1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang phục cưới hỏi: May - mua - thuê - everything ... tầng IV

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kbat, 20/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thực sự là mấy cái đồ áo dài, váy cuới mà đi giặt thì thật sự ko yên tâm được. Với áo dài tớ nghĩ chắc nhất thì cứ tự xử, vì mình đem đi giặt thuê thì làm sao họ nâng niu đồ của mình như mình được.
    Ngoài ra chất lượng chỉ thêu ở VN ko tốt lắm, đa phần là thêu thủ công, nên chỉ rất dễ phai màu. Thậm chí mình tự giặt cũng có thể bị phai màu ra vải. Nên khi giặt đồ lụa có thêu, nhất thiết phải giặt với nước gội đầu, vò nhẹ rồi phơi luôn, tuyệt đối không ngâm lâu.
    Với áo cưới thì tớ thấy an toàn nhất là mọi người giặt ngay ở cửa hàng mình may váy cưới, họ sẽ có trách nhiệm bảo hành váy cho mình, mà tớ thấy giá đâu có đắt hơn giặt ngoài đâu. :) :)
  2. harmonygirl

    harmonygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sau khi hỏng áo rồi tớ mới nhận ra điều này, giá quá đắt cho một kinh nghiệm nhỉ
    Áo cưới may lần này không sao, lần sau chắc tớ cũng đưa ra HV giặt thôi, có gì các chị có còn có trách nhiệm với áo của mình.
    Cám ơn Thỏ nhé. Ah, Thỏ có biết chỗ nào vẽ áo đẹp thì chỉ cho tớ với, lần này chả thêu nữa...
  3. cactus07

    cactus07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ không nên đến của các cô dâu
    Miss Áo dài Hằng Hải 192 Kim Mã ?" Cát Tường 166 Kim Mã
    Chia sẻ với mọi người kinh nghiệm đau thương của e.
    E đã có áo dài mặc ăn hỏi, may ở Jijian, 3tr, khá ưng ý. 21/10 vu vơ thế nào cùng chú rể qua Kim Mã, vào Hằng Hải thấy có mấy mẫu vải đẹp đẹp nên may thêm 1 bộ. Tất nhiên e hok hề nói là mình đã có 1 bồ rùi. Mùng 5/11 e ăn hỏi, nhân viên cửa hàng or chị chủ (hum đấy e hok để ý lém) bảo chỉ may trong 1 tuần đến 10 ngày là cùng, e ok 10 ngày (thực ra là 12 ngày), hẹn 2/11 đến thử, 3/11 đến lấy để 4/11 về quê, 5/11 ăn hỏi. Lịch rất vừa vặn.
    18h ngày 2/11 e đến thử áo. Ra tiếp e là 1 e nv trẻ, đưa giấy hẹn cho e ý, sau 1 hồi tìm kiếm, e ý trả lời:?Áo của c đem đi sửa rồi nhé, mai c qua lấy?. Choáng luôn. E bảo lại:?C ơi e đến thử áo lần đầu, sao đã phải sửa đc, c xem lại giúp e?. Lúc này 1 cô nv già ra và nói:?Kon này nó ko biết gì đâu, đưa c xem nào?. E đưa cho cô nv già, chờ khoảng 20ph (trong tg này e buôn với 2 c đi thuê áo ở đấy nhưng hok chọn đc cái nào?, ra hỏi lại thì nhận được tin dữ:?Hok tìm thấy đơn của e trong đơn đặt may, chỉ có tên trong liên thu tiền thôi, e về đi, mai sáng chủ động gọi lại cho cưa hàng rồi tính?. Choáng tập 2. E năn nỉ bảo gọi cho e người có trách nhiệm ở cửa hàng để tìm phương án xử lý, cô nv già bảo ko có số (thái độ rất khó chịu). E ức quá hỏi thế số trên hóa đơn là số của ai (sđt 0915 340 186) rồi gọi lại số đấy nhưng ko ai trả lời. Ở lại hok giải quyết được vấn đề gì nên e về. Tầm 1h sau (19h) chị chủ (sđt trên) gọi lại cho e, giải thích là áo e là thêu nên c đặt ở SG nè, đã cắt xong rùi nè, chỉ còn may nè, 7h tối mai e qua lấy nè. E hỏi lại luôn có phải quên may cho e ko, c chủ cam đoan là hok phải. Thôi thì đành nghe theo thế, e ok 7h tối 3/11 ra lấy áo.
    19h ngày 3/11 đến nơi, đưa đơn hàng, cô nv già kêu chưa có rồi tiếp khách khác. Lần này e cáu lém rùi, e hỏi lại ?oThế cửa hàng c vẫn làm ăn thế này ah? Cô nv già nói lại:?E đừng tưởng có tí tiền mà muốn gì thì muốn nhé, c đã bảo chưa xong là chưa xong, e làm ầm lên cũng thế thôi?. Ô hay, thế e mặc gì hôm ăn hỏi đây? Giả sử e chưa có áo thì e mặc gì nào? Mà cửa hàng sai hẹn khách hok có quyền hỏi tại sao, ko có quyền tức ah? Thế họ có tí uy tín thì làm gì cũng được ah? E alô cho c chủ luôn. C chủ lại giải thích, áo e đã may xong nè, chỉ còn là hơi nè, ép phẳng nè. 11h tối xong e nhé. E ở đâu sáng mai c mang qua. Má ơi, sáng con về QN rồi còn đâu, bảo thế c chủ kêu, ?oHay 5h c từ cửa hàng đến chỗ e, hay 8 9 h e về cũng được?. Chán nản quá rùi và e cũng hok thất đức đến thế. Quyết định mặc Jijian hum ăn hỏi trong vui vẻ, e bảo thôi c hok cần làm thế rồi cup máy.
    15/11 e ra lấy áo định bụng nếu đẹp thì mặc đi ăn hỏi kon bạn thân. Alô trước cho c chủ hỏi lần này đã xong chưa, c chủ cười vui vẻ ?oXong rồi e nhé?. Vui lém ý, chả có vẻ gì là áy náy day dứt cả. Lúc e đến cửa hàng, c chủ vồn vã lém, mình cũng nguôi nguôi. Đến lúc mang áo ra, ôi thôi, hàng thật với mẫu mình đặt khác xa nhau. E hỏi lại, sao cổ của e như này hả c, e may cổ truyền thống 3 tầng mà (cổ lượn cong 3 tầng phía trước), c chủ bảo:?C quên, mà e gầy, mặc thế này mới đẹp?. Lúc đặt may, chính nv cửa hàng tư vấn bảo e may cổ cách điệu cho đẹp, cho nhấn. Giờ lại bảo may bt. E chán luôn, tưởng bà chủ thì khác tí, ai dè cũng như vậy thôi. Tóm lại kon người ở Hằng Hải toàn quanh co, nói dối, làm việc kô có trách nhiệm, ko có bài bản, ko có trước có sau. Sai lè lè ra, từ thời gian hẹn đến kiểu dáng, sai 3 4 lần chứ hok phải 1 mà hok nhận được 1 câu xin lỗi. E chán quá lấy áo về mà chả thèm thử nữa. Về nhà thử thì choáng tập 5 tập 6 luôn, cổ chật, tay chật nhưng ngực rộng, vạt áo đằng sau dù đã là hơi lại nhưng vẫn hok phẳng được, may lêch trầm trọng, mặt sau bị lộn ra đằng trước, đường may cẩu thả. Ức quá e mới viết bài ni đấy. Hix hix
    Nói chung là e mất oan 1tr3 và ôm cục tức vào người, các chị em may áo sau nhớ rút kinh nghiệm chỗ ni nhé.
    E thì thấy ở Jijian or Phan Hải là ok nhất. Sai lầm 1 phút bốc đồng nó khổ thế đấy. May mà lễ ăn hỏi diễn ra trong vui vẻ và trọn vẹn. Hihi
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chọn kiểu và may được tấm áo cưới như ý đã khó, việc bảo quản và giữ gìn nó có khi còn kỳ công hơn nhiều!
    Cũng như năm trước, tớ hay mang váy cưới lên Hạnh Vũ giặt nhưng mà vì nhà xa Hạnh Vũ quá nên đành kiếm hàng giặt gần nhà. Mừng lắm khi tìm được hàng giặt ưng ý và bảo quản đồ của mình khá tốt nhưng dạo này thấy mấy nàng phản ảnh là hàng giặt ấy làm váy nhiều khi trắng quá hoặc là bị xỉn đi làm mình thực sự khá hoang mang không biết phải giặt ở đâu nữa hix hix.
    Áo dài thì tự giặt với nước xả tóc hoặc dầu gội như mấy nàng chia sẻ rồi. Váy cưới ngắn tớ chỉ dám nhúng vào nước xả pha cực loãng rồi cứ thế treo lên cho khô :(( .
    Thêm một kinh nghiệm tớ nghĩ là nàng nào có áo dài thêu chỉ nhiều màu đó là mang ra hàng giặt yêu cầu họ kiểm tra thử xem có bị phai không và yêu cầu họ đảm bảo. Lần trc nhà tớ mua 1 tấm rèm thổ cẩm ở Sapa về, sợ bị thôi, mang ra hàng giặt khô gần nhà vẫn cẩn thận nhờ họ kiểm tra xem có giặt đc ko? Chỉ mất khoảng 3 phút họ thử là có kết quả rằng nó sẽ bị phai và họ ko nhận luôn/ Như vậy tuy ko giặt đc nhưng còn hơn giặt rồi mới ra sản phẩm phai màu nhăn nhúm thì còn hỏng hết cơm cháo các nàng nhỉ! hizzzz
  5. Alone-Slayer

    Alone-Slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy chỗ áo cưới Hải Vân các chị ý nhận giặt khô 100k/váy đấy . hôm trước tớ đến xem váy gặp 1 chị mang 1 cái váy giặt ở Phạm Ngũ lão đến nhờ sửa lại chả hiểu nó ngâm tẩy kiểu gì mà trắng hết cả váy cả hạt , chưa hết họ cho vào máy quay hay sao ý mà cái váy thảm hại luôn , khổ thân chị ý , cuối cùng các chị bên Hải vân phải tháo hết hạt thay lại , rồi dúm lại váy cho chị ý nhưng nói chung cũng chỉ cải thiện đc phần nào thôi vì nó tẩy trắng hết váy rùi .kinh nghiệm cho các nàng đi giặt váy nhé
  6. mrdiep

    mrdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tớ mới mua 1 cái bra silicon nhưng bị chọn nhầm size, tớ chọn loại B tức là loại trung bình, dành cho ng có v1 1 tí hoặc béo béo 1 tí, tớ gầy còm,v1 siêu fẳng nên ko vừa, tớ để lại cho bạn nào 50k nhé, tớ fải đi mua cái khác mà. Ngoài ra tớ mới mua 2 đôi dép để mặc váy cưới, 1 đôi dép trắng cao khoang 10cm, 1 đôi giầy hở mũi màu đen cao khoảng 10cm,bạn nào mún thuê lại pm tớ nhá, size 36,37
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ em đi làm nên ko có thời gian nữa , em thanh lý cái váy này , mới 100% , size M
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Bạn ở HN hay SG? Giá bn?
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Em ở HN , giá 700k. Cái này em mua về để bán nên em cũng ko mặc thử vì em mặc size S
  10. downy0512

    downy0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em là thành viên mới ạ. Em đọc hết mấy tầng của topic rùi mà lười đăng kí quá, giờ mới đăng kí được. Vừa mới vào đã nhờ cậy mọi người rùi, ngại quá. Nhưng mọi người cho em hỏi với ạ. Em thì sang năm mới cưới cơ nhưng háo hức quá nên rục rịch tìm hiểu từ giờ. Từ hùi đọc những chia sẻ kinh nghiệm của mọi người em góp nhặt được kha khá rùi. Nhưng chủ yếu là của cô dâu thui, mọi người cho em hỏi thêm về trang phục cho chú rể với ạ. Em muốn may vest trắng cho zai nhà em và lên mạng tìm được 1 số ảnh mẫu. Và em rất thích kiểu mặc vest nhưng ko thắt cà vạt mà thay bằng cái khăn gì bóng bóng nhét trong áo sơ mi ý ạ ( giống kiểu của mấy anh người mẫu của Ý hay giống Kim Bum trong BOF ý ạ ) em ko biết gọi nó là gì và cũng chẳng biết mua nó ở đâu hay cách thắt có gì đặc biệt ko? mọi người giúp em với ạ. Dưới đây là hình của em nó
    [​IMG] (cái anh đứng giữa ý ạ )
    Hoặc kiểu cà vạt này cũng được ạ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này