1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chị Len ơi, sơ qua thì em thấy hơi bất ngờ trước chi phí mà LA đã dùng đấy chị ạ.
    @LA: Hôm rồi tớ book vé đi Ấn sang năm. Nếu mà thích những chuyến ngắn ngày (10) thì mình lên đường với nhau nhá.
    Hôm đó book lên book xuống mới đc, lại nhớ tới bạn quá, những lần trước toàn alo và mình được gửi vé tận tay thôi. Huhu, nhớ quá :((
    Gần tháng 6 rồi nhỉ, sắp trở về rùi.
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Vote cho South America.. Go far south đi em gái thân mến.. Tháng sau nghe nói Texas thời tiết toàn trên 100 độ thôi ...:)
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Thực lòng bây giờ mới có tiền mặt để dùng internet thông báo tin tức, maf cung khong co nhieu tien de dung internet lau.

    THỀ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI VENEZUELA. Những ngày ở đây là những ngày nightmare.

    Bây giờ mình phải đi bắt kịp chuyến bus đi đến biên giới Colombia, phải ra ngay khỏi Venezuela càng sớm càng tốt. Tình hình lý do cụ thể vì sao sẽ viết sau khi sang den Colombia. Ma hy vong so tien mat minh dang co du de sang den Colombia

    Buồn khi tất cả quay lưng lại với mình........


    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 27/05/2010
  4. boy32hn

    boy32hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sớm sang được Colombia và có tiếp những ngày thú vị
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ặ, mơnh tưnh nhỏ**, 6 thĂng rỏằ"i chỏằâ nhỏằ?
    @ LA: nghe vỏằ Venezuela sỏằ't ruỏằTt quĂ, nhỏằ> update tơnh hơnh em nhâ
    @ "c: e book vâ 'i ỏÔn tỏ** nào vỏưy?
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cố gắng lên nào, mọi người ở nhà vẫn đồng hành cùng em. Hãy post thông tin cho mọi người yên tâm hoặc mail về nhé.
  7. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hix, em theo dõi hành trình của chị Vulann đã lâu rồi, có vẻ như chị đang không đựơc thuận buồm xuôi gió. Em có viết mấy lời thành tâm để động viên chị ấy, giúp chị ấy vững vàng cho đến ngày trở về, nhưng không biết địa chỉ mail của chị là như thế nào? Không biết đến khi nào chị mới có thể ol lại đựơc, ai đó biết địa chỉ mail của chị ấy và có lòng thì gửi cho em với ! Nếu không thể update lên diễn đàn thì làm ơn gửi riêng vào mail của em: daohuyen1412@gmail.com.
    Làm ơn đi mà ! Vì chị Vulann ! Hi vọng em có thể giúp chị ấy, dù chỉ là 1 phần bé téo teo !
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Không biết bây giờ em đang ở đâu, làm jjj...khoảng 2h trước đây không biết e có nóng tai ko. Tối nay vợ chồng a cũng mấy bạn xã hội nữa ngồi trà đá tào lao, thông kê xem em đi đc nhưng đâu, làm jjj, tiêu bao nhiêu xèng và thắc mắc em đang gặp vận đen gì ở đất nước sản sinh nhiều hoa hậu.
    Cố gắng em nhé, mọi người ở nhà vẫn dõi theo từng bước chân của e với sự thán phục, hy vọng là không có chuyện gì đen đủi đến với e nữa. Có thông tin gì post lên cho mọi người biết nhé e.
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện gì nhưng cố gắng lên nhé. Keep my fingers crossed for u:)
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hic, cảm động quá, các bạn lo lắng cho em nhiều.... giá như lúc ở Venezuela có ai lo một phần thôi chắc không đến nỗi.... Ơn Phật phù hộ em sang đến Colombia chiều hôm qua rồi nhưng người ốm quá, cái cơn bệnh mãn tính lại tái, viêm họng, sốt cao, người mệt chẳng muốn làm gì. Em online chỉ nhắn vài dòng để mọi người đỡ lo thôi, ngoài việc bị ốm thì tất cả bình thường trở lại rồi. Hien tai dang o phia bac cua Colombia. Em đang cố gắng đỡ ốm rồi di chuyển dọc theo Colombia sang Ecuador rồi quay lại Peru bay về VN. Chuyến đi sắp kết thúc rồi. Mong gặp lại gia đình và bạn bè....và trên hết cả là đứa cháu ruột đầu tiên sắp ra đời...
    Yêu các bạn...
    Ah quen, chuyen xay ra dai dong lam, de khoi om em se ke chuyen sau
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 29/05/2010

Chia sẻ trang này