1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mẹ đỡ cằn nhằn!!?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tepriu99, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mẹ đỡ cằn nhằn!!?

    Mình là chị cả trong gia đình.Ngày trước,lúc mình còn nhỏ,mẹ mình hay cằn nhằn nhưng mình không để ý lắm. Giờ 2 chị em mình cũng lớn rồi,mỗi lần nghe mẹ cằn nhằn mình thấy rất sốt ruột.Mình cũng lo là mẹ sẽ càng ngày càng mệt và khó chịu nếu cứ tiếp tục thế này.Thực ra,mẹ hay nói nhiều về những chuyện mẹ không vừa ý,mà mình thì chả biết ý mẹ thế nào mà theo.
    Ví Dụ như mẹ rất hay kêu ca về chuyện mình không dọn nhà trong khi ngày nào mình cũng quét dọn.Hoặc là mỗi khi giao việc gì,mẹ thường không vừa ý cho dù mình làm thế nào đi nữa.Mà mình cũng rất buồn mỗi khi mẹ mắng vì những lúc đó,mẹ thường lôi 1 đống chuyện từ hồi nảo hồi nào về ca thán.
    Nếu thi thoảng mẹ mới như vậy thì mình cũng cho đó là chuyện bình thường của phụ nữ.Nhưng mẹ mình thì 1 ngày cằn nhằn khá nhiều lần,đến mức gần như không còn lúc nào có mẹ có con ở nhà mà tránh được.
    Mình muốn hỏi ý kiến mọi người tư vấn giúp mình vụ này.Cảm ơn mọi người trước nhé.
  2. Any_natt8283

    Any_natt8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bà mẹ thì bao h cũng như thế mà, có gì đâu bạn... hãy yêu thương mẹ khi mẹ còn ở bên bạn, đừng để đến lúc mong được nghe mẹ cằn nhằn cũng hok được nữa rồi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 2 cách: Một là bạn thay đổi và chấp nhận chuyện đó. Hai là mẹ bạn thay đổi và bớt cằn nhằn. Trời không nhường đất thì đất phải nhường trời.
    Bạn là trời hay đất thì chỉ sau này mới biết mà thôi.
    Hay bạn cằn nhằn lại đi, cằn nhằn là vì sao mẹ hay cằn nhằn quá vậy bla bla. Xem xem ai khó chịu hơn ai nào.
  4. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Me tớ cũng thế, quen rồi, k quan tâm.
  5. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng ra ở riêng . Nhưng nhớ là đừng có cằn nhằn giống mẹ , lại khổ cho thèng chồng .
  6. s194

    s194 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử làm tất cả các công việc mà mẹ làm hàng ngày là hết cằn nhằn , mà cũng sẽ hiểu tại sao mẹ lại hay cằn nhằn .
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    bác gái mà làm mẹ chồng thì các cô con dâu còn mệt nữa .cái tính cằn nhằn đó nh ng có lắm bạn ạ.mẹ mình thì xuề xoà lắm,ít cằn nhằn nhưng đôi lúc như thế lại cảm thấy mẹ hơi vô tâm 1 chút,vì có nhiều vấn đề muốn trao đổi thì mẹ cứ fủi tay rồi kêu mình muốn làm gì thì làm.nhà mình thì cái chuyện bừa bộn ai gặp là tu dọn đâm ra chả bao giờ mẹ kêu ca.về nhà chồng thì khác hẳn,mẹ chồng mình giống hệt mẹ đẻ của bạn ... nhưng dù sao giữa mẹ đẻ với con ruột vẫn dễ mở lòng hơn giữa mc và nd,bạn cứ thử nói chuyện với mẹ đẻ về vấn đề này xem nhé,mình nghĩ sẽ có hiệu quả,chúc cả nhà luôn vui vẻ
  8. notrino

    notrino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em y hệt như này ạ, lúc nào cũng "bới bò ra bẹo" rùi cằn nhằn mắng mỏ cả ngày. Nhiều hôm ăn cơm mà mẹ nhớ ra chuyện gì k vừa ý là tụi em không nuốt nổi cơm. Xu hướng thích cằn nhằn này càng ngày càng tăng mới chết chứ. Chắc tại mẹ em đang già rùi, hic hic..
    Mẹ chồng tương lại thì lại rất hiền, nói năng cực kỳ nhỏ nhẹ, chưa bao giờ to tiếng với các con, kể cả với chị dâu chồng em và osin. Sướng.
  9. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mình biết vậy,và vì thế mình mới mong mọi nguời cho ý kiến giúp mình:"Mình nên làm gì để giúp mẹ ..." chứ để thế này mình xót mẹ lắm!
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có em trai,bạn nói thế làm mình lo là không biết sau này em dâu mình sẽ thế nào!hix.
    Bạn có thể nói rõ hơn về cách nói chuyện với mẹ không,mình không biết sẽ mở đầu như thế nào,chẳng lẽ lại thẽ thọt:"mẹ ơi,sao mẹ cằn nhằn nhiều thế"!đảm bảo nghe 1 bài ngay.

Chia sẻ trang này