1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra em xin visa Bolivia ngay ở Puno rồi qua hồ Titicaca choén luôn La Paz - Bolivia , rồi đi xuyên qua Salar de Uyuni chạy thẳng sang Chile là hợp lý nhất . Đi Arequipa mà không xem Nazca sau này quay lại sẽ rất ngược đường . Nhưng thôi đi vậy hơi vòng một tý nhưng cũng được . Tháng 2-3 này mà kiếm đựoc vé rẻ chắc anh cũng làm nốt Ecuado, Columbia và Venezuela cho hòm hòm xong Nam Mỹ .
    PS : cocain làm từ lá coca chứ còn một loại gì nữa :)
    Được nhaquecanthan sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 23/12/2009
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Năm ngày nữa mà ko có tin tức gì, a sẽ về VY xin phép mẹ để được sang đấy đón kưng về, quyết định thế nhá
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ui xùi, cả tỉ năm nay không vào ttvnol, hôm nay vào mới biết em đi rồi.
    Hèn gì liên lạc mãi không được.
    Mỗi chuyến đi của em đều mang theo những niềm khâm phục.
    Chúc em chuyến đi đầy thú vj và mà mắn như những gì em vừa trải qua.
    Chúc giáng sinh vui vẻ.
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Lời chúc muộn màng nhưng thôi thì méo mó có hơn không. Chúc các bạn và các tình yêu một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc. Em có một Giáng sinh đáng nhớ giữa sa mạc San Pedro de Atacama. Cực điên rồ!!!!!

    NHƯNG đang gặp vấn đề lớn, tiền em sắp cạn, chỉ còn đủ 1 ngày ở và đủ tiền xe bus đi sang thành phố khác. Không biết có vấn đề gì thẻ không chấp nhận, Cả cái làng khô queo có được 4 cái ATM, thì tất cả đều không chấp nhận thẻ. Không hiểu vấn đề thuộc về ngân hàng phía Chile hay vấn đề thuộc về mấy cái thẻ và ngân hàng của mình. Ở VN giờ là cuối tuần rồi, sang sáng sớm ngày thứ 7 rồi, không làm ăn được gì. Hic hic, cả ngày từ sáng ngủ dậy đến giờ cứ lơ ngơ...

    Nói lại chuyện qua biên giới Peru- Chile. Tối ngày 22 đi chuyến bus đêm 7h30 từ Puno đi Tacna, nhưng chuyến bus bị trễ 1 tiếng, tự dưng ngấm lạnh hay thế nào, ho, viêm họng, sốt cao trong khi đợi bus, mệt mỏi... Lên bus nằm thẳng cẳng sau 10 tiếng cũng đến Tacna, chuyển sang terminal quốc tế để đi sang Chile. May có dịch vụ collectivo, chỉ phải thêm 1$ là đi luôn và ngay, các chú lại còn giúp giấy tờ điền luôn xuất cảnh Peru, nhập cảnh Chile. Mọi chuyện thuận buồm mát mái đi từ Tacna sang đến Arica ở Chile.

    Đến Arica, mua luôn bus chuyến đêm đi Calama (cách San Pedro de Atacama khoảng 1h30 đi bus). Người vẫn hơi sốt, mệt, thế là gửi hành lý, nằm queo ở bến xe ngủ vài tiếng. Trưa thức dậy thấy hồi hồi, thế là lại tay quẩy tay nải lang thang về phía bãi biển phía bắc thành phố, nơi nổi tiếng cho lướt sóng. Nhìn mấy em mặc bikini cầm ván lướt chạy dọc đường ra biển, hoa hết cả mắt. Chỉ cách nhau hơn 1 giờ đồng hồ đi bus nhưng Peru và Chile khác hẳn nhau, các bạn Peru dân dã, những nét mặt hoang hoang. Các bạn Chile phong cách gần như Châu Âu, lịch lãm hơn, stylish hơn các bạn Peru. Mà gái Chile thì ***y thôi rồi, zai thì quyến rũ cứ gọi là, mình đang mệt thì chớ, mắt la mày lém nhìn lác lạc lạc.

    Lang thang hết bãi biển lại chui vào trung tâm, không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho giáng sinh, dịch vụ gói quà tràn lan khắp đường phố. Người người tấp nập mua sắm. Tự dưng thấy mình lẻ loi...

    Lang thang chán rồi lại quay về bến xe bus ngồi chờ. Tự dưng có 1 anh Ý đến hỏi han, mải mê nói chuyện, cũng do mệt từ sáng nên quên mất không đổi lại giờ, Chile chênh Peru 2 giờ đồng hồ. Tự dưng thấy cô bán vé ở agent mình mua lúc sáng chạy hớt hải đến bắn một tràng Tây Ban Nha, nhưng mình cũng hiểu ý là phải ra xe bus ngay và luôn. Tự dưng cáu vì bình thường bus toàn trễ, chứ tự dưng đi sớm hơn những 2 tiếng làm gì, mình cũng hơi quaụ lại bà cô. Sau một hồi anh chàng Ý mới bảo 10h rồi còn gì, hơ hơ, chột dạ mới thấy mình đần, đần ơi là đần, thế là ba chân bốn cẳng chạy đi lấy túi, một mạch chạy ra bus, bus chạy luôn... Chỉ kịp cảm ơn khua chân múa tay một hồi vói bà cô tốt bụng, nếu bà không đi tìm tôi chắc vẫn còn ung dung ngồi buôn bán với anh Ý.

    Đến Calama sáng ngày hôm sau, người đỡ mệt hơn chút, có ngay chuyến bus 7h30 đi San Pedro, thế là lại hành lý tống lên bus nằm khoèo hơn 1 tiếng để đến với sa mạc, đến với những dải salt mountain range để ăn Giáng sinh, một Giáng sinh mặn mà.

    **** chiều Giáng sinh, tôi book ngay tour đi xem mấy thung lũng và hoàng hôn trên Moon Valley. Chiếc bus chạy xuyên qua sa mạc, cái nắng cái nóng đốt da đốt thịt, làn da vốn không trắng ngần giờ càng thêm bánh mật. Trở về lại làng cũng đã 9h tối, tắm gột sạch cát bụi sa mạc, vẫn còn phải nấu ăn bữa tối. Vừa ở Peru sang nên thấy bên Chile cái gì cũng đắt đỏ, đành tiết kiệm tiền bằng cách tự nấu nướng, hic. Bữa tối giáng sinh của tôi là đĩa Pasta tự chế theo cách riêng, cùng chai vang Chile. Ngồi quây quần cùng các bạn cũng xa gia đình trong Lễ Giáng sinh, chúng tôi tự an ủi, chúc mừng nhau.

    1h sáng, nghe nói có party ngoài sa mạc, sẽ có bus chạy quanh làng để đón những ai muốn party ngoài sa mạc. Thế là chúng tôi lại quần quần áo áo ấm để cho một Giáng sinh đặc biệt- Desert Christmas party... Một giáng sinh chẳng giống giáng sinh nào tôi từng có trước đây, một lũ người nhảy lên thùng xe, ngồi co ro san sát vào nhau, ra giữa sa mạc, tối tăm, tiếng nhạc vang gần hơn và gần hơn... Một giáng sinh điên rồ, nhưng đặc biệt... Trở về nhà lúc 5h30 sáng ngồi sau tay lái của cô gái cũng điên rồ Chilê, đi không thèm nhìn đường, Ôi Chile...


    ¨**** kưng ơi, ngày mai ngày kia mà không rút được tiền thì chắc kưng sang viện trợ cho em, 2 đứa mình lang thang nhỉ [​IMG]

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:15 21/02/2011 / Lý do:
  5. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những trải nghiệm tuyệt với, chuyến đi của cả một đời. Hihi, ít có người nao có đủ điều kiện và đam mê như bạn Vulan... Làm thế nào để có xiền để đi bây giờ nhỉ, hihi...
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Đầu óc vẫn đang loạn xạ, vừa hoàn hồn, ngỡ tưởng phải chạy vào đâu đó tị nạn. Mấy ngày vừa rồi ở sa mạc, trong làng thì chẳng thấy bóng dáng cái bank nào cả, ATM thì 4 cái đều ghét thẻ của tôi, chẳng cái nào chấp nhận, Chile đắt đỏ, tiền cạn nhanh như nước rớt lá khoai. Sáng nay vẫn còn đủ tiền để kịp chuyến bus qua biên giới Argentina, chạy thẳng một mạch đi Salta. Ngỡ tưởng đến thành phố lớn sẽ thay đổi, có thể rút được tiền, nhưng số hẩm hiu, đến nơi gần 8h tối, lang thang cả trung tâm, có bao nhiêu cái ATM đều thử hết...vô vọng. Trong người còn được 1 tờ 5$, 1 tờ 1$ và vài đô bằng tiền peso Chile. Tất cả cũng chẳng đủ để trả tiền nhà nghỉ. Túng quẫn quá, nhắn về nhà cầu cứu, may thay, số phận lại mỉm cười. BÀI HỌC rút ra là không bao giờ hết ngừng hy vọng, thử bằng mọi mọi cách có thể dù bạn có nghĩ nó là không thể. Và dĩ nhiên là nên cẩn thận thủ ít tiền mặt và kiểm tra thẻ ngay từ đầu, hì hì.

    Quay lại hành trình. Sau đêm Giáng sinh, lại thêm một đêm party rồ rại giữa sa mạc. Gặp mấy đứa người Anh và cô bạn crazy Chile, thế là hợp cạ, lọ mọ 4h30 sáng mới về nhà, ngủ được hơn 3 tiếng lại lục đục dậy lọ mọ đi tìm cái xe bus mà nghe đâu đó sẽ chạy qua đây để đi sang Salta- Argentina. Mua vé mất 25000peso, thế là trong người còn vỏn vẹn tất cả khoảg hơn 10$ tính các loại tiền. Tối nay nếu đén Salta mà không rút được tiền thì chắc vào trại tị nạn.

    Chiếc bus chạy 10 tiếng xuyên qua sa mạc, cảnh vật thay đổi liên tục, với đủ sắc màu, sắc nắng chói chang sa mạc, hơi nóng bốc lên từ mặt cát thành dòng thành dòng khí, rồi biển muối, rồi xa xa núi tuyết còn vương trên đỉnh, sang gần đến Argentina thì bắt đầu xuất hiện những dãy núi đủ màu sắc mà lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy. Rồi bỗng đâu giữa sa mạc, chiếc bus chậm dần chậm dần. Rồi tất cả chúng tôi ra khỏi bus, làm thủ tục nhập cảnh ở giữa sa mạc.

    Vác 2 cuốn hộ chiếu vào làm thủ tục, visa thì nằm ở quyển cũ nhưng đã hết trang, phải dùng quyển mới. Mình giải thích với chú làm thủ tục là như vậy, rõ ràng quyển hộ chiếu cũ đã không được dùng nữa, chú nên cộp dấu nhập cảnh vào quyển mới, giống như mình đã làm ở Peru và Chile, thế nhưgn chú cứ khăng khăng là muốn cộp vào quyển cũ. Rồi bống dưng chú í rỗi, chú trả mình cả 2 cuốn hộ chiếu, bảo không cho nhập cảnh nữa. Mẹ ơi, ối giời, toát mồ hôi hột, giữa sa mạc này chú bảo không cho nhập cảnh nữa thì con cũng chịu, làm sao mà về. Thế là thôi, em ba chân bốn cẳng xin xỏ rối rít lạy lục chú í, bác tài xế cũng xin hộ, sau một hồi chú mới nguôi giận, nhưng vẫn nhất định là cộp vào quyển cũ, uh thì giờ chú có thích cộp vào cái chỗ đếch nào cũgn được, cho tôi nhập cảnh cho nhanh. Hình như mình vô duyên với Argentina thì phải. Lúc ở Việt nam xin visa đến khổ, chạy đi chạy lại vài tháng, nhờ vả bạn bè giấy giấy tờ tờ, đến phút chót mới có được cái visa, vậy mà đến lúc vào nhập cảnh rồi lại còn suýt bị từ chối. Ôi hành trình đến với những đĩa Bít tết lamf từ những chú bò trên dãy Andes, đến với những chai vang Argentina, những điệu tango đường phố... cũng chẳng dễ dàng chút nào.

    @AG: Phía Bắc Chile cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ sa mạc San Pedro de Atacama nên sau khi ở đó em chạy sang Argentina, đi phía tây bắc Arg thú vị hơn. Sau Salta em chạy xuống Codoba rồi rẽ sang Mendoza và rồi lại chạy qua Santiago bên Chile và từ đó đi xuống phía nam Chile rồi xuống tận cùng Ushuaia bên Argentina.
    Nếu anh sang Colombia,ecuador, vene thì nhắn em, khinào có lịch trình cụ thể, nếu đi cùng được thì vui.

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:18 21/02/2011 / Lý do:
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chùc mư?ng e gài. 1 kinh nghiẶm xương màu: xà?y nhà? ra thẮt nghiẶp. Phà?i gfm tiĂ?n dự phò?ng và? phà?i cò 1 'Ắng thè? dự phò?ng mang theo như 1 ngĂn hà?ng di 'Ặng. Đ" fn dự trữ phĂng khi sa cơ lỡ bư>c nĂn m-i khi 'i xa luĂn luĂn cĂ dự phĂng dĂng khi cần thiết. CĂc cụ nĂi quĂn tur phĂng thĂn, tifu nhĂn phĂng b< gậy lĂ vĂ thế.
    1 kinh nghiẶm nưfa: 'Ắi với mẮy chù biĂn phò?ng mì?nh phà?i gẮu 1 càch cò lỳ lèf và? khĂng ngài claim với sẮp cù?a càc chù Ắy, thẶm chì dòa lĂi cà? luẶt sư can thiẶp ngay nẮu càc chù là?m sai. Xin xò? k fà?i là? biẶn phàp lùc nà?o cùfng àp dùng 'ược.
    HẶ chiẮu mới thay quyĂ?n cùf, khi 'Ă?i, phà?i 'Ă? nghì A18 bì chù 'Ắi với visa cò?n hàn cù?a cuẮn cùf.
    Chùc e gài may mf́n trong hà?nh trì?nh New Land!
    Happy news year!

    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 28/12/2009
  8. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ở mấy vùng khỉ ho cò gáy của Nam Mỹ phải rất cẩn thận, tức là chuẩn bị chu đáo từ trước . Lấy ví dụ như năm ngoái bọn anh đi bus từ Punta Arenas, Chile qua bên Ushuaia, qua biên giới Argentina vào tới thành phố Rio Grande, trong túi cả 3 người chỉ còn ít tiền Chile, nhiều tiền Mỹ ( không đổi qua tiền Arg từ Punta Arenas) và cả một đống thẻ đủ loại của gần chục bank khác nhau mà vẫn phải chịu nhịn đói vì đúng trưa chủ nhật không có chỗ đổi tiền nào làm việc, hàng quán thì chỉ nhận tiền Arg và không nhận thẻ . Cuối cùng phải đợi đến chiều về tới Ushuaia mới được ăn ở một quán restaurant lớn cho cà thẻ ( À mà quán này có món cừu bò quay, nướng ngon lắm, nằm ngay trên phố chính của Ushuaia, vulan nhớ đến ăn thử )
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)

    Ui anh Hoang ah, em chuan bi ca dong the day chu, nhung chang cai nao duoc chap nhan, co duy nhat 1 cai lau roi khong dung, khi het hy vọng, đem ra dùng thì lại được, Còn cái hộ chieiếu của em, cái cũ bị chú là được thay thế bằng quyển mới,ấy nhưng mà cái chú học ít đó cứ đòi è ra cộp vào quyển cũ, lúc đó giữa sa mạc, nếu bị từ chối thì em bơ vơ khổ lắm, không biết xe lúc nào mà về, giữa sa mạc biết ăn ngủ ở đâu, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mình cần nó chứ nó cần êk gì mình đâu anh.

    Sau khi hoàn hồn ở Salta, rút được tiền, mặt mũi cườii hớn hở như trẻ con đêm 30 được mừng tuổi. Cầm tiền về lại khách sạn báo tin vui cho người bạn. Ngày hôm sau đem ngay tiền đi mua cả tảngthịt bò về nướng. Ôi, chưa bao giờ mình ăn nhiều thịt đến thế. Tảng thịt bò vứt lên bếp nướng, lại còn bày đặt làm món smash potato, rồi vang đổ. Hai ngày ở Salta không thăm thú gì nhiều lắm, suốt ngày chỉ ăn và ăn.

    Rời Salta, tôi tiếp tục hành trình về phía Tây Nam Argentina, dừng chân tại Cafayate, nơi của những vineyard nổi tiếng hạng nhất Argentina. Vừa đến nơi đã ráo rác đi tìm những chai vang, đi tim những tảng thịt bò. Lại một bữa tối của bò nướng và vang đỏ. Ngồi trên balcony của hostel, cắt từng thớ bò, nhâm nhi những ngụm vang đỏ, tôi nhớ bạn bè, người thân, giá như tôi có thể chia sẻ với những người tôi yêu mến...

    Sáng nay thức dậy, lọ mọ lang thang từng vineyard, nếm thử những loại vang hảo hạng của vùng Cafayate, từng chai Torontes, Malbec, Carbanet... được khui ra nếm thử. Rồi lăn mình trong những cánh đồng nho, những trùm xanh, trùm đỏ, nhìn xa xa về phía dãy núi đá bao quanh làng, trời xanh ngắt, mây trắng, nắng vàng. Đối với tôi, thiên đường là đây.....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:21 21/02/2011 / Lý do:

  10. oh_yesT_T

    oh_yesT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá mình lên Inca rùi :D thx bạn iu :D

Chia sẻ trang này