1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ắt xì...ắt xì.... =.= vào truyền bịnh cho lũ mèo của cưng,hichic,đang ốm quá nè cưng... =.= ắt xì ắt xì...
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......

    Cô chủ có oánh pé Đăng hok dzị ... hay là mê chụp ảnh pé iu .. mà pé iu thì hok chịu ... nước mắt - nước mũi chảy tèm nhem kà kà kà .... :-w Nhìn pé iu mắc cừ quá .. hehe nửa trước thì đen, nửa sau thì trắng pha , cái đuôi như nửa đầu .. hehe...:)):))


    Tình Yêu Thương ...!

    Hoài thai con ... Mẹ mừng vui khôn xiết
    Mong mỏi từng ngày , từng tháng
    Tình yêu ... thương ... Mẹ dành cho con
    Theo thời gian .. mang nặng cưu mang

    Cất tiếng khóc ... tu oa ..
    Yêu thương ... thương con , Mẹ kề má
    Nâng niu như châu báu
    Con khôn lớn ... mẹ thêm vui

    ........


    - 19.3.2011 -[rose]
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ( *.* ) .....

    Mấy ngày qua , tự cấm hoa cho phòng mình . Chẳng có hoa hồng , hoa lan hay cẩm chướng ... mà là bó Salem màu tím , pha vài nhánh màu trắng.... thấy đẹp làm sao .... Và hôm nay thì ....

    Hoa tím ... lặng lẽ ra đi !

    Giữa mùa trăng , có cơn mưa nhỏ
    Ta kể cùng em câu chuyện cuối..
    Khi cơn mưa vừa đủ làm rối lòng
    Ta không bật ô, không tìm nơi trú
    Tóc mây kẹp cài cánh **** nhỏ...

    Tháng Ba ơi , ta kể một chuyện tình
    Của bó Salem , nằm khô trong chiếc bình thuỷ tinh
    Hoa tím vẫn cười , dù biết mai sẽ tàn
    Sẽ tàn đi rất nhẹ , lặng lẽ..
    Cho một mùa đơm hương, yêu mến ..

    Mưa vô tình , mưa cứ rơi tí tách..
    Cho ai , vầng trán thêm vài nếp nhăn..
    Tháng Ba ... sắp về ngủ lưng trời
    Một cơn mưa .. dần khuất vào biển bao la
    Đoá Salem , màu tím ấy ... in mãi ở lòng Ta.

    20.3.2011 [rose]
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    RÂM BỤT THÁNG BA.

    ĐỎ TRỜI RÂM BỤT THÁNG BA.
    ( Tặng Thu Sương - bạn Lam cưng )

    Rét mướt để lại đằng sau.
    Tháng Ba rực rỡ sắc màu - đỏ tươi.
    Tháng Ba dành tặng môi cười.
    Tháng Ba ấm áp tình người - bao dung.
    Tháng Ba trao đến tận cùng.
    Những yêu thương. Những thủy chung. Với đời.
    Tháng Ba đẹp lắm Ai ơi.
    Dâng tặng đất trời - Nồng ấm tháng Ba.
    HNhu - 21/3/2011


    @ Lam: Bé Đăng giờ đen tuyền. Dưới cổ, đeo một mặt dây chuyền trắng tinh. Duyên gái lắm. Bữa nay, bé Đăng dài, rộng bằng mẹ Chimcutcon. :D

    @ Lulu: Đích thị cưng bị nhiễm vigut hátnămennờmột gùi. Cách ly!

    @ Hậu duệ nhà Lê...thê: Ở đây chỉ có gụ dzới...con chai, dzới con gái thôi! Hhahhaahahah. Nhiêu cân cũng có. :D
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    [​IMG]



    Đầu năm có anh hàng xóm đi lễ chùa về , anh nói chuyện bảo đi chùa đầu năm là làm ăn có lộc lắm ! rồi anh kể về chuyến đi chùa Bái Đính to nhất Vn cho TWWW nghe , rồi đến đền Trần bốc được quẻ tốt ... rồi anh hứng khởi đọc luôn thơ tự sáng tác :


    Đầu năm Bái Đính, đền Trần
    Thánh, Phật phù hộ mần nhiều money
    Doanh thu gấp bội mọi khi
    Ô tô, biệt thự việc gì cũng ngon [:D]
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]


    Đầu năm Bái Đính, đền Trần
    Thánh, Phật phù hộ mần nhiều money
    Doanh thu gấp bội mọi khi
    Ô tô, biệt thự việc gì cũng ngon [:D]


    Cầu tài, cầu lộc, cầu toàn.
    Cầu danh, cầu lợi, cầu ...con, cầu tình :D
    Cầu cho tráng kiện, anh tinh :D
    Một cõi, một mình thâu tóm năm châu. :D

    Hihi, Hnhu hông có đi Đền. HNhu đi chùa. Cũng cầu đủ thứ! :D
    T3W cầu gì? :D

    [​IMG]
    GIỌT MƯA HOA.

    NGÀY MƯA QUA.

    Thương một ngày mưa qua.
    Đóa hồng nhung thướt tha.
    Đọng long lanh nước mát.
    Giọt Cam Lộ vừa sa.

    Thương dáng hồng xuân xanh.
    Mưa với gió sẳn dành.
    Câu chuyện tình nhỏ bé.
    Một người đi. Mà đành...!

    Thương kiếp người phù du.
    Trôi giữa biển sương mù.
    Những nhạt nhòa nhân ảnh
    Còn gì phía thiên thu?

    Thương giá rét nàng Bân.
    Níu kéo nốt ngày xuân.
    Đôi bàn tay đan áo.
    Sợi từng sợi bâng khuâng.

    Thương về phía tịch dương.
    Đoạn cuối của con đường.
    Trở lui không còn kịp.
    Tàn giấc cuộc uyên ương.

    Thương tiếc để được gì?
    Mưa bão chân cứ đi.
    Hồng hoa dù tan rã.
    Dấu mùa đã khắc ghi.
    HNhu - 21/3/2011



  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CÁNH CHUỒN KIM MÀU XANH - Ảnh Bác Lakichi tìm.

    CÁNH CHUỒN KIM.
    Cánh Chuồn Kim.
    Cánh Chuồn Kim!
    Biết đâu tìm.
    Ngây thơ vụt mất.
    Bóng chim mịt mù.

    Cánh Chuồn Ngô.
    Cánh Chuồn Ngô!
    Đậu mơ hồ.
    Giữa quên và nhớ...
    Biết tìm nơi mô chừ.

    Cánh Chuồn Xanh.
    Cánh Chuồn Xanh!
    Nghe Ta dỗ dành.
    Đậu ngoan lên tay.

    Cánh Chuồn hỡi.
    Nào ai hay.
    Nhớ nhung se sắt.
    Cho ngày em xa.

    Vói tay.
    Nắm bắt được gì?
    Chú Chuồn Kim nhỏ
    Bay đi.
    Chưa về!

    Ta vừa.
    Đứng giữa đồng quê.
    Rưng rưng hạnh phúc.
    Với
    Bồn bề Chuồn Kim.

    HNhu - 22/3/2011
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ......

    Tự ...

    Thương cho thân hoa ... dáng mảnh mai
    Phong vũ đến làm chi .. hoa xác xơ
    Lụi tàn theo ngày qua ... lẽ thường vậy
    Sương giăng chi một lối về
    Mờ cả trời xuân - xanh ..
    Đành hạ mình vì ánh bình minh
    Dẫu biết rằng .. hoa mến sương
    Đành ngậm ngùi .. ly biệt ..

    _ Đầu của Lam bây giờ tự dưng đau quá ... thôi đi ngủ đây ...Chúc bạn bình an - tối vui vẻ nha ..[rose]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    MẮT TO.

    MẮT TO.
    Để làm chi?
    Hỡi mắt to?
    Ánh nhìn trong vắt.
    Ứ lo sự gì!

    Để làm chi?
    Hỡi mắt xanh.
    Ừ thì...
    Sẽ giết...các anh.
    Mai này!

    Để làm chi?
    Hở mắt nai.
    Thu còn lá rụng.
    Mắt hoài đong mơ.

    Để làm chi?
    Hỡi ngây thơ.
    Nghe tim thổn thức.
    Bên bờ yêu thương.
    Gnho - 23/3/2011

    Mơi mốt có đẻ, ráng đẻ một bé xinh như mộng dzầy nà!


    @ Lam: Giữ sức phẻ nghen cưng. Cố lên chút nữa bạn yêu. Ngủ ngoan. Bình yên. Dậy sẽ hết đau thôi! :-*
    Ngắm bé con nghen. Cho thanh thản. Giờ HNhu mới phát hiện ra, mình rất thích nhìn em bé. :D

    [​IMG]
    BÔNG HỒNG NHỎ


    THIÊN THẦN NHỎ.
    Thiên thần be bé xinh xinh.
    Sao, trăng thinh lặng, dõi hình dáng em.
    Môi cười nở đóa bình yên.
    Yêu thương ngoan ngủ giữa miền thơ ngây.
    Gn - 23/3/2011

  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    NGHE KHÚC QUAN HỌ.
    Câu Quan Họ tìm về người Quan Họ
    Giọng hát mời trầu còn đâu đó với liền anh
    Nón quai thao giấu mắt đen hạt nhãn
    Tháng giêng về lễ hội mở thâu canh.

    Quán Dốc giờ còn chiếc quạt bỏ quên
    Nụ tầm xuân lúc đương thì xanh biếc
    Em ngập ngừng để anh hoài nuối tiếc
    Lá trầu vàng, còn thiếu chút vôi têm.

    Mặt trời tròn như nhẫn cưới, đương lên
    Nắng vàng óng khiến nụ cười héo hắt
    Yêu nhau lắm, nón qua cầu, bay mất
    Dối mẹ cha, cùng dối cả tình người.

    Giờ xa rồi câu Quan Họ ơi
    Người Kinh Bắc về cùng người Kinh Bắc
    Gửi theo gió cùng lời ca khoan nhặt
    Khúc nhạc buồn của điệu Lý Phương Nam.
    ( HNhu )

    Đọc lại một bài thơ cũ. Nghe buồn buồn. Mình ên.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiều bình yên.
    Quạnh quẽ.
    Dõi mắt nhìn xa xa, đàn chim tìm dzìa tổ phía rặng rừng xanh thẫm.
    Có gì như lấn cấn vương mang.
    Hà! Tình ơi!


    Má mới cho bé Bông Nõn. Bé trắng mượt mà. Lông dài trắng tinh. Ấm áp. Lúc nào cũng ngủ ngoan trên tay.
    Nhớ bọn Tố Nga, Thùy Nhung, Chimcutcon, bé Đăng, bé Bông.

Chia sẻ trang này