1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ơi mình phải làm sao bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DAICA_SOMA, 02/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAICA_SOMA

    DAICA_SOMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi mình phải làm sao bây giờ ???

    mình là người rất đa cảm.nhiều khi có những chuyện rất nhỏ bé cũng khiến mình khóc lóc.như là hồi hè có 1 chị cùng quê lên nhà mình trọ để thi đại học.đầu tiên mình chẳng thích vì chị ấy ngủ cùng giường với mình.nằm cùng giường hok thoải mái lắm.2người cũng thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau khách sáo vài câu,thế mà hôm chị ấy thi xong phải về quê.căn phòng trở nên trống trải.mình lại thấy buồn và khóc lóc.
    mình cũng rất thích làm sinh viên tình nguyện lên vùng sâu xa dạy các em nhỏ học,nhưng rùi lại lo lúc chia tay các em í lại buồn và lại khóc,lại sợ nên chẳng dám đi nữa
    và mình quen với 1 người,mình đã nhận lời anh ấy khi chưa có tình yêu.sau 1 thời gian mình thấy anh ấy rất tốt với mình.anh ấy biết lắng nghe chia sẻ mọi chuyện buồn vui với mình,dần dần có chuyện gì mình cũng kể với anh ấy,đối với mình anh ấy như là 1 nửa hok thể thiếu,mặc dù gặp nhau mình chẳng thấy có rung động 1 tẹo nào.giờ đây anh ấy bảo mún chấm dứt vì hok có tình yêu với mình.mình thấy mọi thứ như sụp đổ.còn bao nhiêu thứ mình và anh ấy đã hứa hẹn mà chưa làm được,như là dẫn mình đi xem phim,đi phượt,ăn sữa chua, thả diều,,,,mà mình rất hay đi chơi,mình rất mún đi chới cùng anh ấy,mình cũng có bạn thân nhưng đi mãi với nó cũng thấy hok còn thú vị nữa,giờ mình phải làm sao đây?
    ý mình muốn nói là mình nên níu kéo anh ấy như thế nào để anh ấy yêu mình.vì nếu anh ấy chia tay mình thấy rất buồn và nuối tiếc
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    cảm giác món đồ chơi chưa sử dụng xong bị tước mất thôi !Hãm !
  3. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thay cái đầu chứ làm gì
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gì đây ??.... Ích kỷ và hèn nhát ẩn sau mác người đa cảm...
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Qùy xuống cầu xin.
    Xin không được thì phủi đất đứng dậy sống tiếp.
    Bạn chắc tầm 20 rồi, già rồi, nên học cách chấp nhận cuộc sống là tốt hơn. Có còn cái thuở mình đòi gì là cha mẹ đáp ứng ngay đâu.
    Hôm nay bạn trai bỏ, hôm khác bạn chơi xấu, ngày khác cty phá sản, tiếp đến là bị lỗ chứng khóan...Đời sống có nhiều khó khăn, có phải cái gì cũng nhất nhất theo ý mình đâu.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thằng giai đó đâu phải là đồ vật mà cô muốn sử dụng nó như thế nào cũng được . Cô không yêu nó cớ sao lại đòi níu kéo nó lại yêu cô ?
    Đến bản thân mình còn không hiểu được mình .
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con , nông cạn !
    Mà nếu nhều tuổi rồi thì bị dồ :))
    Nhưng *** tin lắm vì nick giống nick con trai :)) Sợ thằng nào đấy nó vào ttvn thủ dâm tình thần = nội dung câu chuyện bi thương của 1 nàng đa cảm mau nc mắt ( toàn nước mắt cá sấu :)) )
    Tóm lại là *** tin
  8. toivannho123

    toivannho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    qua những gì em kể thì mọi người nghĩ em là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết nghĩ đến cho người khác, tuy nhiên em cũng có một tấm lòng rất tốt đó là em muốn làm một sinh viên tình nguyện để lên vùng sâu vùng xa dậy các em nhỏ học. em được ba mẹ quá nuông chiều nên mới trở nên như thế. bây giờ em phải làm thế nào à? theo anh thì em nên bỏ ngay cái tính ích kỷ đó đi, quan tâm tới mọi người hơn, em có yêu người ta thì người ta mới yêu em chứ...?
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    để chị kể em chuyện ngày xưa ý,nhà chị ở fố cổ, nhà wc fố cổ thường là của chung , mà của chung thì thành ra rất bẩn , lại ko có đèn vì chả ai muốn trả tìên cho thiên hạ dùng cả . cơ mà lũ trẻ con và cả ng lớn thì lại toàn thích đi buổi tối ( vì làm quái có trò gì nữa đâu, tv lúc đó ko fải nhà nào cũng có ), ng lớn thì ko nói làm gì nhưng trẻ con thì sợ, sợ dán , sợ chuột sợ bẩn.....(nó giống kiểu như em muốn đi tình nguyện như sợ khóc lóc đấy) , cơ mà nhiều khi "kẹt" quá , trong đám trẻ con cũng có đứa đi Wc buổi tối. thế nên qua chuyện của em, nếu em cảm thấy anh ta hứa với em đi chơi, đi ăn sữa chua...mà em cũng "kẹt " quá ko rủ đc ai đi thì thôi cứ rủ anh ta đi. đi cho hết những cái hứa hẹn(kiểu cho hết "kẹt") thì thôi ko gặp nhau nữa em a.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ôi.....cục cơm nguội của lòng anh.
    Hứt...hứt...thương ghê cơ. Về đây với anh, anh cho sữa chua, kẹo mút và tặng em cái phiếu bé ngoan này. Nhá!

Chia sẻ trang này