1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta sẽ vẫn yêu nhau, em nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tambiet123, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại là tốt.
    Rất ghét sự thay đổi, dù mình đã từng như thế.
    Thôi hãy chúc cho người ấy hạnh phúc, mà không có bạn. Cứ cho rằng, nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Tình yêu, nhiêu khi không hẳn là phải ở bên nhau.
    Thà bạn cố thể đau đớn với một tình yêu dang dở, với hy vọng rằng cô ấy có thể bình an, còn hơn để cả hai phải sống trong dằn vặt. Điều đó sẽ mãi mãi còn, chẳng giảm bớt được đâu.
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nói thì bạn này đừng tự ái dưng cơ mà nể bạn thật, 1 tối mà ngồi type cả đóng chữ thế này , nể !
    Tiếp đi bạn, có gì chất chứa thì cho ra hết đi, như thế nhẹ nhàng hơn nhiều. Kết thúc thế nào thì ....
  3. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình. Mình cũng đã khá hơn nhiều rồi.
    Chẳng ai thích sự thay đổi cả, nhưng tình cảm là thứ không thể đoán trước được. Nếu mình dứt khoát hơn, nếu cô ấy cho mình biết nhiều hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cả hai đều đã sai lầm, và sẽ cố gắng không để phạm sai lầm nào nữa.
    @saodoingoi80: sau khi tốt nghiệp ĐH, cô ấy ở lại TP HCM làm việc, còn chồng về quê ở miền Trung sống với gia đình. Cô ấy cũng rất khéo léo trong ứng xử nên cả mình bên cạnh cũng có 1 thời gian không biết là cô ấy đã có người yêu sắp cưới. Bạn bè cũng có khuyên can nhưng mình không nghe, cứ tưởng rồi sẽ dễ quên, không ngờ lại sâu đậm đến thế.
    Được tambiet123 sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 27/08/2009
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Biết rằng cố quên là càng nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
    Còn gì nữa, kể nốt ra đi xem hai người hứa thế nào, có độc chiêu nào gọi là "đỉnh của lòng chảo" cho tình yêu này cho ra hết lun đi để phòng trước đã, hok bít có chống được hok
  5. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đỡ ko nổi, lâu rồi mới đọc một chuyện tình gây choáng với mình thế này
    Hai người là người lớn rồi sao lại có thể để trái tim đè bẹp lý trí thế này nhỉ? Ko những tội nghiệp cho anh chồng kia mà tội cho cả gia đình 2 họ nữa :(
  6. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hì, chẳng có gì là độc chiêu cả bạn à. Chỉ có một lời hứa duy nhất đó thôi. Nó giống như cái phao cứu sinh duy nhất lúc đó để bám víu trong cơn tuyệt vọng của cả hai người. Nhưng rốt cuộc, cái phao đó thực ra lại là sợi dây kìm kẹp cuộc sống phía trước của cả hai...
    Mình và cô ấy đã không đủ lý trí để dừng lại ngay từ trước và sau đám cưới một tháng. Chỉ đơn giản là vậy. Qua một tháng, lý trí cũng đã kịp phục hồi để sửa chữa sai lầm của cả hai. Thật may là vẫn còn kịp.
    Giờ mình và cô ấy cách nhau nửa miền đất nước, mỗi người đều sẽ phải lo cho cuộc sống của riêng mình. Sẽ không thể quên được ngày xưa, nhưng chỉ có thể cất kỷ niệm vào một ngăn tủ để không phải đau khi nhìn thấy nữa...
    Lòng giờ thật nhẹ nhõm, dù vẫn đau khi chợt nhớ tới ngày xưa.
    Chợt nhớ câu hát "có thứ tình yêu gọi là chia tay... ".
    Được tambiet123 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 27/08/2009
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Biết dừng lại là tốt...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có thể ngay cả đến tận bây giờ bạn cũng không biết là cô ấy hoàn toàn yêu chồng nhưng vẫn ''khéo léo'' bày trò làm bạn tưởng bở.
    Công nhận cô này khéo! Chồng sắp cưới thì không biết mình có bồ! Bồ thì có lúc không biết mình sắp lấy chồng! Khéo ghê.
  9. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hì, giờ thì cũng không quan trọng nữa Anxiety nhỉ :). Dù cô ấy có lừa mình hay không thì tình cảm của mình với cô ấy cũng vậy, và mọi chuyện cũng không có gì thay đổi :). Hai người giờ có hai cuộc sống riêng rồi :).
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đàn ông mà cũng nặng tình nhở!
    Số cậu sướng, thằng kia bỏ đống tiền ra mua xe mới, chưa được đi thì cậu đã kịp mang ra chạy rốt - đa.
    Nhưng đàn ông nặng tình thì thường không hấp dẫn trong mắt các em. Về sau, khi đi đong gái thì giấu nhẹm vụ này đi nhá, đừng có lèm bèm tâm sự, lũ nó ngán ông lắm đấy!

Chia sẻ trang này