ, em toàn núp sau lưng anh Bekool, và lúc này ku Nghĩa nhõng nhẽo "em mệt quá" và ngồi bệt xuống cỏ.
    Nghe a Bekool vừa động viên ae vừa chỉ đạo, ku Nghĩa vùng đứng lên chỉ đạo la hét át cả tiếng a Bekool, em mới khều ku Nghĩa và bảo "em để anh Bekool nói, em nói vậy thì ai mà nghe ra được", và lần đầu tiên em thấy ku Nghĩa dữ dễ sợ "chị để yên em nói" và không thèm quay lại nhìn mặt em nữa Em sợ quá im thin thít đi kiếm ku Thái méc. Hông ngờ ku Thái không nói gì ku Nghĩa mà còn tham gia chỉ đạo la hét nữa, thế là có 3 HLV, em bó tay luôn.
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ e vì ham zui đã men theo đường biên đi qua chổ HLV đứng và bị trọng tài la sao đi tùm lum, e còn cãi là đi ngoài biên mà rùi cười trừ. Thấy trận đấu căng quá, anh em phá banh loạn xạ, em toàn núp sau lưng anh Bekool, và lúc này ku Nghĩa nhõng nhẽo "em mệt quá" và ngồi bệt xuống cỏ.
    Nghe a Bekool vừa động viên ae vừa chỉ đạo, ku Nghĩa vùng đứng lên chỉ đạo la hét át cả tiếng a Bekool, em mới khều ku Nghĩa và bảo "em để anh Bekool nói, em nói vậy thì ai mà nghe ra được", và lần đầu tiên em thấy ku Nghĩa dữ dễ sợ "chị để yên em nói" và không thèm quay lại nhìn mặt em nữa Em sợ quá im thin thít đi kiếm ku Thái méc. Hông ngờ ku Thái không nói gì ku Nghĩa mà còn tham gia chỉ đạo la hét nữa, thế là có 3 HLV, em bó tay luôn.
    [/quote]
    Đúng là đội banh của ta khi tham gia giải đấu đăng ký chính thức có 1 HLV khi vào trận mới thấy thật ra đội mình có nhiều HLV lắm. Cái điệu ày phải đắng ký thêm với BTC vài chỉ bậy viên nữa cho đội banh trong lượt trận thứ 2 sắp tới khakhakhakha
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Anh em chúng ta vậy đó. Nên bởi vậy lão trọng tài bên đội mình đứng chẳng biết ai là HLV của mình
    Nhắc chuyện thưởng thiếc, mấy ngày nay cứ đau đầu với chuyện cân bằng cái quỹ khiêm tốn của 7x và tìm cách để động viên anh em.
    Sau ..nhiều hồi cân nhắc, em đề nghị thưởng cho anh em 7x 300k một trận thắng, 100k cho cầu thủ xuất sắc nhất đội. Anh em thấy sao??
    Riêng cu Nghĩa trận rồi do có bàn thắng đẹp mắt, góp phần quan trọng cho 7x thắng trận đầu em đề nghị thưởng cho hắn 100k ...đổ xăng đi làm
    Anh em đồng ý ko?

Chia sẻ trang này