1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E là người hay dỗi, người yêu e thì vô tâm. Làm tn bi h?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms884, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, thế các bác cho e hỏi đàn ông như zai e có phải là phổ biến k ạ?
    Bùn hơn con chuồn chuồn!
  2. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ giờ mới yêu, còn sau có lấy nhau nữa với tính cách như thế liệu có hạnh phúc ko, phải suy nghĩ cho kỹ em ạ, nếu ko thì phải dứt khoát làm lại ko thì muộn mất, năm sau được tuổi rồi . Như em nhí nhảnh xì tin thế thì phải tìm anh điềm đạm chín chắn một chút . Có điều đã là con trai thì phải độ lượng, chịu nhún một chút. Em cứ đợi mọi người góp ý nhiều vào rồi cho anh ý cùng xem và nói chuyện nghiêm túc lại với nhau một lần xem .
    Được deconlacme sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 23/08/2009
    Được deconlacme sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 23/08/2009
  3. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    khi săn đón quá lại chán ý chứ :D
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    2 đứa e lại kiểu lắm zai lắm gái khác thích, thế nên cứ cãi cọ giận dỗi, hệ quả là chia tay 1 lần 6,7 tháng rồi mà cuối cùng 2 năm qua vẫn chả bỏ được nhau...
    Bạn có biết vì sao không ??
  5. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thì e đang sợ bi giờ đang yêu còn thế thì nếu có lấy nhau không hiểu sẽ ntn? Thực ra a ấy là con 1 nên k biết quan tâm chăm sóc người khác đâu, lại ảnh hưởng 1 ông bố cũng khô khan, vô tâm nên e k biết làm sao cải thiện đc tính này cả.
    E k muốn cứ gặp khó khăn là nói chia tay, dứt khoát... Yêu 1 người là rất khó, hơn nữa đã 2 năm tình cảm rồi thì cũng có nhiều cái gắn bó lắm. Bọn e đã chia tay mãi rùi mà đến giờ cũng có bỏ đc đâu. Chẳng ai bảo đảm yêu a khác e lại không gặp những vấn đề ntn cả. E muốn tìm cách để cải thiện tình hình thui chứ k muốn bàn chuyện chia tay, hix
    Ơ mà a cũng là dân salsa ạ, hum nào đi nhảy nếu thấy e thì ới e 1 câu để e chào a cái nhá
  6. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chắc là duyên số mất rùi bạn nhỉ?!
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    off topic tẹo, bạn T phải ko ;), tình cờ lượn lờ vào đây lại gặp người quen cũ hehe
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Xời, bọn con trai chúa ghét nũng nịu, lằng nhằng. Cứ như mình đây này, chả phải nghĩ quái gì có quan tâm hay không. Càng nũng, nó càng bơ vì nó bít mình xoắn. Mình càng bơ, càng chững chạc bao nhiu, nó sẽ tìm cách giữ rồi sẽ khắc quan tâm!
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói như đúng rồi.
    Em mà cá sấu thì bọn nó cho em lượn sớm.
    Còn nếu em ngon, giai cũng có thằng sẽ xoắn em, nhưng nó chả yêu đâu em ạ.
    Nó.....
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    - Về phía bạn thì việc bạn muốn dc như vậy là chuyện bt
    - Về phía bác Trai thì k đc, bác có bận đến mấy cũng phải dành time để quan tâm đến bác gái chứ, nhưng bác cũng lạ chia tay đến 6.7 thánh mà bác Trai k rung ring em nao!!
    Thôi thì đất k chịu trời thì trời chịu đất vậy, bác thử quan tâm lại bác trai xem sao?

Chia sẻ trang này