1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên do trời định !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungkia, 28/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đang buồn chán về cái chuyện này , h gặp ng cùng cảnh ngộ ghê :))
    Em thì đang là SV thôi, năm cuối rồi , bảo chưa yêu bao h thì điêu , năm cuối cấp 3 có 1 bạn nhưng chỉ hơn 2 tháng là bye ,tình cảm học trò . Không thuộc loại xinh đẹp nhưng cũng chưa ai chê xấu (nói đằng sau lưng hay ko thì k biết ) , cũng nhiều đuôi bám nhưng chẳng thấy ai ưng mắt . Con bạn thân hỏi thì kêu chất luợng kém quá thế là nó giới thiệu cho 1 anh ,nói chung cũng ổn, nói chuyện đc 1-2 buổi thì nó kêu em kiêu quá, chưa chi đã doạ cho bạn nó chạy mất dép rồi , căn bản bóc mẽ anh chàng kia sớm quá . Can tội TTVNOL nhiều quá nên chưa nói đã đủ bắt bài .
    h đang nghĩ mình vô duyên quá , cũng đang muốn chia sẻ ạ
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710

    Nhấp phím trả lời như quay sổ số. Mãi mới được.
    Muốn một loạt các kiểu tâm sự như người khác, thì phải tìm đúng người mới tâm sự được. Thôi chịu khó chờ, cho nó ngoan.
    Duyên do trời định? Có thấy trời gì ở đây đâu?
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Cũng chia sẻ ... thời gian vừa qua e toàn đánh đu với 9x cho có cặp ...
    Thật ra 9x h cũng nhiều e sâu sắc và biết suy nghĩ lắm ... nhưng có vẫn có khoảng cách thế hệ và sự đông điệu trong tâm hồn ... Nên dù thế nào thì vẫn nhanh nhạt lắm ...
    Thật sự tri kỉ khó tìm lắm ... chắc ko có trên đời đâu các bác ạ ...
    Biết chấp nhận thôi ...
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thì thấy mình thuộc dạng vô duyên....mấy zai mà gặp em lần đầu cũng có vẻ thick tiếp xúc, nói chuyện này nọ..nhưng sau 1 vài buổi..chẳng ai bảo ai..các zai cứ lẳng lặng xách dép ra đi
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế là mình giống nhau à ?.
    Duyên trời định hay không em chịu. Chứ như cái số em vất vả lắm. Yêu zai nào là mắt trước mắt sau zai tếch thẳng ra nước ngoài .
    Toàn bắt em ở nhà chờ đợi. Hay em có số "vọng phu". Thế thì chết mất
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ờ thế chắc trình em cao quá nên mấy anh chưa đủ trình anh í ko dám, hoặc em chưa đủ hấp dẫn đối với anh í để anh í kiên nhẫn thêm
  7. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Số bạn là số yêu phải những giai có số xuất ngoại!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đến giờ thì em bắt buộc phải thừa nhận, đúng duyên là do trời định.
    Đã nắm lấy mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất, đã cố gắng biến mọi thứ từ ko thể thành có thể, nhưng rồi vẫn có một điều j đó ko ổn và mọi việc lại về mo mà ko phải lỗi do mình.
    Haizzz, 2 ng` yêu nhau đúng là một điều kỳ diệu. Giờ chán chả buồn chờ cái điều kỳ diệu ấy gõ cửa nữa rồi
    Làm sao để có ng` yêu ah, chủ topic cứ ước mình sẽ... ko có đi, trời ko chiều lòng ng` đâu
  9. tharua

    tharua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    7
    Tiên sư cậu!
    Cậu cứ viết là trời định trời đẹo, mùa thu lá vàng rơi lòng anh đang buồn mê tơi có em nào muốn chơi? Sến vãi ái.
    Vấn đề là cậu đang quá gầy. Thiếu khoảng 15kg tới chuẩn. Cậu cứ chăm chỉ luyện vấn đề tăng trọng. Vẫn vui sống vui khỏe, sống có ích tốt đời đẹp đạo bằng việc chat chít với các em 9x, tham gia đầy đủ các cuộc bia rượu cafe với đồng bọn,....etc. Khi cậu đạt chuẩn 1m71 và 70kg + khả năng bốc phét thành thần thì duyên nó sẽ tới tấp tới tấp.
  10. trungkia

    trungkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi anh chị em!
    Tình hình là dạo này càng ngày em càng để ý thấy có nhiều con gái xinh ghê gớm. Ngày xưa em đâu có để ý như thế đâu, chả hiểu tại sao nữa. Em thì chưa bị thất tình 1 cách sâu sắc và đau đớn bao giờ và cũng chưa thực sự nến đc nến trải hương vị của tình yêu 1 cách thực sự. Và bây giờ cũng chưa đắc đạo đến mức lãnh cảm với những nhục dục tầm thường, chỉ là đôi khi có cảm giác hơi chán nản với bản thân, với đời, và lại than vãn,kể lể tí thôi. Nhưng cảm giác của em về tình yêu nó luôn mãnh liệt, nhất là trong những lúc cô đơn và chênh vênh như bây giờ. Em đã nhận thấy dấu hiệu của tuổi già, nhìn mấy em xinh mà ko dám nhìn thẳng chỉ dám liếc qua rồi tự sướng 1 mình: con bé nó xinh thế nhỉ? nếu em vẫn ở cái thời điên cuồng và dồ dại em sẽ nhìn thẳng mặt em nào xinh xinh và nháy mắt rồi huýt sáo làm quen.
    Chán nhỉ...con gái bây giờ xinh thế nhưng em chẳng muốn yêu nữa, thôi thì duyên số vậy.

Chia sẻ trang này