1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày nhạt ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha_kennic, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    dạ , mong nhạt hết đi .Nhạt nhưng lại dai dẳng quá ạ .
    Nên là cứ để vậy thôi àh .Chỉ còn mong thanh thản
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lại lặp lại 1 cách ngớ ngẩn như thế .
    Em lại mua dây buộc mình .Dây gai nữa chứ .Một lần nữa lại buộc mình vào những dằn vặt có anh , thêm 1 lần buộc mình vào những chênh vênh .
    Yêu nhau - chia tay - quay lại - yêu nhau .......
    Rồi lại cùng nhau .
    Ngớ ngẩn như ko thể ngớ ngẩn hơn đc nữa .Anh nhỉ .
    Anh đã cho e quá nhiều niềm tin yêu và hạnh phúc .Anh dịu dàng .Anh lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của em .Nhiều lúc a bảo a ko muốn đi làm chút nào .Chỉ muốn ở cạnh e cả ngày ah .
    Thậm chí a còn chẳng muốn e đi học nữa , a sợ đi học lỡ e yêu ai ở lớp thì sao .A sợ những mối quan hệ của e .A sợ cách e tự tin khi giao tiếp ,a sợ cách e cười với ng lạ ,a sợ cả lúc e trang điểm ,sợ mất e ...Lúc đó sao mà thấy như bố trẻ ,bgiờ nghĩ lại thấy dễ thương ghê Biết thế e phỉnh gạt a 1 tí nhờ Cứ hỏi hoài là có yêu anh nhiều ko ?A luôn lo sợ sẽ ko giữ đc e .A nói rằng đã để mất e 1 lần rồi ,sẽ ko để e đi qua đời a 1 lần nữa .Không bao giờ làm e khổ nữa .Anh ơi ! lúc đó dù e ko nói ra đâu , vì câu từ ko nói đc hết ty of e .E đã tự nhủ rằng , sau này ,Dù cs có khiến chúng mình phải xa nhau , dù a có muốn và sẽ rời xa e ,dù a rời bỏ e 1 lần nữa , dù a sẽ vắng mặt mãi mãi trong cs của e .Thì e vẫn yêu anh và thuộc về a vĩnh viễn .Bởi vì ko ai có thể cắt đc duyên phận , vì khi - ấy - a yêu e , nên e tin mình sẽ bên nhau .Cũng vì a vẽ ra cho e thấy 1 tương lai quá đỗi Bình Yên ở bên anh .
    Mình vẫn đi cùng nhau qua những ngày hạnh phúc .Như ko thể khác được .
    Ko khác đc ..................
    Gần 1 năm sau khi chúng mình quyết định cùng nhau 1 lần nữa .....
    Cả bản chất con ng cũng ko thể khác đi đc .Khi đã biết rằng e ko thể xa a đc , khi đã có e rồi , a lại bắt đầu tập quên e .A chìm vào công việc .A đặt hàng ti tỉ những thứ khác lên trc e .Rồi nhiều , nhiều và nhiều những việc liên quan hay gần liên quan , a cũng để tâm trc e .Quên mất e rồi , quẳng e vào góc nào cũng chẳng biết nữa đâu . Đến khi bám bụi rồi cũng chẳng thèm lôi ra .Có hờn , có giận , có khóc , có buồn mới cuống lên xin lỗi .Lại quay ra phỉnh nịnh ghê lắm cơ .Mà e chẳng giận a đc lâu , có khi vì thế mà a cứ bắt nạt e ý nhỉ .
    Càng yêu , e càng quên mất bản thân mà sống hết mình vì a .Ngược lại khi bắt đầu , lúc nào e cũng quan tâm lo lắng cho a .Nhiều khi e còn sợ chăm sóc a quá nên a cảm thấy ngột ngạt .E quên hết tất cả mọi thứ xung quanh e , tất cả , chỉ để ở bên anh , nghĩ về a và chăm lo cho a .....
    Cũng có lúc nồng nàn , có giận hờn , có hứa hẹn , có chờ đợi ....tất cả đều có trong tình yêu của chúng ta .Có cả người thứ 3 .
    Hơn 1 tháng trời .A say nắng hoặc cũng có thể là yêu thật .Hơn 1 tháng trời chúng mình dằn vặt nhau .Mệt mỏi , thất vọng , buồn chán và suy nghĩ quá nhiều .A khiến e ko thể tập trung vào bất cứ 1 việc gì ....
    Đã suy nghĩ rất rất nhiều .Từ bỏ hay tiếp tục .Có lúc tưởng chừng như ko thể đứng vững đc nữa , mệt mỏi , bệnh tật khiến e gục ngã .Nhưng kể ca khi lê lết ko đi đc vẫn muốn níu giữ a .
    E đã ko khôn khéo , đã ko biết cách giữ a rồi .Sắp để a rời xa e 1 lần nữa rồi .
    E đã hoài nghi vào 2 chữ Duyên Phận ấy .Hoài nghi cả tình yêu a dành cho e .Hoài nghi và đề phòng tất cả đàn ông ...
    Hơn 1 tháng , khoảng thời gian thực sự bế tắc và đen tối với e .
    Thực ko biết phải làm thế nào .Để a 1 lần nữa ra đi ?Ở lại chỉ biết trách duyên mỏng nên tình ko sâu .Hay níu giữ a lại bằng tất cả mọi cách , rồi lại sống và dày vò nhau bằng những mệt mỏi , khó chịu và cả sự khao khát muốn có ng khác ở anh .
    Ở lại cũng đc và đi cũng ko xong .Ko bỏ đc vì 1 lý do thôi : Yêu Anh .
    Đã từng cố gắng để a đc yên , cố gắng tập quên a , ko nt ,call hay gì đó tương tự như thế .Nhưng lại ko thể làm đc .....
    Đến tận ngày hnay , đã quyết định sẽ để 2 đứa thanh thản 1 thời gian ,bởi vì vẫn Chờ ...Nhưng ngày hôm nay , vẫn ko biết mình thực sự phải dứt khoát như thế nào , sống tiếp tục những ngày ko anh như thế nào ....
    Đêm cũng như ngày , giật mình đã thấy nước mắt chảy dài ...Ngày và đêm dài như nhau .Lênh láng 1 nỗi nhớ ....
    Anh ơi ! có thể cho e biết e phải sống tiếp như thế nào ko ?

    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 30/08/2009
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    E phải làm sao ?e phải sống tiếp như thế nào nếu a rời bỏ e 1 lần nữa .e quá sợ ngày ấy .
    e sợ mình sẽ buông thả , sẽ ko còn là E nữa .
    Là mong manh .Là tồn tại .
    E sợ ..........
    E chẳng làm đc jì cả .
    Nghĩ đến a , nghĩ đến những jì a đã nói với e ,e lại khóc .
    Đêm về cũng ko ngủ đc ,cũng chỉ biết khóc và khóc .
    Chưa bao h e thấy mình yếu đuối như thế .Yêu a , e ko còn mạnh mẽ như e tưởng .Chút bản lĩnh cũng trở thành yếu ớt trước anh .Bạn e thất vọng vì e .E trở nên mù quáng .E bám riết , e chạy theo , e van xin và e chờ đợi .E làm tất cả .Tất cả những jì mà e có thể .Vì e yêu a .E tội lỗi .E níu kéo chút tình yêu cuối cùng của a .
    E chờ đợi.E ko biết e có thể chờ đợi a đến bao giờ .
    Sự chờ đợi với e đã ko còn đáng sợ nữa .Chờ đợi , kiên nhẫn ,chịu đựng .Đó là những thứ a ko thể nhìn thấy từ e .
    Nhưng a sẽ thấy và càm nhận đc ,a biết rất rõ rằng : E yêu A .
    " E yêu a hơn tất cả những người e biết và hơn tất cả những jì e có ".
    Cho đến lúc này ,e vẫn ko thể từ bỏ đc .
    Hãy cho e thời gian để quen .Để quên .
    Quen dần với sự vắng mặt của a trong cs e .
    Quên dần đi những nỗi đau mà e đã phải chịu đựng và nhớ mãi những hạnh phúc mình đã có .
    Nếu 1 chút time ko đủ để e quen , thì xin a , hãy cho e rất nhiều time , rất rất nhiều time để Quen .
    Rất rất rất nhiều time có Đủ để e Quen ???
    Và ngắn gọn thôi : E Yêu A .
    ..Những ngày Yêu khắc khoải.......

    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 30/08/2009
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    E - tội lỗi và Yêu A .
    ...
    Nếu e sống thực tế hơn như a mong muốn . Thì sẽ ra sao ???
    Nếu e cứ bám riết lấy sự bế tắc và mong manh này . Rồi sẽ đến đâu ???
    Nếu e cứ mãi là 1 ng đàn bà - ko đàn bà - quá nhạy cảm và sâu sắc .Thì yêu thương có còn bên e ???

    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 30/08/2009
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !.
    Em đang tiếp tục sống .Cố gắng sống trong những ngày ko có anh .
    5 ngày . tưởng rằng thời gian đã dài lắm rồi .
    Thời gian làm chùng nỗi nhớ , sự chờ đợi của e .Chùng cả những hy vọng tưởng như ko thể mong manh hơn .Đêm e vẫn ko ngủ được .Đêm thì ko học và ko làm việc ,chỉ biết nghĩ về a .
    Em mong những sms của a ,mong a nt xin lỗi e và đợi những cú phone rất ngắn .Lặng thinh ....Cái phòng trọ hơn 10m2 tự nhiên tù túng đến đáng sợ .Phải ra ngoài mới được ...mặc đêm , mặc gió , mặc nỗi sợ ,mặc cả em để ngược về anh ....
    Nhưng anh ơi !
    Anh đừng lo ,đừng sợ .Em sẽ ko làm anh phải nghĩ ngợi nữa đâu ,sẽ ko là ghánh nặng của anh nữa .Bởi vì là đã Hứa ...
    Hứa sẽ để cả 2 được thanh thản .Hứa sẽ trả lại a những êm đềm .Có lẽ trả lại anh cả những yêu thương mỏng ...
    Hứa sẽ sống tốt và ko điên điên nữa .Công việc và học hành của e cũng ổn rồi .E lại lao vào những bận rộn ngày để chìm vào anh đêm .
    Em đang tập và cố gắng sống tốt như Em vốn phải thế .....

  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngày đã qua rồi , nhưng mọi thứ vẫn bám theo em - dai dẳng - dẵn vặt .Vẫn cảm giác cũ , xúc cảm cũ rích vẫn bám theo em , rình rập rồi lại ào lên làm nghiêng ngả em ...
    Anh ra đi .Quay Lại .Và rồi lại ra đi sau bao cố gắng níu kéo của e ....Nhưng chắc đã mệt mỏi rồi ...Rồi Quay lại ...Như trò đùa .Nhảm nhí và quá nhanh chóng .
    Đôi khi , e sợ con ng anh ,sợ sự thay đổi ko có định mức của anh.
    Sợ e nữa .Quá đỗi sợ sự chực chờ mải miết trong e ...Chỉ cần a muốn , bất cứ lúc nào , bất cứ khi nào , e lại ngã vào anh .Và quên - hết - tất - cả - quá - khứ .Quá khứ của hôm qua ....
    Đã quay về rồi .Nhanh hơn cả tưởng tượng .Thậm chí còn chưa kịp làm phép thử với mình ....Vậy mà vẫn thấy trống trải, hoang mang và ...nhạt quá ...
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Em-Phai-Lam-Sao-Minh-Tuyet.IW6ICCD0.html
    Lyrics: Em Phải Làm Sao - Minh Tuyết
    Có những lúc em buồn em thường ngước lên trời
    Mong ngày mai không còn nỗi đau trong cuộc đời .
    Nhưng em biết sẽ không không hề có bao giờ
    Bởi vì anh bây giờ đã không thuộc về em
    Những năm tháng bên nhau không thể níu chân anh
    Những hơi ấm khi xưa vẫn không mang anh về .
    Em đã nói rất nhiều và em đã khóc rất nhiều
    Nhưng mà anh vô hồn vẫn lạnh lùng ra đi .
    Một lời cuối nói với anh rằng từ đây chia đôi đường đôi ngã
    Một lời cuối nói với anh rằng ngày mai không ai yêu anh hơn em
    Rồi Ngày Tháng Cứ Trôi Qua, Một Lần Nữa Anh Quay Về Bên Em
    Rồi Lại Nói Tiếng Thứ Tha,Phải Làm Sao...Bây Giờ Em Phải Làm Sao???

  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, quá khứ là quá khứ. Cái gì qua thì để cho qua. Biết là bạn đang đau đớn lắm, và nếu khuyên bạn quên đi thì có lẽ là không thể. Vậy hãy cứ đau đớn đủ đi, rồi thì sẽ qua thôi... Đừng quay đầu về nữa nhé.
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa cảm thấy đã nhạt ròai
    Ngồi nghe chuyện của 1 em làm cùng lại càng thấy nản cại vụ lấy chồng. Thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt, vẫn có thể đi chơi với zai, nói chuyện cười đùa, nhưng tình cảm thì ko có. Nhạt với các mối quan hệ
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    nobody dies a virgin .life ****s us all...
    E ko hiểu mối quan hệ của chúng ta là như thế nào .Những cảm giác cứ ùa qua rồi biến mất , cũng chẳng cần giữ và cũng chẳng đủ khiến e chạnh lòng .E cũng ko muốn đi đến tận cùng của những thứ cảm xúc ấy .Vì ko muốn (or trả vờ ko muốn ) nên sẽ ko cảm thấy buồn , dằn vặt , mệt mỏi ...blah blah .Chỉ cần 1 cs vô cùng giản dị thôi .Ko hiểu và ko cần phải hiểu thứ đang tiếp diễn giữa chúng ta là gì .Cho dù là gì thì cũng ko quá quan trọng nữa .Bởi vì thanh thản là 1 thứ rất cần có trong cs giản dị ....của em .
    Cứ để mọi thứ trôi vậy thôi .
    Anh nhé ! ko cần hứa hẹn 1 kết thúc , đừng giằng buộc bởi bất cứ gì hết .Càng ko nên giả dối , hãy sống với tất cả những gì chúng ta có .Chỉ cần Đủ , ko nên đòi hỏi quá mức như xưa .Như đêm qua ....Cứ vậy thôi .Em mong như vậy thôi .Mong sự thanh thản , thoải mái và vui vẻ khi 2 đứa đi với nhau ...
    Đêm qua ,e đã nói rằng , e đang có 1 thứ cảm giác , rất tuyệt .Chưa bao h e dùng từ " rất tuyệt " cho những cảm giác của e .Cũng nói a biết rồi .Nó rất gần và rất thực .Và cũng muốn giữ cảm giác ấy mãi mãi - giữa chúng ta .Thứ duy nhất e muốn giữ lại giữa chúng ta là nó - cảm giác ấy .
    Có cấu chuyện nào bắt đầu - kết thúc - bắt đầu - kết thúc - và "bắt đầu những thứ vốn ko có kết thúc" - như chúng ta ko .E vui vì điều đó .
    Ah , e cắt tóc , ngắn cũn cỡn ý hehehe cá tính và xinh :)) .Nhưng từ bây h e sẽ nuôi tóc dài , hok cắt nữa đâu àh ,cũng mong muốn và hy vong nhiều thứ ....và cũng " bởi vì như thế sẽ ....nhiều hơn "
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là chia tay thôi mà bạn. Sao pảhi buồn đến thế. Kết thúc một mối quan hệ thì mới có cơ hội cho mối quan hệ khác đến chứ. Hãy nghĩ rằng đó chưa phải tình yêu đích thực dành cho mình là sẽ cảm thấy tràn đầy hi vọng cho ngày mới ngay. Chúc bạn hạnh phúc !

Chia sẻ trang này