1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Tây Bắc: Bắc Yên - Tà Sùa - Xím Vàng - Hang Chú - Núi Tử thần - Hồng Ngài - Tô Múa - Mườn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutebiz, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Bây h e mới để ý cái nick này của bác Chồn .
    Hôm tới e cũng chạy Bắc Giang chơi rùi. hẹn bác chạy cung khác.
    Thanks
  2. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Cung này không quá dài, nhưng có đoạn nào khó không anh Chồn, để ACE chuẩn bị tinh thần trước
    _http://www.vietbando.com
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cung này có vài đoạn từ khó đến khá khó
    - Đoạn từ Tà Sùa lên Xím Vàng, Hang Chú (rất là khó)
    - Đoạn vào Hồng Ngài (khá khó)
    - Đoạn vào Tô Múa - Mường Tè (hơi khó)
    - Đoạn Đà Bắc (khó)
    Trời mưa thì có lẽ dính chưởng hơi nặng.
    Anh em chuẩn bị tinh thần chuyến đi này rất là hùng vĩ này, hoành tráng này, tráng lệ này, và cực vất vả nhé.
    Nhắc lại thời gian biểu chút:
    Ngày 1: Xuất phát 6h chiều. cổng Đại học Quốc gia - Xuân Thủy. Xế ôm tự đưa đón
    Các xế chuẩn bị xăng đủ chạy 100km. Ăn tối và đổ xăng ở Thanh Sơn.
    Ngủ ở Phù Yến. Tổng quãng đưởng khoảng 165km
    Ngày 2: Phù Yên - Bắc Yên - Tà Sùa. Đến đây sẽ liên hệ xem ăn trưa với cá hồi được không (ngon lắm) - Xím Vàng - Hang Chú - Tà Sùa - Bắc Yên - Hồng Ngài - Bắc Yên.
    Ngày này không đi nhiều (cỡ trên dưới 100km) nhưng rất vất vả.
    Ngày 3: Bắc Yên - ngã 3 Gia Phù - Tô Múa - Mường Tè - thác Chiềng Khoa - Song Khủa - đi thuyền - Đà Bắc - Hòa Bình - Hà Nội. Ngày này xác định cứ đi là đi, gặp quán thì ăn
    Lát nữa sẽ phổ biến kỹ hơn việc chuẩn bị
  4. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    a Chồn già chém nhè nhẹ thôi làm cho ACE xoắn quẩy hết bây giờ
  5. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Một số lưu ý về sự chuẩn bị chung của cả đoàn và cho 1 số ôm lần đầu tiên đi phượt:
    - Nhóm hậu cần sẽ chuẩn bị 01 bữa trưa cho nhóm gồm các đồ ăn khô: bánh mỳ, xúc xích (chưa cắt lát), thịt hộp... và đồ uống (cafe pha liền, trà), giấy ướt
    - Nhóm hậu cần sẽ chuẩn bị kẹo cho trẻ bản địa
    - Nhóm hậu cần sẽ chuẩn bị túi nilon bọc ngoài balo và ủng nilon cho các xe.
    - Các bạn nên để đồ đạc gọn trong 1 balo, quần áo để trong túi nilon đề phòng bị mưa ướt. Đồ đạc cá nhân mang đủ nhưng ko nên nhiều quá để còn có chỗ đựng đồ tập thể. Ai có đèn pin thì mang đi.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Haizzzz
    Hà nội vào thu rồi í, nắng vàng và trời bắt đầu se se, tuy nhiên không phải thế mà cho là ngon, tháng 7 là tháng mưa Ngâu, cái tháng là anh chị gặp nhau không được, khóc lóc sướt mướt đâm ra anh em ở hạ giới phải ngồi nhìn trời mưa
    Nghe nói cuối tuần nhiều mưa, em với **** lại ngồi cafe và thả từng giọt buồn vào mưa, để xem Chồn đội mưa du hí có thích không ?
    Bạn em mới đi Đà Bắc về, bảo là đường đẹp rồi, đã làm gần hết rồi, không còn sợ mưa nữa, nếu có mưa thì Chồn cứ mặc áo mua vào mà đi thôi, không sợ trơn, sợ truợt.
    hí hí
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì mưa cưng. Anh có "vỏ Ốc" rồi. Há há
    Năm nay Ngưu lang chán Chức nữ bỏ đi chơi với bạn Mứt rồi nên chả có mưa ngâu đâu
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Này này, tớ đã ko thích dây vào rồi mà các bạn lại cứ lôi tớ ra để chọc ngoáy nhỉ
    Mùng 2 tháng 9 này tớ ở Hà Nội đàn đúm với các em gái của tớ, thây kệ thằng ku windy đi ngắm mưa ngâu một mình. Còn bạn Chồn có gì mấy hôm nữa đi cafe tớ gửi tiền nhờ mua hộ cân chè Tà Sùa nhé. Không nhận lời đừng trách tớ ở nhà ngứa mồm mà rủa độc đấy hí hí
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chồn đại gia mà phải gửi tiền trước à, anh cứ đợi trà, uống xem chất lượng thế nào rồi hãy trả tiền
    Mình cũng muốn đú theo Chồn nhưng thời gian dư lày ứ theo được
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Giao thông Vận tải về việc đường 32 đoạn Diễn - Nhổn phải xong trước 2/9, hôm nay tớ đã thay mặt Bộ trưởng thị sát con đường và xác nhận về cơ bản đường đã ngon lành, trừ một vài đoạn còn chưa kịp trải nhựa.
    Nói chung đến hôm chúng ta đi, đường 32 là ok rồi.

Chia sẻ trang này