1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lúa..Đèo cao..Khoảnh khắc không nói nên lời...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    biết thế nào là mênh mông giữa khoảng sáng và tối
    đứng đây nào ai biết đâu là chốn anh dừng chân
    [​IMG]
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đi chụp nhiều ảnh đẹp share cho bà con thấy! Tài quá, người dân tộc trồng lúa phủ cả đồi nương....... Tài nhỉ..
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thật là dã man, các bạn cứ làm cho dân tình ở nhà rồ hết cả người vì lúa với đèo. Hị hị thề tớ mà có ảnh là tớ cũng show hết cho các bạn tha hồ mà ghen tỵ .
    Đẹp lắm hị hị
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    he he, ảnh ọt là nghệ thuật í, thật giả lẫn lộn, mơ hồ, thế mới tạo cảm xúc chứ, cảnh và ảnh là hai cái khác hoàn toàn nhau, vấn đề là thúc đẩy anh em đến đấy, với mỗi một người lại có 1 góc nhìn khác nhau, một thời điểm lại có 1 bức ảnh khác nhau. Với mỗi người, mỗi phong cách ảnh, sẽ cho ra 1 bức ảnh khác nhau, nguời thích tươi, nguời thích ảnh trầm, cái đó là chủ í cá nhân thôi.
    Kể cả PS làm cho ảnh không còn thật như bạn nhìn thấy bên ngoài, nhưng miễn sao là đẹp, ấn tượng là đuợc đúng không ? Tuy nhiên tất cả đều phải xuất phát từ một góc nhìn tốt, điều đó là chính yếu. Góc nhìn, bố cục k tốt, cảm xúc không có, thì PS đến bao nhiêu cũng không thành công. he he, nên đừng có đánh giá là ảnh có PS ít hay nhiều, mà vấn đề là bạn cảm thấy ảnh thế nào ?
    Cái góc của tấm ảnh mà bạn nói, là chỗ ngồi ưa thích của tớ, lần nào đi qua, cũng phải ngả ngớn ở đấy, đun ấm cafe và nghe nhạc, nhìn nắng loang.......
    Haizzzz,
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Vẫn là những màu rực rỡ :
    [​IMG]
    Nhưng êm đềm
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 27/08/2009
  6. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang nhé Bubu : Đường & Lúa
    [​IMG]
    Được Harchitec sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 27/08/2009
  7. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Lúa mãi rồi, đổi món sang đèo đi.
    Cách trung tâm HN 80Km, hơn 60p chạy từ chân cầu Thăng Long, Tam Đảo bình yên như một Sapa nhỏ.
    Tam Đảo trong sương êm đềm và yên ắng hơn Sapa. Lên Tam Đảo hòa mình vào sương sớm, cảm nhận như đang tắm trong mây...
    Đèo Tam Đảo!
    [​IMG]
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0


    bao nhiêu năm để góp một đời..
    chỉ một mùa vàng ấm áp đợi ai..
    nắng gió nơi đâu gọi mời..
    để tâm tình thỏa nỗi hờn ghen...

    [​IMG]
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười cho ngày mới..
    nụ cười cho hạnh phúc...
    nụ cười thiên nhiên..
    nụ cười trong trẻo...
    cảm giác này phiêu du..
    trong một ngày đặc biệt..
    [​IMG]
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    bạn nào có ảnh đèo ở phía miền trong của đất nước úp cho mọi người xem nhé cả lúa nữa..lúa đồng bằng cũng đẹp mà....ngoài Hn cứ mùa đốt rơm rạ là khói um....

Chia sẻ trang này