1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá ứng xử trong box du lịch nhà mình, mời các bạn ghé vào (trước khi comment gì, xin các bạn vu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vittapbay, 02/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vittapbay

    vittapbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá ứng xử trong box du lịch nhà mình, mời các bạn ghé vào (trước khi comment gì, xin các bạn vui lòng liếc mắt qua bài đ

    Chào các bạn, tớ có một mong muốn, mà tớ thiết nghĩ mọi người trong box cũng đã nghĩ vậy từ lâu, là box ta như anh em trong nhà, sống với nhau bằng cái tình đồng đội, mà đã là anh em với nhau thì dù là ruột thịt, hay sống cùng một nhà, hay đơn giản chỉ là anh em bình thường thôi, thì cũng dễ có sự va chạm lắm, vì bản thân chúng ta mỗi người đã có tính cách khác nhau rồi, nhưng đã là anh em thì chúng ta càng phải góp ý cho nhau những gì là nên và không nên, nói ra những điều mà chúng ta cho là nhỏ, mặc dù trên thực tế nó lại không nhỏ, vì nó có thể gây ra những sự bực bội không đáng có làm mất đi phần nào niềm vui mà đáng nhẽ ra chúng ta đang hào hứng làm. Cũng như nói ra những gì mà một người cùng đoàn với bạn đã làm, để đem lại cho bạn niềm vui hoặc kỷ niệm tốt đẹp, cho dù chỉ là thoáng qua nhưng lại làm bạn không thể nào quên. Qua sự nói thẳng nói thật này, chúng ta sẽ nhìn nhận được cái gì ta nên và không nên làm, và từ đó có thể tự điều chỉnh mình, để có lối ứng xử tốt hơn trong box nhà mình, hoặc nói xa hơn là trong cuộc sống. Nhân vô thập toàn mà.

    Topic này chỉ đi sâu và đề cập duy nhất đến một vấn đề, đó là lối ứng xử trong thời gian ta đi du lịch cùng nhau, mọi người hãy nói lên những gì mà mọi người cho rằng như thế là một hành động hoặc lối ứng xử không nên có, hoặc là rất nên có, để mọi người cùng đọc, cùng học tập gương tốt và sửa mình nếu thấy cung cách không hay đó mình cũng có, nhưng bản thân mình lại chẳng bao giờ nhận ra là, đó là điều không nên tí nào.

    Topic này cũng có duy nhất một luật lệ là dù comment của bạn như thế nào, bức xúc đến đâu, mong bạn vui lòng nói những lời lịch sự, mang tính xây dựng, cởi mở, nghiêm túc, hãy coi đấy như là một trải nghiệm mà thôi, tuyệt đối không nói ra thông tin cá nhân của người mà bạn đang bức xúc, cũng như người mà bạn thấy có những hành động tốt.

    Nói túm lại là việc làm của các bạn là đi tố người khác, cả xấu lẫn tốt, chỉ tố hành động, không được phép tố thông tin cá nhân, không nói chính xác ngày giờ địa điểm, không gian thời gian, các bạn có thể viết thẳng vào vấn đề, hoặc cũng có thể nói như lối kể chuyện?v.v... nói chung là tuỳ bạn, không sao cả, cứ thoải mái mà nói, sau khi nói xong thì đưa ra vài ý kiến của bạn như thế nào thì đúng hơn, nhưng đó phải là chuyện thực tế đã xẩy ra với bạn, hoặc bạn chứng kiến và cảm nhận, chứ không phải chuyện bịa, chuyện đó có thể xẩy ra khi bạn đi cùng người box nhà mình hoặc là đi cùng người ngoài đều ok, nhưng khuyến khích nói về dân nhà mình, mục đích duy nhất là để plublic cho mọi người nhà du lịch học tập theo cái tốt, cái nên làm và bài trừ đi cái xấu, cái không nên làm, vậy thui, iem xin hết ạ.

    Những cái được của topic:

    1. Mọi người học hỏi lẫn nhau, biết mình sai ở cái gì, có thể tự nhận ra mà sửa.
    2. Mang lại niềm vui cho mọi người khi nhận ra hành động tốt của chính mình được người khác nhớ lâu đến thế.
    3. Khi nói ra được điều bức xúc cho cả làng biết rồi thì các bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng tựa áng mây bay.
    4. Không ai bị tổn thương gì hết cũng như không ai ?obị nhận ra?, chỉ có chính người đó mới nhận ra cái sai để tự sửa thôi.

    Những cái mất của topíc:
    Hì??theo tớ thì không mất gì

    (Xin phép các anh chị chú gì cô bác và các em, cho tớ được tạm xưng hô như vậy một chút cho nó thân mật, có điều gì mạo phạm về cách xưng hô, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ, và thêm nữa em dốt nát về câu từ, có thể diễn đạt ý chưa tốt, cũng xin hai chữ lượng thứ và welcome các bác vào góp tý đưa thêm ý ạ)
  2. vittapbay

    vittapbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Để mở màn, tớ xin được nói về trải nghiệm của tớ
    Ấn tượng tốt nè
    Cách đây đã hơn 10 năm, hồi đó nói thật tớ chưa biết du lịch bụi nó là thế nào, còn từ phượt thì nói thật là tớ hồi đó chưa nghe thấy bao giờ, tớ và một người bạn thân tự nhiên cao hứng lên, cuối tuần quyết định đi Cát Bà một chuyến, tớ thì máu du lịch, nhưng khổ nỗi tớ bị say xe ghê lắm, hồi đó chưa có nhiều loại thuốc chống say xe hay cao dán như bây giờ, ngày đó chỉ có ô tô chợ, chưa có nhiều loại open bus hoặc các loại xe đẹp đâu, tớ nhớ lúc đi xe ô tô đến QN tớ say lắm, nói chung có cái gì cũng thành phở đi ra hết, đến khi lên tầu thuỷ (cũng là tầu chợ) để ra đảo thì ôi thôi, hôm đó biển động nữa chứ, sóng to ơi là to, lúc lên tầu tớ chỉ ngồi cạnh lan can, tay bám chặt vào lan can tầu, sóng to đến nỗi nước hắt cả vào mặt tớ, tớ mệt đến nỗi đúng là mặt xanh nanh vàng, rất nhiều người bảo tớ là vào trong ngồi (kô nhớ tầu đó hai tầng hay 1 tầng nữa), nếu không là sóng nó oánh một phát thì đi luôn, mà tớ không nghe, vì sóng to mà vào trong lòng thuyền ngồi, nó đánh cứ gọi là tròng trành khiếp đi được, mà ở ngoài thì tớ ngồi bệt xuống đất, tay bám chặt vào lan can tầu, tơ thấy gió thổi thoáng hơn, sau khi một hồi đang tắp lự như thế, thì thấy một anh chàng đứng ngay cạnh tớ từ lúc nào tớ không biết, tay anh ta giơ ra một cốc nước quất trông rất chi là hấp dẫn, các quả quất được cắt vội, từng miếng lung tung cả ruột và vỏ quất, cốc nước to đùng mầu vàng nhạt rất thơm, cái cốc giống kiểu loại cốc vại thẳng to làm bằng loại thuỷ tinh rẻ tiền mà vẫn còn nhìn thấy nhiều hạt rỗng giữa lớp thuỷ tinh đó ý, ngày xưa các quán bia hay dùng cốc này, bây giờ thì hết rùi, tớ nhìn anh chàng hết sức ngơ ngác vì mặt tớ lúc đó trông chắc kinh lắm, mà quần áo tớ thì dính quá nhiều phở đi, bốc mùi chắc khiếp lắm, nên trông không thể nào mà có cảm tình được, anh ta đưa cốc nước cho tớ và bảo là ?oem uống đi là hết say ngay, thuỷ thủ bọn anh toàn uống thế?, tớ vừa cầm cốc thì anh ta đi luôn, tớ chưa kịp nói gì, đến khi tầu cặp bờ tụi tớ trèo được lên thì tớ vẫn rất mệt, tớ ngồi bệt bên cầu tầu khá lâu, và đến khi nhớ ra anh ta thì tầu đã đi rồi. Tớ không bao giờ quên chuyện đó, có lẽ mãi về sau này cũng sẽ không thể nào quên cái hình ảnh anh ta bất ngờ hiện ra trước mặt tớ tay cầm côc nước quất đó, tớ vẫn áy náy đến giờ chỉ vì tớ chưa kịp nói lời cảm ơn. (Em cảm ơn anh vô cùng nhé, nếu anh đọc được những dòng này). Đó là một kỷ niệm với tớ nó thật là đẹp.
    Ấn tượng không được tốt lắm nè
    Theo tớ thì một cách ứng xử như sau đây là nên được chỉnh xửa lại tí chút, tụi tớ đi du lịch ra đảo, ai cũng lỉnh kỉnh lắm đồ lắm đạc, vì ra cái đảo này mới nên cũng chưa có nhiều tiện nghi lắm, từ ở nhà, bác trưởng đoàn đã dặn nên mua gì và nên mang theo gì rồi, nhưng có một bạn từ khi lên ô tô tớ thấy đã kể lể là quên hết cái nọ đến cái chai ở nhà, thôi thì cái sự quên nó cũng là chuyện bình thường, đi đâu xa cũng có thể mình sẽ bị quên một cái gì đó ở nhà, chẳng ai là giống một cái máy tính cái gì cũng nhớ cả, nhưng nghe cách bạn đó nói thì không phải là bạn đó chẳng may quên, mà là do bạn đó không chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đi rồi mới xếp một số đồ rồi đi luôn, như vậy thì rất khó mà nhớ đầy đủ được, sau đó, khi đến được những nơi cần đến rồi thì tớ thấy bạn đó mượn đồ hết người nọ người kia dùng, xin mỗi người một chút đồ để sài, đã vậy bạn đó còn thiếu trách nhiệm với đồ người khác cho mượn, vì mượn xong bạn ý đã làm mất luôn, nhưng cũng không có ý thức chủ động xin lỗi và ngỏ ý bồi thường, mà vẫn khăng khăng là đã trả rồi, đến khi chủ nhân món đồ phải nhắc nhở kêu gọi mới mang tiền ra đền, tớ nghĩ rằng, tụi mình đi chơi, chuyện mượn nhau cái gì đó cũng là lẽ thường, nhưng phải có ý thức giữ gìn và có tinh thần trách nhiệm với những gì mà bạn đang dùng của người khác, tiền là một vấn đề nhưng nếu món đồ đó là đồ người kia được tặng mà bạn làm mất hoặc đó là món đồ mà người kia thích thì bạn có đền tiền cũng không thể lấy lại được, còn nhiều khi cũng không nhất thiết chuyện tiền nong lắm, nói với nhau một câu có khi cũng vui, căn bản chính là ý thức của bạn, thái độ mà bạn nhìn nhận mọi việc, hãy thêm cho mình chút trách nhiệm, sự cẩn thận, thái độ hợp tình hợp lý hơn, bạn nhé.
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Học lại chính tả rồi hãy học viết văn cưng nhé
  4. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Văn cũng hay mà, sai có mỗi 1 tí. Bác chồn khó tính quá
    Cảm ơn đã viết bài
  5. vittapbay

    vittapbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cảm ơn bác cutebiz ạ, nhà cháu rất welcome các bác cứ tự nhiên góp ý thẳng thừng, không có vấn đề gì đâu ạ, có gì nói thẳng với nhau sẽ dễ sống hơn nhiều ạ.
    Muốn sửa từ đó từ lúc mới viết ra cơ, nhưng mà đó là chữ ký của nhà cháu dành cho trung thu, mà cả vài tuần nay vnpassport có vào được đâu mà sửa, nên nhà cháu đành bó tay.com.
  6. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn cuteobit cũng khó tính ra phết nhỉ, Nếu tính về trính tả thì tớ thấy cái box này viết xai nhiều lắm. Điểm mặt sơ sơ nhá, từ các mod zô rô, đum đum, còn các mod kilotu, xạ điêu thì chuyên gia rồi . Cường 1102, trang anh thì cũng vô đối . Còn dân đen thì vô kể. Mà chính tớ cũng gặp bạn tuteobit viết xai vài lần rồi đấy, thôi đừng bẻ nhau nữa bạn nhé .
    Bạn mà biết được bài viết của chủ topic xai trính tả ở chỗ nào nữa thì tớ mới biết là bạn ko viết xai trính tả nữa , ok man?
    Được gomrolakho sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 03/09/2009
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Có đọc quái đâu mà biết. Đập vào mắt cái dòng chữ xanh xanh thì để ý thôi. Viết gì mà dài ơi là dài, nhìn đã thấy mỏi mắt.
    Giá mà có hình minh hoạ. Kiểu anh A chũm choẹ chị B thì cho hình 2 con kanguru í nhau rồi chú thích: chũm choẹ kiểu Úc. Chắc sẽ sinh động hơn nhiều =))
  8. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bạn cu te bít Ứng xử như vậy là không đuọc roài !! Topic đang nói về vấn đề Ứng xử mà bạn lại vạch vòi câu chữ dìm hàng nguời ta như thế thật là quá đáng . Thiếu Lịch sự Thiếu Tế nhị hihi hành độnh zhư lày cần phải lên án thì mới có những topic hay tránh Sì pham vô đối :D
  9. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Bác sysing lại thick bị khoá nick đấy àh. quote nhiều tầng thế lày,.
    Chả có tí văn hoá viết bài j cả. haizzzzz
  10. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Hi, vnpassport bữa đực bữa cái ấy mà, chấp làm j :D. Cảm ơn chia sẻ của bác vittapbay. Box Du lịch này người đến kẻ đi nhiều điều trải nghiệm, biết được nhiều nơi đẹp, đến những nơi chỉ thấy trên tivi, sách vở (Bắc Hà, Simacai, Mù Căng Chải, Sìn Hồ,... ) Xa tít mù khơi.
    Có đi mới cảm nhận được "sắc" và "nét" hơn,
    Đi để thấy Việt Nam mình còn nghèo, nhiều chỗ còn hoang sơ lắm
    Đi để thấy Việt Nam mình đẹp và tự hào hơn.
    Đi để lớn hơn, tinh thần làm hết sức, chơi hết mình, vô tư quật khởi
    He, cũng mạn phép chắp bút vài câu. ^ *
    Xin gửi lời cảm ơn Box Du lịch (và phuot.net nữa),
    Cảm ơn các bác đã từng đồng hành đôi lần và còn nhiều hơn nữa

Chia sẻ trang này