1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÂU CHUYỆN TÌNH TRẺ MÃI .
    (HNhu tặng cô Thihoang)

    Anh vừa về từ hai mươi năm.
    Rừng sâu Tây Bắc, biên giới xa xăm.
    Anh vừa về như chàng trai trẻ.
    Hoa Ban Lai Châu nở trắng gối anh nằm.

    Anh vừa về tới em của thời con gái.
    Tiễn anh đi chẳng được đón anh về.
    Ngàn lau lách quấn chân người ở lại.
    Thịt xương nào bừng nở đoá sơn khê.

    Anh vừa về quân phục xanh màu lá.
    Miệng cười hiền sau những chặng quân hành.
    Anh chẳng có gì dành tặng em cả.
    Câu chuyện tình ta vẽ đẹp như tranh.

    Anh vừa về như chưa từng xa vắng.
    Dâng non sông đôi cánh chim câu.
    Mùa yên bình trãi vàng trong nắng ấm.
    Có dáng anh đứng mãi phía địa đầu.
    HNhu - 26/3/2011
  2. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    up!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GỌI THÁNG TƯ VỀ
    Tháng Ba lục đục đi
    Loa kèn cười khắp phố
    Lộc cộc tiếng thổ mộ
    Cho một vé tháng Tư.

    Dường như nắng quá dư
    Để ai hồng hồng má
    Người dưng hoài xa lạ
    Nên mãi chẳng chịu về.

    Hè nhon nhen thắp lửa
    Bông ô môi bập bùng
    Sáng nay đầm súng trắng.
    Mở hội vui tưng bừng.

    Dòng sông mùa khắc khoải
    Thiếu vắng dáng con đò
    Vẳng từ xa đưa lại.
    Nghèn nghẹn giọng ai hò.

    Gọi tháng Tư lên tiếng.
    Mở rộng cửa vườn hồng.
    Mắt tròn xoe lúng liếng.
    In một trời gương trong.
    Hnhu - 29/3/2011

    Hú tháng Tư! Dzìa mau!


    @ Nhankiet: úp cá a? Hay úp gì?
  4. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    up cho đắt hàng! ủa, nhầm muare.vn rồi. :D
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    @ Lam: Giữ sức phẻ nghen cưng. Cố lên chút nữa bạn yêu. Ngủ ngoan. Bình yên. Dậy sẽ hết đau thôi! :-*
    Ngắm bé con nghen. Cho thanh thản. Giờ HNhu mới phát hiện ra, mình rất thích nhìn em bé. :D

    ++++++++++++++


    (*.*).....


    Chà chà.... nghi quá nha , Lam nghe ngừ ta nói, thích nhìn em bé là ... lá la .. là la .. la la ... haha haha...

    Lam bây giờ đã khoẻ rồi bạn ơi. Bé Bông Nõn đẹp hén , hôm nào chụp hình Chimcutcon đi, tự dưng Lam nhớ nó nè...bây giờ chắc bằng mẹ nó rồi hén ...Thôi thì , gôm hết lại cho ngồi một chổ trên bàn ăn .. chụp cái tắt .. hehe.. cả mẹ lẫn con luôn há ..
    HNhư thì gọi Tháng Tư - ừhm sinh nhật chị Loa sắp đến rồi hén ..
    Lam thì tạm biệt Tháng Ba nè ....

    Xa Rồi Tháng Ba ơi ...!

    Về đi , về đi hỡi Tháng Ba
    Chiều không mưa, không nỗi nhớ
    Hoa trắng lối về , mơ ngày thơ ...
    Dường như xa quá , xa quá ..
    Ôi Tháng Ba ... thẫn thờ ...một đỗi.

    .....

    Lại ra đi , Tháng Ba đã xa..
    Ai mang áo hoa , áo bạc ánh trăng tàn..
    Hẹn thề chi nữa hoa trắng xoá ..
    Lối về còn xa, còn xa lắm...

    ......

    Ngủ yên đi Tháng Ba nhé ..
    Ngậm ngùi hồng hoa tả tơi
    Mỏng manh cánh chuồn khó vẹn
    Để trong miền nhớ , Người rơi mãi ...

    .....


    Bình yên đi nhé giấc mơ Tháng Ba !
    Nắng , gió , tuyết - bụi mắt cay..
    Trông về nơi ấy , vẫn còn xa lắm ..
    Nắng Tháng Ba... về trong dĩ vãng ..
    Cánh hoa rơi ...
    30.3.2011 ---- Mạng bị sao ấy , gõ chữ * **** * mà cứ ra toàn là **** không biết sửa sao luôn ....
  6. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị à!

    Mấy nay đi đâu?

    Có kẻ nhớn nhác kiếm tìm.

    Sợ mất tích ^^
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]

    Ngọc Lan thật đẹp. E ấp toả hương.

    NGỌC LAN.
    Đêm khoe nuột nà trắng.
    Dịu dàng đoá Ngọc Lan.

    Đêm mời ngọt ngào hương.
    Hương Ngọc Lan nhè nhẹ.

    Đêm xin làn gió ghé.
    Tóc mềm xoã trên vai.

    Đêm dang cả hai tay.
    Mơ ngoan về trên mắt.

    Đêm Ngọc Lan có thật.
    Thế mà Tình nào hay!
    HNhu - 2/4/2011

    @ Cưng: Cưng là ai? Ai tìm chị?
  8. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz

    Trú Sốt

    Chị kà Dzốtttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chèn ơi, cưng! Pờ out đâu gùi mà xài cái này?!
    @-)@-)@-)@-)
  10. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko vô, quên pass ^^

    Hum qua riêu cá ngon ghê cơ :))

    Dưng mà ông Trú "sốt" cũng hợp lý đó.

    Chị đem mà "Sốt" với cà chuaaaaaaaaa ^^

Chia sẻ trang này