1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ bạn trai tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột với bà chị quá.
    Không fải chị Anx chỉ dẫn sai gì mà cái chính là ông kia không có tình cảm với chị.
    Muốn " bắt " được người ta yêu mình thì ít nhất cũng fải có cái nền tảng vững chắc là quý đã. Đằng này ông ý tránh chị như tránh hủi ( em xin lỗi nhưng fải nói thế chị mới thông )
    Dẹp ngay và luôn cho em. Bước đi chị, lo mối khác mà lấy chòng kẻo năm sau Kim Lâu lại ngồi mà khóc
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị nài 8 mấy mà trình còi thía chị?
    em thật, zai nào thích em hay không, có mà phóng Win 100cc bay vèo qua mặt mình, em cụng biết ánh mắt nó nhìn mình với ý nghĩa ra sao. chứ chị loạn thị thì ko biết thật, chị nhể.
    mấy cái sms ấy, em thật, chắc chị chờ ông ấy nói thẳng là thôi chị lượn cho anh cái, thì mới hết hy vọng à chị.
    sư phụ em bảo, như ca của chị, anh ấy gọi là hết thuốc bôi rồi chị ạ
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nản. Tư vấn loạn xà ngầu lên, nhưng tư vấn và ko đưa đuợc giải pháp hợp lý thì đừng nên tư vấn.
    Giải quyết vấn để phải đi từ gốc rễ. Không lòng vòng. Muốn đuợc tư vấn thì chốt lại như sau:
    1. bạn muốn gì??? Không thể không có gì mà nguyện đi theo dù không còn gì cả, ,chì còn cù con con. Ít ra cũng là ở bên anh ấy thấy tim mình run nhẹ, hoặc là: Nhà anh ấy giàu lắm (Để sập công ty phải có tiền mở công ty, trẻ mà có thể mở công ty phần lớn nhờ gia đình )
    2. Mục tiêu cuối cùng bạn muốn đạt được. 1 gia đình có anh ta đọc báo vào buổi tối trong lúc bạn dọn cơm, anh ta xem thời sự khi bạn đang rửa bát ???????
    3. 1 lời nhắn với những ai vỗ ngực khen tình trường dày dặn kinh nghiệm của mình: nước ồ ạt quanh nhiều gốc cây thì chỉ là nước bẩn
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    k phải từ đầu k quý nhau, thôi thì chuyện hơi dài, sếp tớ đang ra ngoài, tớ kể tỉ mỉ 1 chút câu chuyện của tớ:
    tớ và chị bạn học cùng ĐH, sau ra trường cũng ít thân thiết hơn, 1 phần tớ làm cho công ty nước ngoài, giờ giấc và áp lực công việclớn còn chị kia làm nhà nước lại có gia đình và cháu nhỏ nên ít gặp gỡ.
    cách đây khoảng gần 3 năm anh kia mở công ty, chị bạn làm cho anh ấy.Từ tháng 6 chị bạn có nói tớ có nhận sổ sách về làm thêm k?vì chị âý người của công ty k tiện. Tớ khá bận, lại làm tư vấn thêm cho 1 tổ chức khác nên nói chưa chắc đã giúp đc nhưng cũng nhận lời sang bên công ty đó xem khối lượng công việc thế nào. Chị giới thiệu tớ với anh kia. Sau khi tìm hiểu tớ thấy thực sự k thích chứ k phải k giúp đc, lý do là tớ làm cho nước ngoài mọi phần mềm khá chuyên nghiệp hỗ trợ hầu hết và lao động rảnh tay. Còn công ty này luộm thuộm, giấy tờ sổ sách rất lằng nhằng lại vào số liệu bằng tay. Tớ và anh kia gặp gỡ nhau, chủ yếu để xem anh trao đổi và cần gì. Anh ấy cũng làm việc kiểu đó, tức k chuyên nghiệp trong quản lí, cũng chẳng thấy nói cụ thể giao cho tớ cái gì và sẽ nhờ cái gì.
    Nói chung là thời gian đó anh cũng đang kẹt và lúng túng đủ chuyện, thường có khi gọi tớ sang, xong cố gắng sang đc lại bảo thôi từ từ, hay anh lại nhờ đc 1 nhân viên rồi. Tớ thấy rõ ràng công ty đang khó khăn lúng túng trong tất cả các khâu.
    Chị bạn tớ cho biết các đối tác thúc nợ nhiều quá mà bên này lại k đòi đc nợ, thế nên công ty k có tiền, nếu tới cuối năm mà đòi đc tiền thì công ty cũng khá nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ k đòi đc tiền lại liên tục bị thúc nợ.
    Trong quá trình đó anh thường gọi điện cho tớ, lúc nhờ cái nọ cái kia lằng nhằng rối mù, lúc sang tới nơi lại bảo thôi ra uống nc đã, rồi tớ sang hầu hết là gần tối, khi anh ấy cố nán lại giải quyết công việc 1 mình, có khi tớ đến là đi ăn tối hay cafe ngay.
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin gì mà cả tiếng mới được 3 tin!?
    Em có đặc điểm gì gây kinh hoàng ban đầu cho đàn ông, con trai ko em? Nhiều lông chân, ria mép xanh mướt, hói đầu, mắt nổ mắt xịt, hay các vấn đề về tâm-sinh lý, blah blah !? Nếu ko thì chắc do anh kia tự ti mặc cảm với em hoặc dồn hết công lực cho ca khác rồi.
    Tóm lại là thôi đi, cơ hội của em hết rồi, nghỉ ngơi thôi.

  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tới giữa tháng 7 thì thực sự công ty đó bị kẹt, lại k vay đc vốn ngân hàng, mọi ng khuyên anh ấy nên xin phá sản, những hợp đồng cũ có thể vẫn làm hoặc chuyển giao cho 1 công ty nào đó hoặc mở công ty dưới tên khác như vậy sẽ tránh đc 1 số nợ. Từ trước tới nay chưa bao giờ anh ấy nghĩ đến phải phá sản vì trong lòng vẫn nuôi nhiều hoài bão vả lại chỉ là do yếu trong công tác quản lí cũng như đòi nợ còn chuyên môn của anh rất tốt, nhận cũng k ít hợp đồng.
    khoảng 1 tháng anh ấy quay cuồng trong thất vọng, lo lắng, bối rối rồi tuyệt vọng. Cuối cùng thì cũng làm theo cách tuyên bố phá sản nếu k sẽ nằm trong tình trạng bị thúc nợ.
    Trong khoảng thời gian 2 tháng anh ấy thường xuyên gọi hoặc nhắn tin cho tớ, k còn nhờ công việc nữa, chỉ là sang chơi hoặc ăn tối hoặc ngồi nói chuyện hay đơn giản chờ anh ấy khóa cửa công ty rồi qua quán gần đó uống trà.
    2 anh em cũng thân thiết vui vẻ,tớ nghĩ sau cả ngày mệt mỏi có tớ ngồi nói chuyện cùng anh cũng thấy đỡ chán, tớ thì cũng chưa ràng buộc ai nên tối tới khuya thì cũng đi cafe đc.
    1 tháng lại đây khi đó khoảng hơn 7h tớ về qua, khi đó anh k gọi tớ nhưng tớ vẫn tạt qua(gần đấy hay như vậy), tớ thấy anh đang thu xếp đóng gói đồ đạc trông rất buồn, tớ buồn vì anh ấy là ngưồi rõ ràng có chuyên môn khá, tớ hỏi anh nói mai cho thanh lí đồ rồi chuyển vì sắp hết tháng, ở lâu sẽ mất thêm tiền thuê nhà thágn sau.
    1 hồi lâu anh ấy k nói gì rồi nói tớ về trước, hôm nay k cafe đc, tớ nói cần giúp k thì anh nói k, trông anh khá phờ phạc, tớ nói cần gì em giúp, rồi an ủi anh v .v ....
    Có lẽ tớ đã hơi thương hại anh trong lời nói hoặc k khéo, đại loại đã xảy ra chuyện đã kể ở trang 1.
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ an ủi nhiều nói cần gì giúp đỡ tớ sẽ sẵn sàng, cần ai đó ở bên tớ sẽở bên, ban đầu anh ấy cũng đồng ý và cả 2 đi ăn tối, những hôm sau đó hình như tớ 1qúa vội vàng hay nhắn tin, gọi dạng an ủi đông viên cố lên vân vân, anh ấy bắt đầu nói những lời chán nản đại loại là chơi với anh làm gì, anh toàn gặp vận xui, anh chẳng có gì cả, sau đó nói anh k muốn em xui theo anh, rồi sau lại nói anh có người yêu rồi đừng tìm anh nữa, tớ nghĩ anh đang chán nên kệ bỏ qua chứ bình htường chẳng bao giờ anh nói chuyện với tớ theo cái giọng ấy.
    Sau này anh bắt đầu chuyển sang giọng bất cần và nói tớ k nên mất công với anh ấy nữa, anh ấy k muốn làm mất thời gian của tớ.
    câu chuyện là như thế, chứ k phải từ đầu 2 bênđã ghét bỏ gì nhau.
    Về mục đíhc của tớ: tớ muốn cùng anh ấy giải quyết khó khăn ít nhất là làm vui về tinh thần, 2 là từ khi thân thân thấy anh rất có chí và có năng lực về chuyên môn nên cũng qúy quý. 3 là tớ k biết cư xử trong trường hợp này, muốn các bạn phân tích thực ra thái độ anh ấy là gì và tớ có nên làm gì tiếp theo k?
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he....cái bạn này, đọc cả 3 phần bạn kể thì chả có tí gì là tình cảm nam nữ trong cái mối quan hệ đó cũng như trong những tháng ngày qua.
    Anh ta (trong những gì bạn kể) chỉ xem bạn là đối tác, hoặc từa tựa như thế, vì trong lúc anh ta gặp khó khăn trong công việc, rất có thể nhờ bạn góp sức tháo gỡ được. Rồi thì lúc chán chán về công việc, mà lại gọi được một người để nói được cái vấn đề đó (chuyện này ko phải ai cũng chia sẻ được, mỗi công việc nó có đặc thù riêng của nó mà), thì cũng được nhẹ đầu phần nào. Đơn giản thế thôi!
    Nhưng dần dà anh ta nhận ra tình cảm của bạn, nên dẫn đến anh ta có những thái độ xử sự như trên để bạn hiểu, bạn dừng lại, nhưng bạn lại ko dừng, nên có vẻ như anh ta cũng khá khó chịu.
    Anh ta hoàn toàn chỉ muốn thỉnh thoảng nói chuyện công việc với bạn, và bạn giúp được gì thì anh ta sẽ rất cám ơn. Nhưng bạn lại hiểu nhầm thành chuyện tình cảm, nên giờ anh ta cũng khó xử.
    Ớ, mình nhớ ko nhầm thì mình đã từng phát biểu trong topic này rồi. Thôi có nói thêm lần nãy nữa chắc cũng ko vô ích nhỉ, vì bạn này chắc phải cần nhiều ngươờinói thêm nữa mới thông
  9. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    mình đang đọc dở cái đoạn ở trên à nha
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Mình khuyên bạn 1 điều nữa.Đừng lầm tưởng đàn ông những ai ở bên cạnh họ lúc họ khó khăn là họ phục rồi yêu.Nếu như đã yêu nhau rồi gặp khó khăn mà bạn kề vai sát cánh thì anh ấy đã yêu rồi sẽ yêu thêm, phục thêm.Chứ trong lòng anh ấy chưa thực sự có bạn, rồi lại gặp chuyện này chuyện nọ.tâm lí người ta là phải lo việc lớn còn những chuyện nhỏ nhặt gạt hết sang 1 bên,thì chuyện với bạn anh ấyt dứt điểm như thế cũng không có gì là khó hiểu cả.( con gái đôi khi cũng vậy, đang dating với 1 chàng,cũng quý quý, bình thường thì cũng có thế sẽ hẹn hò, tìm hiểu rồi yêu, nhưng mà tự nhiên thời điểm này nhiều vận đen quá, chán đời quá , stress nữa,không có thời gian, lại đang đau đầu thế này, thôi, dẹp đi cho đỡ phải nghĩ 1 bề.Vậy mà anh ta cứ nằn nì hoài, kể cũng tội thân anh ta, thôi tốt nhất là lạnh lùng tàn nhẫn một chút để anh ta hiểu)
    Mình nói thế để bạn hiểu rõ hơn vấn đề, là anh ấy không muốn vướng vào bạn.Bạn có sự đồng cam cộng khổ thế là rất tốt, nhưng làm việc mà không có kết quả gì thì lại biến cái tốt của mình thành sự nhiệt tình ngu ngốc.Thiệt thòi cho mình mà vướng bận cho người kia.Không giải quyết vấn đề gì.Chi bằng bạn cứ vi vu cs của bạn, nếu thực sự yêu anh ấy thì chờ anh ấy đi, xem sau chuyện này anh ấy có nghĩ đến bạn không ( đấy là thực sự yêu thôi chứ mình nghĩ bạn cũng chả chờ được, mà cũng không nên chờ làm gì).

Chia sẻ trang này