1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Avatar - Welcome to Pandora

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi gacoi, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản hay, quay xuất sắc,
    Cảnh, góc quay, cú máy vượt xa tưởng tượng.
    xử lý 3D nhuyễn nhất trước tới nay.
    phim nổi mà không nhức mắt*
    Xem Avatar mới biết anh Cameron thật là tài.
    *Cách đây khoảng 15 năm, xem phim nổi đeo kính, mắt đau lắm.

  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Em lại mong ý kiến của bác
  3. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới xem Solaris trong tuần :). Nghe nói làm lại từ Solaris của Nga từ thập niên 60. Sau này phim gì có quả cầu từ trên trời rơi xuống biển có Dustin Hoffman đóng cũng bắt chước ý tưởng của phim này ra. Nói chung ý tưởng hơi dị.
    Avartar xem cũng được. Nội dung ko có gì đặc sắc. Kết hơi yếu, mang nét gì đấy hơi miễn cưỡng, tạm bợ (theo nghĩa quân Mỹ sau khi update kỹ thuật và chiến lược quân sự thì có thể quay lại càn quét ngon ơ mà dân Pandora chẳng thể làm gì, ngoài ra điểm yếu của Pandora rõ ràng quá - cây Linh Hồn). Hình ảnh rất ok
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem phim này về xong. Túm lại là kỹ xảo tuyệt đỉnh, nội dung cũng tuyệt.
    Nhưng chả hiểu làm sao em xem xong là hết, ko đọng lại chút cảm xúc nào ý. Không như King Kong hoặc The Guardian, em xem xong mà bồi hồi mãi :D .
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Có thể do bị ấn tượng bởi kỹ xảo 3 D nên bà con mình không thực sự tập trung vào nội dung bộ phim.
    Những hình ảnh trong phim có tính ước lệ rất cao, bạn có thể dễ dàng tìm được những điểm vô lý của phim nếu nhìn dưới con mắt kỹ thuật, nhưng nếu thực sự cảm nhận, bạn sẽ thấy một cái nhìn rất khác về thế giới của chính loài người trên Trái Đất, về cuộc đấu tranh giữa những giá trị cũ với lòng tham vô cùng của con người, và đồng lõa đắc lực với nó là khả năng về công nghệ. Nếu ở hiện tại con người kết nối với nhau bằng hệ thống vô tuyến thì người nguyên thủy lại kết nối bằng thiên nhiên, họ gửi mọi thông số linh hồn của họ lên cây Linh Hồn và nhận sự phản hồi, với họ, thân xác chỉ mang tính "avatar" như chính nhan đề bộ phim. Bạn có thể chỉ là một Jake Sully tàn tật, yếu đuối trên chiếc xe lăn, nhưng với lòng dũng cảm, tính nhân hậu bẩm sinh và khát khao được sống mạnh mẽ bạn có thể trở thành Jakesully của bộ lạc Navi'', là Người cưỡi rồng huyền thoại có thể cứu toàn bộ dân làng khỏi thảm họa...
    Cuộc chiến trong phim cũng gợi lên nhiều suy nghĩ, một tập đoàn được quân đội bảo trợ đã bất chấp tất cả để chiếm lấy nguồn tài nguyên nằm bên dưới mảnh đất sinh sống của dân tộc khác, như thế có khác gì với cuộc chiến Trung Đông? Câu nói của tên chỉ huy trong bài diễn văn có một câu khiến người ta không thể không nhớ đến Bush con (tiếc là tự nhiên quên mất, bác nào nhớ không?) và hình ảnh những phi cơ bay qua những dãy núi là sự tái hiện lại cuộc chiến Việt Nam, khi những chiếc trực thăng xả rocket và đại liên xuống những làng quê nằm yên bình trong những rặng cây, ruộng lúa.
    Con người nhờ vào bộ óc của mình đã thống trị tuyệt đối Trái Đất, nhưng cũng như tháp Babel sụp đổ, người ta không còn có thể tìm được tiếng nói chung và đang thi nhau tàn phá Trái Đất, nơi sinh sống duy nhất để tiến dần đến một sự diệt vong nhân tạo, khi đó liệu con người có kịp tìm ra một "Avatar" cho Trái Đất của mình? Và liệu con người có ý thức được sự kết nối đầy trân trọng và biết ơn với tự nhiên để tự cứu lấy mình?
    Trong phim, Jake Sully từ bỏ thế giới của mình để quay lại với những người nguyên thủy Navi'', nhưng để cứu được một cái gì đó cần nhiều hơn chủ nghĩa anh hùng cá nhân, và quan trọng là những khẩu súng họ đang cầm trên tay nên trao trả một cách tuyệt đối cho đoàn quân bại trận từ Trái Đất. Chừng nào còn có dấu ấn của công nghệ, chừng đó hiểm họa với hành tinh xanh kia còn hiển hiện...........
  6. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Phim về kỹ xảo thì đương nhiên quá tuyệt rồi, nội dung thì rất rất bình thường nên xem xong kô đọng lại điều gì cũng fải. Nói thật là mình vẫn chưa thoả mãn lắm với quả 3D đeo kính này, đau hết cả tai >.<
  7. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy phim này kỹ xảo cũng tuyệt, mà nội dung cũng quá là hay luôn, đầy tính nhân văn!
  8. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xem cả hai bản phim solaris. Nghe nói bản solaris của Nga còn được giải thưởng gì đó.
    Phim xem rất khó hiểu, chuyện đọc cũng khó hiểu chả kém
    Avatar gây ấn tượng về hình ảnh hơn là nội dung. Theo mình nghĩ thì nó khó mà trụ được trên top lâu dài.
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, vào imdb thấy bảo Avatar đã vượt mức doanh thu 1 tỷ đô toàn cầu ở tuần thứ 3 roài. Thế này cần gì trụ trên top lâu dài, về mặt doanh thu và lợi nhuận là quá thành công rồi, áng chừng 3 tháng nữa đạt 2 tỷ và vượt Titanic, ấy vậy mà vẫn chưa có thời gian đi xem, hự!
    Bàn về cái chuyện hay dở của Ava, chưa xem chưa dám phán nhưng có cái này phải nói trước khi đi ngủ tiếp. Ở đời thằng nào đi đầu thằng đấy ăn được thịt con sò, thằng nào đi sau ăn được vỏ sò. Ava người ta chen nhau đi vì nó là bước tiến mới trong kỹ nghệ điện ảnh, có thể xem như là bước tiến cách mạng, ý nghĩa ở chỗ đó. Sau này có phim nào hay hơn đẹp hơn thì tôi ko biết nhưng Ava là đầu tiên. Đồng chí nào phán sau này sau nọ... tôi cũng phán được - sau này có phim đẹp và hay hơn cả Ava :D, sợ chưa?
    Thôi, em ngủ tiếp, có gì 2 tuần nữa sắp xếp đi xem rồi về cảm nhận sau vậy. Thế nha.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến này. Cá nhân mình lại chú ý đến nội dung phim hơn cả kĩ xảo. Lần thứ 2 xem mới chú ý đến kĩ xảo nhiều hơn. Bạn nào so sánh với game 3D là ko chuẩn. Mình thấy hình ảnh dù là giả tưởng mà rất thật, giống như có người như vậy thật, bằng da bằng thịt vậy. Kiểu như nhân vật Golumn (ko nhớ viết đúng ko) trong Lord of Ring vậy. Ko có cảm giác là hình nộm kiểu như game

Chia sẻ trang này