1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào lắng nghe và giúp em trường hợp này được không :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi likearose75, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bác ThoSanDem nhé ^^,rất xúc tích,ngắn gọn và sâu sắc,em sẽ làm theo lời khuyên của bác,1 phiếu gửi tặng bác
  2. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hị đọc bài của bác này mà em thấy mình khờ khạo,nhỏ bé quá
    Thật sự đáng lẽ em với gái cưới nhau rồi,vì bọn em có khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau,và em cũng cầu hôn gái rồi,nó ở trong khoảng thời gian trước và khi đó bọn em đều còn rất trẻ.Nhưng kể từ sai lầm này em mới hiểu 1 điều,hiểu 1 câu.
    '''' Trăng hoa vốn sẵn tính trời,làm thân trai tráng không rời được đâu ... ''''
    Thời đấy em vài gái yêu nhau nhưng vẫn dấu được thêm 1 em nữa,cả 2 đều là hot girl đấy các bác ạ nếu muốn xem post ảnh lên cho,chắc chắn là không lệch body chuẩn,cá tính và nhiều zai theo.
    Vì cái tính tham lam của em,mà em mất suốt bao năm trời hành hạ cái thằng người này,chỉ bởi vì một phút nông nổi mà em đánh mất người em thương nhất,gái khóc và chỉ thất vọng về bản thân của cô ấy làm cho thằng em càng đau lòng hơn,khi tự tay mình làm đổ vỡ những tình cảm tốt đẹp,1 trái tim tốt đẹp.Nó là nỗi ám ảnh lớn đối với em trong cuộc đời khiến em bị ám ảnh thực sự,và dần mất đi cái tôi của chính mình.
    Cám ơn các bác đã lắng nghe em nhớ ^^,mọi chuyện của em với gái trở lên tốt đẹp hơn một chút rồi,vì ăn gạch ở trên đây khiến em hài hước và vui tính trở lại chứ không còn nặng nề,đau khổ,tâm trạng như lúc say ngày hôm qua nữa.
    Hị,thanks các bác đã đọc cái nỗi tâm sự mà em chẳng thể chia sẻ cho ai.
  3. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ca này có vẻ khó nhỉ.Các cao thủ đâu rồi giúp đỡ chú ấy một tay
  4. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hãy để lý trí điều khiển con tim bạn.những kẻ luỵ tình không bao giờ có được kết quả tốt đẹp.
  5. cicada_221

    cicada_221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Bác thế này thì gái éo nào chả ghét...
    Thôi đừng níu kéo nữa.Khổ bác thôi.
  6. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    nói phải đi đôi với làm chứ
    Bác éo làm mà cứ nói chán vđ
    Gửi cho em ý tấm thiệp sang tận đó chẳng hạn
  7. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác, đọc xong những dòng tin nhắn kia em cảm thấy rùng mình ! bác nói chuyện với gái mà cứ như kiểu đang dồn con nhà người ta vào đường cùng ý... chả thoải mái tự nhiên tẹo nào .
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xịp pẹ, vãi cả lều. Thiên hạ khắp nơi đang nâng chim mình lên cho bằng anh bằng em còn chưa xong, chú mày đây chơi quả tự bôi tro vào mặt. Ghê nhất là quả cầm dao tự cắt dái, để chứng tỏ chân tình ... đời éo nào gái chấp nhận.
    Chú có tu luyện kiểu gì đi chăng nữa thì trong mắt gái chú vẫn là thằng cụt chim. Trừ khi đầu thai kiếp khác.
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    chí phải.
  10. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ẹc bác này nói thâm nho vãi ,em chẳng hiểu là tự bôi nhọ ở điểm nào.Người ta yếu đuối,người ta cần tư vấn hoặc cần sự chia sẻ thì mới lên đây để nhờ những người gọi là '''' kinh nghiệm từng trải '''' chỉ dậy,vì vậy em lên đây cũng chỉ tìm 1 cơ hội cho chính mình nhờ các bác đi trước,nghe các cao thủ phân tích để hiểu rằng qua câu truyện đấy các bác sẽ nghĩ gì về con người em và gái,và em có nên theo đuổi cái gọi là '''' hạnh phúc duy nhất '''' trong cái bộ não chứa chất những cái ký ức đẹp của em.
    Còn cái mà bác bảo là '''' cầm dao cắt dái '''' để chứng tỏ đấy,thì nói thật với bác em nông cạn,yếu đuối thật nhưng về mặt tình cảm và chỉ với người con gái này thôi,tất nhiên nó sẽ là nguỵ biện nhưng một thằng ngu thì cũng phải tự tìm cho mình cơ hội để học,để đến được cái mức mà có thể nắm giữ trọn vẹn hạnh phúc của mình
    Bác nghĩ bác kinh nghiệm à,bác nghĩ bác giỏi à,bác ăn hàng nhiều chưa.Cái chuẩn về mặt này nó là chất lượng hơn số lượng bác ạ.
    Còn cái cuộc đời này,có thằng khôn thì cũng sẽ có thằng ngu,mà kinh nghiệm thì là học được từ những thất bại đi lên,em hiểu được mình ngu,hiểu được mình kém và chắc chắn một điều là em éo cần cái kiểu comment của bác,nó vô nghĩa,nhạt và mang tính chất xúc phạm đến người khác.Có một điêu mà em khuyên bác là đừng bao giờ bác học sư phạm,không thì mai sau làm thầy giáo học sinh nó ra trường nó éo tôn trọng nó nhìn thấy nó khinh cho.

Chia sẻ trang này