1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng và 1 ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chauphixanh, Mercury, tớ xúc động lém lém :x
    Tiếc là ngày hôm nay tớ lại fai nhận thêm 1 tin dữ nữa: 1 trong 2 ước mơ còn lại của tớ đã rời xa tớ; phũ ở chỗ hôm nay tớ fai gọi điện hỏi thì được biết họ đã có kqua từ lâu lắm lắm rùi, chỉ có mềnh là ở trong u tối, k bit j thôi :(( Chán thật :(
    Mà đau đớn thay nó lại cái hbong tớ đổ nhiều công sức, tiền của nhất để rồi nhận lại là con số 0 tròn trĩnh. Thế đấy, cuộc đời mah, đâu phải cứ muốn là được, cứ đầu tư là thu lãi về đâu. Phũ lắm :( Phải nói thế nào với cả nhà đây, nói thế nào bjo để cả nhà k ai buồn???
    Giờ chỉ còn trông chờ duy nhất 1 tia hi vọng ccung vào cuối t4 này, bit nói sao đây...
    Chán quá rồi, k muốn viết j nữa,...
    Thật là 1 đứa kém cỏi
  2. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hiểu tâm trạng của bạn, nhưng còn một trường thì vẫn còn hy vọng, mà không được năm nay thì năm sau. Tớ có một số đứa bạn apply 2 lần mới được, có đứa 3 lần (1 lần cho 1 nước, 2 lần sau cho 1 nước khác) cố là được mà, "bác" Trời không phụ người hiền đâu, còn về gia đình thì tớ nghĩ mọi người sẽ ủng hộ và an ủi bạn, như vậy còn tốt hơn là giữ cho riêng mình, với tớ, mẹ tớ thì luôn ở bên nên có gì tớ cũng nói với mẹ hết cả. Mấy cả nghĩ đi nghĩ lại thì dù không được nhưng chắc chắn là bạn gained được nhiều kinh nghiệm và kiến thức qua vụ này đúng không? Như vậy là đã trưởng thành lên rồi mà. Thử viết ra những thứ bạn đã có được qua vụ này xem sao và mất gì (viết rồi đốt cái chỗ mất đi nha).
    Tặng bạn bài hát này, tớ thích bài này lắm lắm:
    http://www.youtube.com/watch?v=wlQPnNy6JR0
  3. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể yêu 1 đứa con gái tự ti bi quan cho được? Vậy mà mih lại để a they mih trong bộ dạng như vậy, là thường xuyên! Sớm muộn ng ta cũng chán, đến ngay cả bản thân mih còn chán nữa là...
    Hôm nay đã 22 rồi, tức là còn khoảng 5 ngày nữa là bit kqua cuối cùng. Không hiểu giờ này hồ sơ của mih được cho vào sọt Selected hay Not selected đây, ngợi mà they run, dù nghĩ đi nghĩ lại zun cũng chả để làm j và rằng mih kém nhvay, ng ta nhìn vào hồ sơ đã "buồn" rồi chứ nói j đến chuyện mang ra cân đi nhắc lại.
    Năm nay cả HN đi chơi, du lịch; mih đành ở nhf hoàn thành nghĩa vụ con cái và ngóng trông kqua. Không biết Ở hiền có được gặp lành, TIn là được??? Cũng chả rõ.
    Giờ they cái j cũng nhàn nhạt vì nói thực là giờ tớ chả còn hứng thú để apply nữa rồi. Cái giai đoạn ấy nó qua lâu roài, từ năm ngoái cơ ...
    Nếu mà ngỏm thì k bit mih fai ăn nói thế nào với những ng xung quanh đây? Với mẹ? với Anh? với bạn bè?
    Còn nếu k ngỏm thì sao nhỉ? Chắc mih sẽ điên lên mất, mih k bit nữa, mih thsu k bít. Biết bao nhiêu con tim đang ngóng trông 1 tin tốt lành, mih cũng k là ngoại lệ. Thật đấy!
    Mih đành mặc kệ nó vậy, giờ thì cũng xong xuôi cả rồi...
  4. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hơn 5h chiều hôm qua, mih đã biết kết quả. Tim mình rớt ra ngoài, mắt mih dán vào màn hình, tay mih di đi di lại con chuột chỉ để tìm kiếm 1 cái tên nhưng rồi...cái tên ấy không có mặt trong danh sách dài dằng dặc ấy. Vậy đấy! Cuộc đời là thế! Mình đã lặng đi trong giây lát, những tưởng sẽ được sống nốt tối ngày hôm ấy nhưng ông trời k cho...
    Mọi việc diễn ra sớm hơn dự kiến!
    Uh mình đã khóc, nhưng k nhiều như mih tưởng. Hẳn ai ai quanh mih cũng thất vọng, có người thờ ơ, có ng thắc mắc, có người chắc mỉm cười...còn mih đây, sẽ chẳng sao cả. Giờ mih hiểu ra, sẽ phải mạnh mẽ hơn, làm lại từ đầu!
    Giờ chưa phải là lúc vì mih chưa thực sự hồi lại hẳn nhưng như ai đó nói phần thưởng chỉ giành cho những người kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng. Nhớ lấy chữ "đến cùng", k fai là "lấy lệ" nghe chưa. Cũng chả hiểu sao mih lại có thể mạnh mẽ đến thế, có lẽ là nhờ mọi người xung quanh, những ng bạn tốt, gia đình tốt và ...
    Mọi thứ lại trở về với vạch xuất phát sau gần 1 năm vật lộn. Mih sẽ lại tiếp tục. Topic này có lẽ xin dừng ở đây vì đã quá 4 tháng từ lâu rồi nhưng ước mơ thì sẽ vẫn còn...
    Keep going on...all''s ahead!
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn mạnh mẽ lên nhé. Sẽ còn cơ hội cho những người biết ước mơ mà...
    Mình nhớ có câu nói thế này, When God closes a door, he opens a window...http://www.youtube.com/watch?v=t3pyqGude9A
  6. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mới biết inthebetween là ai và biết topic này!
    Tôi cũng trải qua những cảm giác như mụ, và tôi rút ra một kinh nghiệm là: không nên hy sinh những cái khác để dồn tất cả vào một mục tiêu duy nhất (dù mục tiêu đó liên quan đến tình yêu hay học hành, công việc), nếu không, khi không đạt được mục tiêu ấy, mình down rất nhanh và kéo nhiều cái khác down theo! Phải biết cân bằng bà ạh! Nói chung, làm bất cứ cái gì cũng luôn cố gắng hết sức nhưng cũng luôn chuẩn bị tâm lý cho mọi kết quả nhé!
    Anyway, tôi tin là cơ hội luôn có và thành công luôn đến nếu mình còn cố gắng!
    Àh, tôi rất thích cái câu: còn nhiều mảnh đất chờ tôi đến, lẽ nào tôi im lặng ... của bà, cho tôi xin làm status nhé!
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thế giới nhỏ bé, Hà nội nhỏ bé và TTVN cũng thật nhỏ bé bạn tớ nhỉ K nghĩ lại có thể gặp bạn cùng khoá ở đây đâu ^^ Nhưng đúng là they vui hơn hẳn, they mih k còn "độc cô cầu bại" nứa :D
    Tôi thì lại rất rất thic câu nói gần cuối của bà "cơ hội luôn có và thành công luôn đến nếu mình còn cố gắng! ". Cảm giác đọc xong they "dồi dào" lém! Thks bạn tớ nhé.
    Nào bmih cùng cố gắng...
  8. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, lâu lắm k vào, cỏ đã mọc đầy... tự dưng hôm nay nhớ em
    Thời gian trôi thật nhanh và con người cũng đã thay đổi, trở nên gan lì hơn, mạnh mẽ hơn...Hôm nay đi trên đường mih mới nhận ra điều đó. Thảo nào người ta hay đòi hỏi kinh nghiệm là phải :|
    Hiện giờ mih đã gần như hoàn thành xog 1 gánh nặng, giờ là ước mơ kia, vẫn đang tiếp tục theo đuổi...
    Khó khăn còn nhiều nhưng không bao giờ là hết hi vọng chừng nào mih còn có thể cố gắng cho nó.
    Cố lên thôi. Tương lai là ở phía trước. Thành công hay thất bại thì cũng nên cố gắng hết mình 1 lần, để sau không pahỉ hối hận vì mình đã vật vờ.
    Ước mơ của em giờ không có anh nữa; nhưng thế cũng tốt phải không?
    Nếu anh muốn nhìn they em thì mua vé cho em sang đi; hôm qua thằng Juan nó cũng bảo với em thế đấy :D Anh chịu khó mà cày nhé chứ em không bỏ tiền sang thăm anh đâu :D
    Thôi em lại tiếp tục với ước mơ của em đây...
    Ngày đó không còn xa@}

Chia sẻ trang này