1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    " The Call of the Wild......"???
    Hì hì.....Nếu đúng thế thì em VULANN đã trở thành 1 giang hồ lãng tử đích thực roài. Còn tớ đây thì lúc nào cũng chỉ xứng với câu:
    "Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt​
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà..."​
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Trời anh, giang hồ giang sông gì anh... Em đi được cái không nhớ nhà lắm nhưng nhớ đồ ăn, hì hì, vẫn một nỗi phàm trần lắm anh ợ..
    @ Mứt kưng iu: em vừa về nhìn anh được 1 ngày, rồi lại xa xa xa...mặt trời Inca có sưởi nóng anh hok, hí hí....Háo hức chờ đợi được về VN để ăn uống thoả thik, cơ mà về đến sân bay đã mất hết cả hứng ăn rồi, nóng dã man con ngan, ăn hok nổi. Mong sao nhân cơ hội này để có thể giảm cân. Bạn ốc đừng bêu tớ nhá, đang giảm dần đều roài. hihihi
    Các bạn ở ngoài đó tổ chức gì đi, khi nào tớ ra HN chúng ta lại lặn lội lên núi rừng phía bắc nhểy...
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Ra luôn đê, tối mai a đi cung Hồng ngài, đến với quê hương của: VỢ CHỒNG A PHỦ đó e.
    Mà về nhanh còn lấy đôi tất hay jjj đó nhỉ , sốt ruột quá đi mất
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nghe cái tên Ốc luộc là đã thấy thơm thơm cay cay rồi. Làm tớ nhớ đến món ốc núi xào giòn tan béo ngậy thơm lừng mùi núi rừng đã từng được măm măm nhân chuyến về thăm giếng nước thần ở Lạc sơn - Hòa bình.
    Ốc luộc là món khoái khẩu của tớ đấy ( tức là món ốc vặn thôi đấy nhá, chứ tớ chưa biết bạn Ốc luộc chua cay mặn ngọt ra sao cả ).
    Hay hôm nào em VULANN về thì Box ta làm 1 chầu ốc núi nhể?!
  5. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn Onami j j ơi, vulann chỉ ăn ốc núi là ko có sống được. Dạo này nàng í phải có thịt bò với vang Chilê cơ. Hôm rồi các bạn mua vang Đà Lạt là ko có chịu uống
    @LA: Ra luôn đi chờ j nữa. Các giang hồ vặt tuần tới đi Y Tý đấy. Anh dautau có tin vui nên đi ngay. Còn các giang hồ xịn thì giờ này toàn đi may bỉm & giặt bỉm cho con cũng như cho cháu con anh giai rồi. Hí hí
    btw, share các bạn ít ảnh cho thỏa niềm mong chờ đi đã nào!
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ấy ấy ấy, các bạn đừng đi đâu mà thiếu tớ chứ...chờ đi mà...tớ chưa ra được...vưỡn phải chùi mông, thay bỉm (khoản giặt giũ có người lo roài hí hí) cho cháu kưng... Chừa Y Tý ra chờ tớ ra rồi đi...
    Khoản ảnh ọt tớ lươì khủng khiếp...Mà không nhớ lần cuối cùng up ảnh là ở đâu nữa...Mà đang ở cùng gia đình, up ảnh k tiện lắm, ông anh thỉnh thoảng cứ vào ngó, mình lại phải đóng cửa sổ xuống, hí hí...
    Về nhà ngủ giường ấm đệm êm...lại nhớ những lúc như này...
    [​IMG]
    Đêm ngủ bụi trên bờ biển Vina del Mar (Chile) cùng mấy đứa du mục.
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Về nhà ngủ giường ấm đệm êm...lại nhớ những lúc như này...
    [​IMG]
    Đêm ngủ bụi trên bờ biển Vina del Mar (Chile) cùng mấy đứa du mục.
    [/quote]
    ========================================================
    Dưng mà như vậy lại ngủ ngon còn chăn ấm đệm êm lại vắt tay lên trán, nằm đếm thành thùng ấy chớ, cái kiểu sướng quá không chịu được đấy mà.
    Tập tành giặt giũ, thay bỉm...đi là vừa em ơi, coi như là đang học một lớp thực hành sau này lại ngon ấy chứ.
    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 02/07/2010
  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội nóng 40 - 41 độ còn chả sưởi ấm được a, duy nhất chỉ có mình kưng thôi
    Ra sớm đi, giờ a chả đủ sức đưa kưng đi Y tý, nhưng đi trà đá hay xem bóng đá thì vẫn okie
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Chiều buồn, buồn, buồn........nhớ những ngày tháng lang thang rộng dài Nam Mỹ, nhớ những khuôn mặt, những kỷ niệm.

    Gặp lại Sabina những ngày nắng nóng Sài Gòn, cái nắng gay gắt nhưng cũng không thể sánh với cái nóng của sa mạc San Pedro của miền bắc Chile, nơi tôi gặp cô lần đầu. Hai đứa vẫn rúc rích cười khi kể lại chuyện cái đêm Giáng Sinh điên rồ với bữa tiệc bí mật được tổ chức trong cái lạnh cắt da giữa sa mạc đêm. Một lũ người, nửa khách du lịch, nửa dân bản địa, được nhét lên thùng một chiếc xe, cô gái San Pedro lái đi vun vút trong đêm.


    Gió rít, sương lạnh, cả lũ người chẳng ai nhìn rõ mặt ai nhưng cũng bấu víu ôm quàng lấy nhau chống đỡ cái rét, ấy vậy mà đứa nào cũng cười như ăn phải nấm, mà vào cái lúc gần 1h sáng ấy thì tôi dám cá rằng đứa nào cũng trên dưới 1 lít cái thứ nước uống cay cay đắng đắng ngọt ngọt phê phê ấy vào dạ dày rồi. Ngẫm lại mình, chí ít tôi cũng làm hết một chai Negro 1 lít rồi, ở cái đất cái gì cũng giá cắt cổ này mà mua chai vang 1 lít với giá 2500peso thì cũng rẻ lắm rồi. Đi một hồi rồi chúng tôi cũng bị quẳng ở rìa đường một khu đất trống tối om, có vài tiếng người léo nhéo dẫn theo một lối nhỏ với vài ánh nến leo lét, rồi ánh lửa và tiếng nhạc gần hơn theo bước chân chúng tôi dò dẫm. Cái chỗ bé tẻo tẹo vừa được một nhóm người bản địa đắp đất dựng lều nhóm lửa mới chỉ trong ngày hôm nay, ấy vậy mà giờ tập trung gần như hết thanh niên trai tráng trong làng ra đây. Cái đêm Giáng sinh điên rồ...



    Hà Nội những ngày mưa, rồi cũng lúc khi tôi quay quắt nhớ Nam Mỹ thì gặp lại Meta, mới chia tay nhau hồi tháng 5 ở Colombia, tôi tiếp tục nốt những ngày còn lại qua Ecuador, Peru rồi trở về Việt Nam. Cô vẫn luẩn quẩn Cali vì cái say Salsa, rồi mới quay trở lại Hà Lan. Ấy vậy mà đùng một cái lại gặp nhau giữa Hà Nội, lại những ngày tháng ăn-ngủ-salsa-ăn-ngủ-salsa... trở về trong những câu chuyện chúng tôi. Tôi hứa đưa cô đi salsa Hà Nội, cô hứng khởi lắm, cũng nhảy nhót say sưa với 1 anh Việt và rồi một chú Tây nào nhìn mặt quen quen mà tôi cũng chẳng nhớ tên gì nữa, có lẽ gặp mấy lần ở CLB Tăng Bạt Hổ. Nhưng rồi chúng tôi vẫn buồn buồn nhận ra dù các bạn ở đây có nhảy giỏi, xinh gái đấy, đẹp zai đấy, nhưng vẫn không phải Cali, không phải Colombia, không phải cái cuồng ấy, không phải cái say ấy, không phải cái rạo rực ấy, và không có cái men ấy Aguadiente... Mấy đứa cuồng salsa ngày ấy vẫn liên lạc, vẫn hẹn hò rồi sẽ có một ngày gặp mặt lại ở Cali...


    Meta cũng quay trở lại Hà Lan rồi, giờ còn ai nữa ngồi bên tôi để được sống lại những ngày tháng đó???

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 14:15 21/02/2011 / Lý do:
  10. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Không còn lời nào hơn ngoài 2 từ Ngưỡng mộ. Bạn đã có 1 chuyến đi mà ai cũng phải ao ước. đúng là đam mê không có tuổi :)

Chia sẻ trang này