1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vật chất hay tinh thần?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jappa, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trước hết phải xác định rõ 2 vấn đề này:
    1. Em xinh không? Cơ lấy được chồng giàu ( hơn cu kia) là bao nhiêu %? Cái này em tự " định lượng " được một phần, dựa vào số lượng các " fans" bu quanh.
    2. Tình cảm em giành cho cu kia có phải là tình yêu không? Nó có đủ lớn đến mức sì sụp ăn râu tôm nấu với ruột bầu mà vợ chồng vẫn gật đầu khen năm bờ oăn không?
    Nếu không có 1 trong 2 cái ấy, em nên nghỉ vụ này. Còn theo sự đoán mò của anh thì em cũng phải được 6,5 điểm về dung nhan, trên tb một chút? Chỉ số ấy ( nếu chuận ) thì cũng không có gì bảo đảm rằng em sẽ lấy phải đại gia. Mà lấy chồng giàu ( hơn cu kia ) thì cũng chả có gì bảo đảm em sẽ HP với người đó, vì tiêu chí chọn chồng của em lệch về cung Tiền cơ mà!
    Tội nghiệp giai kia quá, hứt hứt....!
  2. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất :nếu còn yêu thì cố gắng động viên thằng đó phấn đấu.Nếu nó không chịu cố gắng thì cho nó ze đi
    Thứ hai: nếu yêu nó chỉ vì cho có thì càng lên bỏ nó đi.Giờ đã suy nghĩ vậy rồi thì sau này lấy nhau chắc chán chết mất
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Nói thế này thì yêu đương cái nỗi gì. Bạn này chắc thấy bạn bè yêu nhiều mà mình không có nên nhận lời yêu tạm một anh để ra vẻ thôi. Chả phải là yêu đâu.
    Khổ thân anh giai kia thật.
  4. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    vật chất đê.Tớ cũng có chung suy nghĩ này,nhưng khổ nỗi ở đời lại chẳng như mình nghĩ.Tớ đang yêu 1e mà theo tớ cũng bt,xinh đep bt,$ bt nốt.đc cái nhà mình ko tới lỗi ko phải lo j về nhà cửa hay công việc nếu lấy về chỉ có làm và ăn.nhưng cơ bản tớ cũng nhận thấy ở e 1 tiềm năng chưa bít là cái j,hic,trước tiêu chí của tớ là ko chơi với gái già,ko tỉnh.thế mà dính quả này.Đấy tớ nói ra để thấy cũng có tính toán chọn lựa đấy,nhưng ở đời chẳng bít thế nào,Hazz[r30)
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sao nại có ng nói chuẫn thế cơ chứ, chẹp
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thường những thằng trai như thế này rất hay hận đời , hận tình khi bị gái bỏ vì lý do nghèo . Nó càng hận hơn khi đã nhận lời yêu nó , xong lại chê nó nghèo .
    Gặp thằng bản lĩnh thì sau khi bỏ nó sẽ tu chí cho đời nó giàu hơn . Gặp thằng tiêu cực thì có thể nó sẽ ôm lựu đạn đến tận nhà gái , rồi rủ gái cùng đi gặp Lê Công Tuấn Anh .
    Muốn bỏ trai thì nên nghiên cứu xem trai thuộc dạng nào ?
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nghiên cứu làm gì nữa, trừ khi nó là thằng máu liều (lại có vụ đưa lên báo), còn không đá cho nó cái thật đau, tvty lại có thêm quân sư quạt mo mới, xã hội VN lại có thêm thanh niên có chí tiến thủ. Chủ topic làm nhanh gọn đi.
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Khi không yêu nhau người ta có thể nghĩ ra được rất nhiều lý do bào chữa cho mối quan hệ của mình, theo anh em nên nghỉ!!!
  9. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi bác. Dùng bài giãy hàng của các bác trai ấy. Con trai mà làm việc làng nhàng coi như vứt, gái chẳng cần trai giàu nhưng ít ra phải làm cho ra làm chứ cưới về chồng suốt ngày ngồi nhà ôm vợ thì chết đói à? Vả lại bác cũng chẳng có tình cảm gì, ko muốn gắn bó thì tiếp tục làm chi cho khổ, nếu lấy trai nghèo thì mình phải yêu nhiều lắm, dám đương đầu để gánh vác, có thể còn làm trụ cột thay chồng nữa, chứ mà đã ko yêu sau này bác chỉ còn nước nhiếc mắng chồng khi nhà thiếu cơm ăn thôi. Em chỉ thích lấy người bình thường, ko quá túng cũng ko quá giàu, nhưng em phải yêu họ 1 và họ yêu em 2 .
  10. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mới thấy con gái có phần ích kỷ thật
    @ bác chủ topic: Bác cũng nên nhìn lại mình xem, bác như thế nào thì người ta mới yêu hoặc bác giẫy hàng rồi thì có tìm được người nào hơn ko?

Chia sẻ trang này