1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    RA KHƠI - Ảnh Tocdai

    RA KHƠI

    Em là con thuyền giấy.
    Lần đầu tiên ra khơi.
    Choáng ngợp giữa nước - trời.
    Biết đâu tìm nơi đến.

    Thủy triều mùa tràn bến.
    Tháng mười mưa giăng giăng.
    Theo cụm lục bình tím.
    Thuyền em trôi phăng phăng.

    Qua sông rồi đến biển.
    Con thuyền giấy ngày xưa.
    Giong cánh buồm đỏ thắm.
    Hiên ngang suốt bao mùa.
    HNhu - 25/11/2010
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Đọc lần nào cũng phải tủm tỉm cười, bài này mang đi thả câu ở bến Ninh kiều chắc chắc đính cá to mấy chục ký, chúc cô chủ khỏe nhiều !
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới ghé lại nơi này, thấy bạn vẫn miệt mài với miền thơ. Khâm phục quá! Mình cũng ước nuôi dưỡng cho tâm hồn luôn được như bạn mà không được.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA TÍM - ẢNH HANAM.

    MỘT TRỜI HOA TÍM .
    ( Hnhu tặng cho những người đang yêu nhau. )

    Heo may gió lộng qua cánh đồng màu tím.
    Chạnh lòng một đoá bâng khuâng.
    Vụ gặt vừa xong trụi trơ chưn rạ.
    Anh hỏi rằng: "Em mơ ước gì không?"
    _ Dạ, thì, em ao ước mùa xuân
    Áo hồng, má hồng, em dạo khắp non sông.
    Cuối ngày ước hoá thành mây trắng.
    Phiêu bồng trôi giữa vũ trụ khôn cùng.
    Và em ước thành cánh đồng hoa tím.
    Ngắm hoàng hôn mỗi độ chiều tà.
    Để người đời tìm nhau bởi khúc du ca.
    "Mùa xuân mời trèo cây bưởi.
    Mùa xuân mời bước vườn cà."
    HNhu - 27/11/2010

  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    BUÔNG CÂU!

    CÂU.
    Buông câu giữa dòng đời.
    Câu được mớ "trời ơi"!

    Buông câu giữa dòng người.
    Đánh mất trái tim côi.

    Buông câu với thăng trầm.
    Chờ hun hút tháng năm.

    Hư vô như tìm về.
    Cho người lạc bến mê...
    ( Hnhu - 30/10/2010 )

    Hihi, chú: HNhu học KTN, câu mừ hông màng cá! [:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @ Kưng: Ảnh này ở đâu hở cưng? Cưng chụp hay ảnh ST? Phía trong xa nhìn giống cây cao su. Mùa này cũng đã có hoa Sưa. Có đi đâu, thi thoảng để đây mấy cái hình để chị HNhu tưởng tượng nha cưng.


    LẮNG NGHE.
    Lắng lòng nghe bước ngày thu phai.
    Đọng giọt sương mai đầu ngày trên mắt lá.
    Có gì như quen, như lạ.
    Ẩn đâu đây đau đáu một ánh nhìn.

    Lắng lòng theo dấu bình minh.
    Lời mời gọi của trùng khơi sóng cả
    Làm khoang thuyền no cá
    Hoàng hôn thẫm chiều ấm khói bếp thơm rơm.

    Lắng lòng nghe làn gió mơn mơn.
    Heo may nhè nhẹ tiễn thu về một sáng.
    Mỏng vai áo cho hờn ghen tìm chỗ.
    Len lỏi vào góc nhớ chông chênh.

    Lắng lòng nghe chính bước chân quen.
    Nỗi khát khao của đại bàng uy vũ.
    Trãi rộng cánh tung mình trong vũ trụ.
    Một ngày mơ. Cho trọn một ngày mơ.

    Lắng lòng nghe se sắt vần thơ.
    Từng con chữ quặn mình đòi nhảy múa.
    Em ta ngoan, hãy ngoan, thôi đừng quay quắt nữa.
    Ở ngoài kia vàng một sắc thu phai!
    HNhu - 30/11/2010





  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Cô chủ liều lĩnh quá ! lão KTN buông câu không móc mồi nên không màng cá là lẽ thường rồi, đằng này cô dùng trái tim bé bỏng, mong manh của mình móc vào lưỡi thả xuống nước, chưa thấy được cá hay tôm gì mà trái tim của cô chủ đã đau đớn vì lưỡi câu và lạnh buốt trong dòng nước rồi kìa !
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hoa Sưa tháng 3,còn cảnh kia chụp ở trên vườn quốc gia Ba Vì Nhu ạh...
    ...
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    "TRỜI BUÔNG NẮNG VÀ CHIM VỀ CHƠI TRÊN SÂN NHÀ" - ẢNH RƠI. ( Đạo lời nhạc của TCS )

    TRỜI BUÔNG NẮNG.

    Ta lê la trên sân nhà đầy nắng.
    Đám cuội tròn tròn nhỏ nhắn xinh xinh.
    Xếp thành hàng ngay ngắn.
    Làm con đường dẫn bao mơ ước tới xứ sở riêng mình.
    Con sẻ nhỏ.
    Ngó nghiêng công trình
    Ríu ran cười chanh chách.
    Sẻ bay đi.
    Có nhiêu nắng, gom đi hết sạch.
    Một khoảng sân trơ những viên cuội chông chênh.
    Hỏi với bình mình
    Còn buông nắng, để em còn trong nắng
    Phơi yêu thương với mây trắng nghìn trùng...
    HNhu - 2/12/2010

    @Lula Ngộ ha, vườn quốc gia mừ HNhu nhìn thành vườn cao su. :D
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ( *.* ) .....

    Mọi thứ chỉ còn .. nằm trong giấc mộng ...
    Tuổi trẻ trôi vùn vụt .. vùn vụt nơi kẻ tay ...
    Với những .. tháng ngày đều đặn ...
    Điều buồn nhất ... không phải là người quanh ta thay đổi...
    Mà bản thân ta... đã thay đổi...
    Dẫu sao, sống hết lòng ...vẫn là cách sống..
    Cần được khuyến khích.. trong bản thân mỗi người...
    Đau khổ, hạnh phúc ... là những trạng thái ...
    Con người ta... nên kính qua trong đời...
    Một lần, hai lần, ba lần,... hoặc nhiều lần nữa,
    Cũng có hề hấn chi?.. Tại sao lại sợ hãi?
    Tại sao lại mưu cầu...điều yên bình ..
    Gượng ép khi biết bên dưới... mặt hồ phẳng lặng kia
    Đang chờ đợi....những đợt núi lửa phun trào?

    >>>> Không phải thơ ... là chút .. của chiều nhạt , đầy mưa .. (3.12.2010 )

    @ HNhu oi : Co le hom nay ban iu cua ta da khoe roi dung ko ? tho cang ngay cang hay ah .. vui lam .. hiii .. Chuc ban toi vui - am ap nha ..

Chia sẻ trang này