1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

๑۩۞۩๑♥ CLB BADMINTON ONLY PASSION *** B_O_P Công Đoàn - 167 Tây Sơn ***๑۩۞۩๑♥ từ 19h T3 T5 CN trên s

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bopclub, 27/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hê hê e chào các bạc ạ, hic con catcute này dạo này hay ốm vặt quá, vừa mới đi tập lại chưa được bao lâu, sắp lấy lại được phong độ thế mà..hic, hôm vừa rồi không hiểu sao lại còn bị khoá nick nữa chứ, nhưng may hôm qua e mới thay lại pass nên lại ok rồi, hehe tha hồ mà chat chit, đúng là gặp hạn quá các bác ah, dạo này ở nhà tuy thế nhưng e đang luyện cho nội công lên bằng cách ăn uống ngủ nghỉ nhiệt tình để ko mất tí phong độ nào đâu, hehe các bác có tin ko thế, khiếp nghe nói mấy cái giải lớn của diễn đàn có vẻ khá hấp dẫ ko bit có tham gia đc ko đây...
    Mà e mới tìm đc bài hát của Hoàng Thuỷ Linh nghe cũng hay lắm đấy bác nào tò mò thì vào nghe nhé, nó có tên là:
    Cho Nhau Lối Đi Riêng
    Trình bày: Hoàng Thùy Linh
    Sáng tác: Đông Nhi
    Sáng sớm thấy ánh nắng chan hoà bên căn phòng
    Em đưa tay miên man bên cạnh sao nghẹn ngào
    Phút giây bên anh còn nguyên những tháng êm đềm
    Vậy sao giờ đây chỉ còn mỗi em?
    Nuốt nước mắt giấu kín sâu tận trong tim buồn
    Sau bao nhiêu đau thương cứ vẫn đắng trên đầu môi
    Vì anh tình yêu của em đã mãi xa rồi
    Tim đau giọt lệ cứ rơi.
    [ĐK:]
    Nhìn thấy bóng anh dần xa em sao nhói lòng
    Vì níu tay anh mà sao em không giữ được
    http://music.yeucahat.com/song/vietnamese/64550-Cho-Nhau-Loi-Di-Rieng~Hoang-Thuy-Linh.html
    Đành thế xa nhau từ đây, vắng anh bên đời em
    Cứ như anh đã muốn hai ta cho nhau một lối riêng.
    Lặng bước trên con đường sương rơi, lá úa đầy
    Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên anh
    Vì trái tim em còn yêu, muốn anh quay về đây
    Thế nhưng em đã không cho đôi môi em được nói ra.
    * Và người ơi từ nay đường ai nấy bước
    Cứ như anh, em tìm một lối đi cho riêng mình
    Ngậm nuốt nước mắt sâu vào tim.
  2. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    Em Mèo nghe giọng này là phởn rồi đấy . Mau khoẻ để lên sân chém nhé em
  3. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    từ khi có sân mới, miềng chưa biết nó thế nào, hị hị
  4. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    Em tập trung thi cử lấy nốt cái bằng này đi rồi còn cưới vợ đẻ con nữa chứ sa đọa nhìu hông tốt đâu .
    quote-canonjojo viết lúc 06:18 ngày 15/08/2010:
    từ khi có sân mới, miềng chưa biết nó thế nào, hị hị
    [/QUOTE]
    Được bopclub sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 15/08/2010
  5. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    Em Hư.... hôm qua điều hành sân tốt đấy tiếp tục phát huy nhé .
    Tăng 2 lại gặp ngay ku Th... đang bê cái CUP thế là anh em chém gió đến sáng mới về .
  6. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hê hê sân mình dạo này đang tập trung cao độ vào tập luyện để chuẩn bị cho giải vietnambadminton sắp tới, hic mà dạo này e đánh gà quá các bác ah, mà đúng thế thật, a Hưng trên sân cũng lói như vậy, đúng là có tuổi rồi có khác..hic hic, ko làm ăn đc như mấy năm trc, phải để cho thế hệ trẻ trong sân ví dụ như e Duy chẳng hạn, tiến bộ kinh hoàng, bây giờ e đánh đơn chắc e ý cũng phải chấp 10 thì may ra. Tối hôm qua đánh đôi với e Duy trong sân kia phải công nhận là lần đầu tiên đừng cùng và cũng là c đánh ko hợp nhất từ trc đến nay, mặc dù đôi bên kia chỉ co nam đánh còn đc thế mà 2 chị e thi nhau đánh ra ngoải rồi đánh hỏng..hi vọng về sau mà co muốn đánh giải thì còn phải tập luyện nhiều...hehe. Các bác có bit Wanbi Tuấn Anh ko, nghe thử bài này chắc sẽ kết ngay ý mà..hehe
    Vụt Mất - Wanbi Tuấn Anh
    Trình bày: Wanbi Tuấn Anh
    Sáng tác: Wanbi Tuấn Anh
    Mong thời gian dần trôi qua mau những ký ức buồn
    Mưa càng rơi nhiều hơn hạt mưa vẫn cứ tuôn
    Còn đây niềm đau khi ta rời xa nhau mà sao ôm lấy bao ngày sau?
    Sẽ về đâu vì khi giờ đây anh cứ bước hoài
    Hình bóng ai ngập trong màn mưa đã nhạt phai
    Để rồi mình anh nghe mưa còn rơi mãi bên đời từ khi đã mất em!
    [ĐK:]
    Còn nơi đây kỷ niệm xưa em đã ra đi một chiều mưa
    http://music.yeucahat.com/song/vietnamese/59573-Vut-Mat~Wanbi-Tuan-Anh.html
    Bao nỗi cô đơn biết sao đếm cho vừa
    Cuộc tình ta chợt vụt mất như mới hôm nao còn ngây ngất
    Nay đã xa rồi chỉ là dĩ vãng thôi.
    Và anh vẫn đợi chờ em anh sẽ mãi yêu một mình em
    Cho dẫu đã quên những năm tháng êm đềm
    Hình bóng ấy dường như đã theo giấc chiêm bao ngày hôm qua
    Sẽ mãi phôi pha cuộc tình đã rời xa
    (Đã xa rùi mà nước mắt tuôn rơi)
  7. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    Chém qua đấy em mèo giải VNB này cố gắng đánh thắng vài trận nha
  8. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chủ tịt Huấn có vẻ tin tưởng e ghê nhỉ, a không thấy được trình độ của e đang gà vịt nhất ah, nghe cái từ thắng vài trận nge thấy mà thick..hehe
  9. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Sau khi sang phiên bản mới, tên topic của CLB BOP nhìn buồn cười quá
  10. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này