1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xéo đê, Diego!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi vnbui, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ạ, hoá ra IE của mình lỗi, không gửi bài được.
    Các anh em không được dùng những lời mang tính chất quá nhục mạ Diego như vậy.
    Hơn ai hết, Diego cũng không muốn thất bại. rõ ràng là tài năng của diego không giỏi ở môn huấn luyện viên, nhưng có ai trong chung ta nghi ngờ rằng anh ấy bán độ không ?
    chắc chắn không có ai.
    chỉ khi nào đội tuyển của chúng ta bán độ, đó mới là lúc mình dùng những từ ngữ nặng nề như các anh em đang dùng. còn thất bại do năng lực HLV, chê trách nhưng nên kìm chế
    Rất đau lòng và thực lòng muốn Diego từ chức để bảo toàn danh dự, cũng xin anh em đừng nói những lời quá phũ phàng .
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài báo, nghe nói sẽ có cuộc họp với BHL và từng cầu thủ.Hi vọng sẽ tích cực hơn.Bây giờ Diego từ chức thì bố bảo thằng nào dám cầm Albiceleste.Cái chính là anh phải thay đổi cái tư duy " Boca" trong đầu.Gạt bỏ đám tàn quân đi.và hãy "ngâm cứu" những miếng đánh đã làm nên 1 Argentina hùng mạnh.Còn 1 tháng nữa, thay đổi có lẽ chưa muộn..Hi vọng là chưa muộn.....
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao đến giờ này vẫn còn mấy Cô-chú-bác ra tiếng bảo đừng động chạm đến Anh béo Mara.Chán chả buồn nói nhưng thấy mấy nhời zậy, Red suýt phun cốc nước đang uống sau bữa trưa mát giời như thế này
    Phun hết vào mặt thằng Béo Mara cho đỡ ức chế vậy
    1.Đầu tiên xin thưa các Cô, các Bác, các Chú . Em xin giơ tay phát biểu thế này ah .Chửi là còn nhẹ với thằng Béo này đấy ah. Hãy xem những gì thằng Béo này làm tổn thương đến người hâm mộ thế nào. Thằng béo này họ Chí thật các bác ợ. Em éo hiểu sao , dây thần kinh xấu hổ thằng này éo có hay bị đứt rồi.Đồ rằng mặt thằng này dày lắm.Nếu thằng này mà còn nghĩ đến Arg, đến người hâm mộ, cái việc đầu tiên hắn làm đc là Tự Giác từ chức, chứ ko phải chà xát muối vào lòng người Hâm mộ bởi kiểu cái mặt câng câng lên cố đấm ăn xôi "Tao hiểu-Tao biết-Nguy hiểm á-Thường thôi-Tao cầu chúa roài-Tao có Đức Tin-Tao sẽ thay đổi". Hỏi tiếp"Thay đổi thế nào ?"- Tao éo bít-Tao sẽ vượt qua-Tao tin.Tao chấp Fan+Báo chí, tao chơi với chúng mày từ năm tao còn cởi truồng chạy rông ngoài đường.
    Xin lỗi các cô các bác, thằng này cái Tôi nó lớn quá nên nó éo dám nhìn thẳng sự thật -Nó là thằng HLV bất tài và vô dụng!!!Vì cái tôi nó quá lớn nên nó éo đoái hoài ji đến tình cảm Fan Arg thế nào. Phải chăng Từ Chức- Níu kéo, ko phải là cuộc chiến Cách Tân-Hủ Bại , mà là cuộc chiến cho cái Tôi của thằng béo này các bác ợ
    2-Thứ 2 em thử phân tích cái sự tài của thằng béo này trên cương vị HLV nhá
    - Nhân sự :
    +Thay thằng Andujar bằng Romero, thằng Andujar có lỗi jề nhẩy
    +Thằng Dominguez đá ngu như thế , lại để nó lại, để thằng Heinze đá trung vệ cùng, 2 thằng này thì ngu vô đối
    +Maxi đá cánh hay thế, thậm chí có thể sút xa rất hay, lại để thằng gia Veron trám vào vị trí này
    ...............
    Higuain , Lisandro, Cambiasso,Lucho,Di maria, Riquelme.......ở nhà làm cái gì khi toàn thằng điên đầu đất vào ....( tiếp )
  4. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Xin bác Red đọc lại, đọc kỹ, và chỉ ra ai nói rằng không được động chạm đến Mara ạ?
  5. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Chú nói thằng béo, anh lại tưởng thằng Quyến péo bán độ, dạo này lẫn lộn Arg với Việt Nam, V-League, Ma béo với Quyến béo mịe nó rồi... Mấy hôm nay, cứ khi nào ngồi với mạng, là anh lại F5 liên tục Goal chấm com xem có cái S(F)ắc Ma béo nào không mà chẳng thấy. Bọn liên đoàn lợn Ar với thằng ****dog Grondona nếu chém Ma péo thì đã chém ngay sau trận hôm qua rồi. Mà Ma péo nó cũng chẳng bao h từ chức đâu, đúng như chú Red nói ở trên đấy. Ma péo hiện h cũng hoang mang, mất phương hướng rồi, bây h, chỉ cần có thằng chuyên gia hay HLV nào có uy tín bổ sung gấp vào ban huấn luyện là Ok nhất, nói gì Ma péo chả nghe lời lúc này. Pek là phương án tối ưu nhất, ông ta hiểu rõ nhất khả năng của từng cầu thủ.
    Đội hình 2 trận sắp tới nếu được chọn:
    Romero
    Zanetti - Samuel - Ayala - Heinze
    Mas - Cam - Lucho
    Roman
    Messi - Lisandro
    Thủ môn thì Andjura hay Romero đều như nhau cả, không có lựa chọn tốt hơn. Trung vệ, gọi lại Ayala về làm thủ lĩnh trên sân, 36 tuổi thì cũng bằng Schiavi thôi, thằng Cannavaro vẫn đá ầm ầm. Cái khó là có thuyết phục được Ay về cứu rỗi không. Hai hậu vệ biên chỉ cần Zanetti tấn công là đủ, Heinze cấm được lên. Tiền vệ trung tâm bằng mọi giá phải có thêm Cam để liên kết đội hình, nếu tích hợp được thêm Lucho thì hay nhất, còn không thì để Jonas đá cũng tạm được. Khó nhất vẫn là Roman, có chịu quay lại không (Ma péo gọi và Roman đồng ý tổ hợp lại chắc dưới 10%).
  6. moonhp

    moonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em chầu rìa tý.
    Đội hình của bác Ayala chọn thì chuẩn rồi nhưng em muốn Higuain đá thay Lisandro. Năm ngoái xem Real đá em kết nhất Higuain, càng trận cầu đỉnh đá càng hay, sút tốt 2 chân, đánh đầu tốt, chọn vị trí cũng khỏi chê. Em thấy Higuain là tiền đạo cắm hay thuộc hàng top của châu Âu bây giờ.
    Nói thật em là fan của Brazil nhưng rất muốn Arg vượt qua vòng loại để có mặt tại WC. Arg có chất riêng đặc trưng của mình chứ mấy thằng còn lại của Nam Mỹ như Para, Uru, Chile bị âu hóa hết cả rồi - xem đá bóng cứ hùng hục mấy cả thú vị. WC mà khu vực Nam Mỹ không có Agr với Brazil là coi như vứt đi - lấy đâu làm đối trọng với bọn châu Âu.
  7. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi ở ngoài sáng, các bác ở trong tối nên tôi nhìn cơ hội của Arg không "tối" như các bác nhìn
    Lịch thi đấu 2 trận cuối khá thuận lợi cho Arg, và quan trọng nhất là:
    Ecuador gặp Uruguay
    Arg gặp Peru
    Nếu 2 chủ nhà đều thắng, Uruguay coi như bị loại, cách 4 điểm so với Arg, trận cuối là thủ tục, nếu may mắn các bác có suất thứ 4 vào thẳng, nếu k thì thi đấu play off, đội thứ 4 CONCACAF không phải là Mexico và Mỹ thì khả năng thắng của Arg gần như 80% rồi, chưa kể các bác còn có thêm tí thời gian để điều chỉnh và sốc lại mọi thứ. Chắc Ma cũng nghĩ tới cái này nên mới mạnh mồm thế và nói đá k ai chết vì đá play off
    Nếu Ecuador thua và Arg thắng, Arg sẽ soán vị trí của Ecuador lên thứ 4, và sẽ có quyền quyết định số phận của mình trong trận cuối, tính ra thì cũng không đến nỗi nào
    Thôi, vài lời chia sẻ, các bác bình tĩnh lại
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mấy fan Brazil coi vậy chứ cũng khôg đến nỗi nào...Hôm nào anh e có giết trâu ăn mừng có lẽ ta cũng nên có nhời với các bạn...
    Bây giờ chửi bới ích lợi j.Xác cbn định cho đỡ "sốc" ,đường cùng rồi!!!Đạp tường mà đi chứ.....Diego?!!
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Em xin tiếp ah ( lúc chiều em phải đi ra ngoài trực BT)
    1.Nhân sự :
    - Ngoài việc lựa chọn con người theo cảm tính và bốc đồng khi bỏ lại rất nhiều anh tài .Thằng béo này còn Già hoá đội hình , Boca hết trơn, dùng hàng thải.
    2-Chiên thuật :
    Xin lỗi chứ em dùng từ chiến thuật nó mỹ miều quá với những gì có trong đầu thằng béo này.
    Chiến thuật của thằng này chỉ là 1 câu nói tin tưởng vào những học trò " anh tin chúng mày sẽ thắng-Chúng mày là những thằng giỏi cơ mà " . Và " chúng mày" thằng nào khoẻ thằng bơi- Anh cắn móng tay xem chúng mày.
    Hãy xem 2 trận vừa rồi, Arg có pha phối hợp nào ra hồn k? 2 trận vừa rồi Arg chưa có 1 cơ hội thật sự. Ẹo mẹ,360 phút, k 1 cơ hội. Để biết cái chiến thuật thằng béo này thế nào, Cầm bóng nhiều nhưng không khoan thủng đc hàng phòng ngự-Đó là sự bế tắc.
    3-Nguyên nhân :
    Hài hước và khốn nạn nhất là thằng Tham nhũng làm trưởng ban phòng chống tham nhũng và hô hào phòng chống. Thằng béo này cũng vậy đó.
    Hắn hô hào sẽ tìm nguyên nhân cơ đấy . Không có lý do bào chữa cho việc, sau 2 trận đấu cùng với những đội đấu pháp hoàn toàn giống nhau ( phòng ngự phản công ), không những k tìm ra giải pháp mà thậm chí còn k có giải pháp mà tìm, vì Arg chơi hoàn toàn không khác gì. Đấy là sự vô cảm của thằng béo. Nếu chính xác hơn là sự ngu dốt và bảo thủ trì trệ. Béo sẽ làm gì ? Họp với các cầu thủ và bảo " chúng ta sẽ chơi như thế nào - chúng mày ? Mày - thằng kia-thằng kia nữa....mún đá vị trí nào- anh xếp cho chú "- Xin thưa, chiến thuật của Béo đấy ah
    4-Giải pháp :
    Trảm cái thằng cover con lợn béo này đi đã - chính là cái mặt lợn Julio Grondona
    Sau đấy trảm tiếp cái thằng béo ỉn Mara
    Loại những hàng thải
    Và gọi lại những anh tài đang ngày đêm mong muốn cống hiến cho màu áo Xanh trắng
    5- Sự thật
    - Arg bây giờ quá thiếu 1 thủ lĩnh. Messi chưa bao giờ là thủ lĩnh. Hãy support anh í như Xavi hay Inesta ấy. Cái chân của Messi phải luôn thả lỏng mới có đột biến. Đừng kỳ vọng quá vào anh ấy
    -Arg muốn vô địch WC, Hãy dẹp bỏ cái tôi nhìn sang thằng Anh **** mà học. Thuê 1 HLV tầm cỡ Capello, hãy xem cách Capello gắn cặp trâu điên Lampard-Gerrad luôn dẫm chân nhau.
    P/s : Những từ con lơn béo dành cho ỉn Mara là khi ở cương vị HLV.
    +To bác GCL : Em nhìn thằng Quyến Lợn em đã muốn tát cho nó cái rồi- ôn con mất dạy- Xấu hổ đồng hương
    + To anh To Loa rồi xiiiiiiiiiiiiiiiii : Anh định ọp ẹp thế nào mà chém gió rùi lặn kinh thía . Anh có gì bức xúc éo viết đc, anh cứ gửi tin nhắn cũng đc mà, hay là giờ lăn quay bên Bầu Sữa Việt rùi
  10. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ai chém gió hử? Red không đọc thấy tớ gõ là khi nào Maradona lượn thì tớ kêu gọi tụ tập hoành tráng à. Giờ Maradona đã lượn chưa?
    Tớ chả có gì búc xúc với Red cả, vì cơ bản đấy là việc của Red đe''o phải việc của tớ. Thế nên chả cần viết tin nhắn nhiếc cái đe''o gì cả, mà cho dù có viết tin nhắn thì nói chung chẳng khác gì với những thứ tớ đã viết ở chỗ topic này.
    Tớ thì lúc nào cũng bị lăn quay ra mà úp mặt vào "bầu sữa" Việt nói riêng và bầu sữa các nước trên thế giới nói chung. Nói chung là tớ thấy tớ rất chi là bé nhỏ trước "bầu sữa". Hic.

Chia sẻ trang này