1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang vào fb của 1 ng bạn. Gương mặt anh ấy cười. Vững chắc. Bên cạnh một cô người yêu e lệ. Họ quen nhau và yêu nhau qua cái diễn đàn phức tạp và lắm oan gia này. Cô gái không xinh nhưng gương mặt cá tính và ánh mắt thì rạng ngời hạnh phúc. Fb của họ ngập tràn hình ảnh của nhữg nơi họ cùng nhau đến. Là yêu thương. Là hạnh phúc.
    Tôi bỗng giật mình. Cứ bị cuốn theo những bức ảnh ấy. Mải miết. Tôi nhìn thấy tình yêu của tôi, thấy chính tôi và cả người đàn ông tôi đã từng yêu nữa. Ở đấy...
    Có phải tôi đã từng cười rạng ngời như thế... Có phải tôi đã được yêu thương nhiều như thế...
    Nhưng...Một chút luyến tiếc tôi cũng không có. Một chút đau đớn cũng không. Mọi thứ tôi đối diện bằng vẻ thờ ơ và lãnh đạm hơn cả tôi tưởng tượng.
    Tôi chỉ là...đang nhớ lại quá khứ của mình. Cái quá khứ trong đó vô tình có a xuất hiện. Thế thôi.
    Sáng nào cũng đi qua cái góc phố đó. Góc phố có một chị với một xe chở đầy hoa. Có đủ loại hoa. Nhưng ngày nào cũng có hoa rum trắgg. Khiêm nhường nhưng tinh khôi. Vẫn chưa có ai tặng ngoại trừ người đó nhưng không có ý định mua. Bởi vì vẫn chờ, một ai đó...một người khác...
    Hôm nay trời lại mưa...Lại áo mưa và nhoè nhoẹt ướt...Nhưng không nhớ ai cả...Có một người chờ mình dưới cơn mưa chỉ vì lo mình ướt...Nhưng hôm nay mình muốn ướt...Vì mình vẫn muốn chờ, một ai đó...một ai đó khác cơ...
  2. rubic8x

    rubic8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh này, đã hơn 2 tháng nay, em không còn thấy thiết tha với anh nữa! Bây giờ, là cảm giác hời hợt với chính bản thân em! Chẳng là tại anh, chẳng là tại em, có chăng là tại chúng ta có duyên, nhưng không có phận thôi, anh nhỉ???
    ...
    Có bình yên nào không xót xa???
  3. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Hạnh phúc là gì thế nhỉ?
    chẳng biết nữa, cũng chẳng còn thiết tha được...kiếm tìm mãi rồi,mệt mỏi quá rồi,kiệt sức mất rồi......
    em nói với anh: Hạnh phúc là được ở bên người mình yêu, được quan tâm lo lắng và làm người mình yêu vui vẻ.
    Thế mà sao em vẫn cứ muốn rời xa anh, mình đang dần dần xa nhau phải không em?Không phải đấy chứ?
    Ta chẳng thể còn thiết tha được nữa rồi ư?
    Ta chẳng thể thiết tha với con đường mình đi được nữa ư?
    Hạnh phúc là gì thé nhỉ?Chẳng biết nữa, cũng chẳng quan tâm nữa........
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Inexplicable.
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi tôi mới lại có dịp rời xa thành phố này.
    Ngày tôi đi, mưa ảm đạm và rả rích. Tôi thích thú giã biệt những cơn mưa u uẩn để đi tìm nắng ở một vùng đất khác.
    Có lẽ là tôi đang say. Tôi miên man trong 1 cơn say với 1 người đàn ông lạ.
    Đêm qua, giữa những ồn ào bát nháo, người đàn ông đó đứng lên hát tặng tôi 1 bài hát. Ah, anh ta thích tôi.
    Tôi tiếp tục chuyếnh choáng trong cơn say của chính mình.
    Người đàn ông có nụ cười đẹp và gương mặt thanh tú.
    Người đàn ông biết trở thành trung tâm của sự chú ý.
    Người đàn ông biết nói cười và chiều lòng tất cả mọi người.
    Người đàn ông không biết vô tình hay hữu ý tôi luôn gặp ở nhà xe vào mỗi sáng đi làm.
    Người đàn ông chỉ rời đi ăn trưa sau khi đã thấy tôi ăn xong.
    Người đàn ông lê la lên 13 cùng tôi trong 1 trưa nắng dù chẳng biết tại sao phải ngồi ở 1 chỗ ngoằn nghèo và chật chội như thế.
    Người đàn ông gọi 1 ly đen nóng, 1 điếu thuốc Mbr.
    Người đàn ông vừa thả những lọn khói vào không trung vừa nói, nếu em k thích a hút thuốc a sẽ bỏ...
    Tôi đang say...Một người đàn ông thuộc về đám đông. Một người đàn ông mà tôi biết dù có cố cách mấy cũng chẳng thể giữ chặt anh ta cho riêng mình...

    Tôi lại trở về với những tất tả, buồn vui thường nhật.
    Đón chờ tôi, ở thành phố này là nắng là gió của 1 ngày đẹp trời.
    Là những khoảng trống
    Là những nỗi buồn không thể lấp đầy.

    45 cuộc gọi nhỡ.
    2 tin nhắn.
    Bỗng dưng tôi mất phương hướng với tình yêu hiện tại.
    Tôi thương anh, tôi thật lòng lo lắng nếu buông tay anh vào lúc này.
    Tôi không có ý định tiến tới với ng đàn ông lạ.
    Tôi đã send sms cho anh ấy.
    Anh ấy tôn trọng tôi. Tôi cảm ơn vì điều đó.

    Nhưng bỗng dưng tôi muốn vứt bỏ tất cả.
    Vứt bỏ công việc
    Vứt bỏ tình yêu
    Vứt bỏ lo toan và tình thương mà tôi đang trao đi.
    Tôi thèm một sự tự do...

    Và gió. Và nắng mơn man trên gương mặt không biểu cảm của tôi qua khung cửa kính...
  6. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa cafe Lâm với cậu về đấy D nhỉ? Chúng mình cùng gật gù, ôi đã 3 năm chơi vơi nhau rồi đấy. Đủ thân thiết để tin tưởng và vì tin tưởng nên đủ để chia sẻ nhiều thứ đúng không?^^. Chúng mình giờ đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, đã bớt đi ít nhiều cái sự trẻ con, bồng bột hay liều lĩnh đi rồi nhỉ?. Cảm ơn cậu nhiều vì đã lắng nghe những điều lăng xăng, lảm nhảm tớ hay nói. Và thực lòng mà nói, cảm ơn box du lịch và cảm ơn anh Reskin rất nhiều vì đã góp công xây nên tình bạn của chúng mình. Sẽ mãi duy trì thứ tình bạn ẩm ương và ngông nghênh của chúng mình nhé, cho dù là 23 hay 32 đi nữa cậu nhỉ?^^

    Hôm nay, mình thấy tấm ảnh lọ perfume và đôi dòng yêu thương gửi đến anh từ ai đó. Mình cũng bỗng chạnh lòng, kì lạ ghê gớm, mình cũng không hiểu chạnh lòng vì giờ mình đang một mình hay là vì mình còn thiết tha.... ôi cái thời tiết ẩm ương này thật dễ làm cho lòng mình sóng sánh làm sao.....
  7. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Only me with the old things :)

Chia sẻ trang này