1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thế là sắp về rồi đấy.
    Nhớ tổ chức họp báo em nhé
    Nói vui, nhưng mà kể cũng đáng làm thật đấy chứ . Đích thực là một sự kiện
    Các công ty event, PR mà vớ đuợc những chuyện thế này thì họ làm ì xèo phải biết.
    Với riêng chị thì hành trình của em đáng nguỡng mộ và thèm muốn hơn nhiều so với việc leo Everest bằng sự trợ giúp của một hãng nuớc uống nào đó
    Về nhớ gọi nhé
    Được len81 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 15/06/2010
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @WINDY: Mợ vội thì mợ cứ lấy vợ trước đi.... iem thong thả,điềm đạm (hí hí) nên iem lấy chồng sau...Nếu mợ chờ được thì iem với mợ lấy vợ lấy chồng chung ngày cho tiết kiệm, làm bữa lẩu mời bà kon họ hàng há há...iem vưỡn còn vương vấn cái nợ trần gian lang thang khắp trốn mợ ah...khổ đến là khổ....
    @ Mứt -người đàn ông kiến rũ: mấy ngày trước ở Ecuador xem WC vắng kưng, buồn đến là buồn, nhớ đến đôi chân ngoáy cám của kưng ở Đại hội năm nào.... Chờ iem về kưng nhá. Thế mới biết kưng phải tự hào hơn về iem, tuy chân ngắn nhưng vẫn leo Porsche được vì đầu iem cao, bù chân ngắn, hí hí hí....
    @ fallingsnow: nói lại cái lịch trình của cậu đi cái, thấy ngày chật nhau ah. Sang ecuador thì cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, mấy ngày ở Quito ngày nào tớ cũng chứng kiến cảnh cướp giật... hãi hồn lắm í. Còn vài ngày nữa thôi tớ về đến VN sẽ có thời gian chat chit, chia sẻ với cậu nhá...
    @ chị len81: họp hành gì chị, người ta lại đem iem ra bàn mổ thì chít. Chắc bạn ốc ra đón em đâý, chị rảnh ra chơi với em, vì e chưa biét ở lại HN hay về đến sân bay HN rồi bay thẳng vào SG, e chưa chắc chắn tình hình.
    @chính sờ ốc ếch: Tớ về đến HN tối thứ 6. Chưa rõ sẽ làm gì sau khi đặt chân đến sân bay. Khi đến sân bay HN tớ phải gọi điện cho gia đình trong SG. Nếu tình hình đê điều nguy cấp, cháu tớ đòi chui ra vào ngày 18 thì tớ sẽ mua vé máy bay bay thẳng vào SG trong đêm 18. Nếu cháu tớ chịu ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ nó chờ cô nó thêm một ngày nữa thì tớ sẽ về HN, lấy ít quần áo rồi thứ 7 ngày 19 tớ bay vào SG sau.
    Vừa quay trở lại Lima, đi mua ít quà cáp cho gia đình và các bạn tí đã, đêm về nói chiện sau nhá....
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ôi nhắc đến anh Mứt, người đàn ông có râu và rất đỗi dịu dàng, chẳng hay anh vẫn khoẻ chứ ạ ?
    To Lan anh: Cô về đuợc rồi đấy, không lấy chồng ngay thì cũng về đi, không mẹ già mong, hehe. Mà về thì lấy luôn thằng Anh Chính đi, ngầm đi ngẫm lại thì cô với nó cũng đẹp đôi đấy.
    Chi len81: Em không tin lắm cái vụ thanh niên VN leo Everest. Ý e nói là không lên được đến đỉnh đâu ạ, chắc chỉ loen hoen loanh quanh ở cái rìa rìa thôi, nếu e nhớ không nhầm thì leo lên đến đỉnh là phải có cái chứng nhận gì đó do nepal cấp, mấy bạn VN về toàn thấy ảnh mặc áo xanh đó trèo băng, chả thấy cái bằng chứng nhận í đâu. Chắc anh em uống nuớc tăng lực, leo đến nửa chừng thì hết nưóc, leo xuống thôi. Chú thanhminh có luẩn quẩn trong topic này, confirm phát xem anh em leo đến đâu.
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ đang plan cụ thể mọi thứ. Tớ cố gắng phá sức đi đêm để tiết kiệm thời gian. Tớ cũng nghe Quito lắm tội phạm cơ mà chả biết là nguy hiểm như cậu nói. Lịch tạm thời của tớ đây
    7/05: 8p.m: Arriving Quito
    Noon 07/07: take bus to Puyo
    Noon 07/09 take bus to Banos: Soaking in the hot spring in the in the afternoon
    Morning 07/10: Take bus to Salascaca market.
    Noon 07/10: Take bus/cab to Ambeto and then head to Cuenca
    07/12: Take bus from Cuenca to guayaquil
    07/13: From Guayaquil, take bus to Chclayo (Peru). tớ tìm được bus qua Trujillo nhưng đang xem xem có bus qua Chclayo không
    2p.m 7/15: take bus from Chclayo to Trujillo
    5.30p.m 7/17: Overnight bus to Lima (arriving Lima at 5.30a.m on 07/18
    6.30a.m 7/18 : take bus to Arequiba:
    7/19-20: 2 day hike to the colca canyon
    7/21:??? Chưa biết làm gì
    7/22: take bus to Cuzco: tớ hẹn gặp bạn tớ ở đây
    7/23-26: 2 day hike to Inchu Pichu (hi vọng viết cái tên làng này đúng), tới the scared valley và một chỗ nữa (tên dài quá chưa nhớ được)
    7/26: Overnight bus to Puno
    7/27-29: Explore lake Titicaca (cũng chưa biết se explore gì ở đây. Chua doc den doan ho` nay trong quyen sach ve Peru)
    7/29: overnight bus to Lima
    7/29-30: Explore Lima (cũng chưa biết explore gì ở đây vì thấy bảo Lima khôg có vị gì lắm:|)
    7/31: fly back to Houston
    ờ lúc nào về thì chat nhé. Hôm nay tớ đi xin visa vào Peru mà chưa được vì nó đòi criminal history report....awwww. mặt mình ngây thơ vô số tội thế mà nó vẫn đòi. Mai tớ lên chỗ Police department xem có xin được cái report này không
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    a ấy biết trang web counchsurfing không. Hôm trước tớ lên đấy tìm thử thì hiện tại ở Quito có anh đồng chí người Ecuador sẽ host tớ, còn ở Puyo một bạn người Mỹ đang làm peace corp ở đấy bảo có thể host tớ. hehe mình cực kỳ có thiện cảm đối với dân tình nguyện tham gia vào mấy cái như Peace Corp. ở Guayaquil một em gái đang học Y người Ecuador sẽ host tớ. Cuenca chắc kiếm phòng vì thấy các Couchsurfer ở đấy không ai dùng tiếng Anh:|
    Ở Peru, ở Trujillo có một bạn gái người Peru nói sẽ host tớ nếu bạn đấy không out of town. So far so good. Hi vọng có cơ hội giao lưu được với dân địa phương ở đấy. giờ chỉ ngồi trông chờ visa vào peru và xong nốt cái paper và final exam thôi.
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Này này, đồng ý cái vụ đón đưa này, nhưng giờ giấc & điểm đi phải thông báo trước nhá.
    Về nhanh ko có có đứa tự nhận mình là ngaos hết cả rồi đấy.
    PS: hôm đi ngủ ở nhà tớ, sáng dậy bố mẹ mình cứ ngẩn ngơ vì hóa ra cái đứa ở nhà mình là gái, nên hôm tới bạn về đang cho free cái nhà mình để đón bạn. Về rồi hôm sau bay đâu thì bay nha.
    Cả nhà mình ai muốn nhận quà cáp từ Nam Mỹ thì lại rủ rê nhau ra đón quà cùng em nhé! :D
  7. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ôi về vụ này thì chị nhất trí hoàn toàn với cậu đấy.
    Lúc đầu chị đã viết như cậu rồi, nhưng sau lại xoá đi vì ngại không đi đúng lề phải theo báo chị chính thống, he he.
    Nghe mọi nguời bảo vào search trong trang web chính thức của hội leo Everest, thì chẳng thấy tên nguời Việt nào sất.
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @fallingsnow: chờ 2 ngày nữa tớ về đến VN thì nc nhá, sozi, đang vội
    @ocluoc: check mail nhá, chi tiết hành trình chuyến bay của tớ tớ mail cho ốc đấy, note lại, nếu ra sân bay mà thấy tớ về trễ thì có thông tin chuyến bay mà hỏi han nhá.
    Tớ chuẩn bị ra sân bay đây. Tạm biệt Nam Mỹ, Tớ lên máy bay lúc 19h30 giờ Peru. Dự định về đến VN là 19:40 ngày 18/6.
    Tớ update tình hình sau nếu có thể ở sân bay.
  9. leminhfuong

    leminhfuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian chị đi cậu Út e cũng đang chạy xe mô tô qua các quốc gia Nam Mỹ trong hành trình vòng quanh thế giới bằng mô tô. Hix, thế mà không gặp được nhau nhỉ. Cực dễ nhận ra ông với áo jacket mang dòng chữ : Proud to be vietnamse, còn xe được dán đề can Around the World on my motorcycle và treo cờ vàng thời vua Gia Long. Với ý nghĩa màu vàng là màu của dân tộc Việt, là cờ này có từ năm 1802 (Nguyen dynasty, King Thanh Thai. Cờ này có sớm hơn cờ Phật giáo 1885). Hành trình của cậu em giờ đã chuyển sang châu Úc, tiêp đến là châu Phi-châu Âu xong vòng về châu À với điểm cuối cùng là Hà Nội đúng dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long.
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Hic, thế mà đã mấy tháng rồi đấy nhỉ, nhanh thật đây. Các bạn đều chào đón e Vulan trở về, haiz quà cáp quà cáp nào. Chờ quá đi mất thôi

Chia sẻ trang này