1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61



    [​IMG]
    Ảnh ST từ NR

    LỐI CŨ THU CÓ VỀ QUA.

    Từ em không còn nơi đó.
    Lối cũ thu có về qua.
    Từ anh không còn nơi đó.
    Tình thu mỗi lúc một xa.

    Tiếng gì như lời chim Khách.
    Sáng nay rộn rã mé vườn.
    Thấp thỏm khung trời mộng mị.
    Ổi đương mùa toả ngát hương.

    Ngại ngần thương bông cúc dại.
    Áo vàng chen với cỏ non.
    B.ướm ong từ đâu bay lại.
    Gieo giữa đời khối tình con.

    Biết rằng em không về nữa.
    Phong linh đã biếng gió trời
    Thu vẫn cứ hoài ủ lửa.
    Cho mùa ru khúc "Tình ơi".
    HNhu-20/8/2011

    Hình như thu có về đâu đó, quanh ta. Mùa thu phương Nam dáng thướt tha. Áo lụa khoe khoang cùng nắng sớm.
    Gió khẽ lay cành tiễn lá bay xa.
    Hình như...! Hình như...!


    A, bữa nay có tên mới! :D



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    VU LAN
    Khói trầm cay mắt cay.
    Chuông chùa gọi thức ngày.
    Vu Lan đương vào hội.
    Lễ con dâng đầy tay.

    Bông hồng này tặng Má.
    Đỏ rực tình yêu thương.
    Bông hồng này dâng Tía.
    Trắng mỏng mảnh như sương.

    Chí tâm đảnh lễ nguyện.
    Bình an ngày nối ngày.
    Để con hoài nhỏ dại.
    Ngủ ngoan giữa vòng tay...
    HNhu-20/8/2011

    Bửa đó, gnho xin sư cô hai bông hồng, trắng dzới đỏ. Sư cô cười, "cho một bông đỏ thôi". Lẩm bẩm chong bụng: "Sư cô keo!"
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)...

    VuLan nào ta nhớ Mẹ nghĩ về Cha ..
    Sao năm nay, con lơ đễnh , đánh mất một niềm vui ....

    HNhư nà : khoẻ ko bạn iu .. Lam bận rộn quá àh , tối ngày ở công ty rồi đến bệnh viện ... mệt nhừ .. muốn ngủ nè .. thấy mèo iu dễ thương quá , bao giờ Hnhư lên SG mang theo một em nhen.... nhớ nha ...
    [rose]
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐƯA NHAU VỀ THÁNG CHÍN.
    ( Viết cho đồng Nọc Nạng )

    Em ơi thu rồi
    Em có hay.
    Dòng sông mùa lũ
    Nước tràn đầy.
    Tung tăng theo bầy
    Đàn cá quẫy.
    Trời cao trong vắt
    Trắng mây bay.

    Theo nhau ta về bên tháng Chín.
    Hái bông điên điển đổ bánh xèo.
    Chiếc xuồng ba lá chèo len lõi.
    Phía sau đám lục bình trôi theo.

    Cánh đồng Nọc Nạng buổi sơ khai.
    Lam lũ quanh năm gái như trai.
    Tháng Chín đem mùa vàng về tới.
    Em dẫn anh vào cùng tháng Chín mê say.
    HNhu-25/8/2011

    @ Lam: HNhu cũng bận lắm bạn ơi. Má hông cho ăn bám nữa. Phải làm châu cày thôi! :D Lười quá! :D
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Ảnh Cô Amquen

    VÒNG XE QUAY.

    Lăn lăn vòng xe lăn.
    Đêm chan dài trên phố.
    Tóc xanh mơ một độ.
    Ruổi rong những cung đường.

    Xe đi về muôn phương.
    Đời trôi trăm vạn nẻo.
    Mùa thu còn lẽo đẽo.
    Thả lá phía sau lưng.

    Vì đâu anh dửng dưng.
    Vì đâu em giận dỗi.
    Yêu nhau không thèm nói.
    Coi ai thiệt-ai hơn.

    Hai vòng xe lơn tơn.
    Em đòi làm vòng trước.
    Anh thích xe quay ngược.
    Ẩu đả là đương nhiên.

    Đêm vào thu bình yên.
    Vòng xe buồn nằm xó.
    Mưa hoen mờ mắt đỏ.
    Trăng hạ tuần hắt hiu...
    HNhu-25/8/2011

  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lắm roài mới ghé quá nhà HNhu. Thấy bạn cưng vẫn ngày ngày chăm chỉ mần thơ hén? Năm dài tháng rộng, mới hôm nào mà giờ ngoảnh lại đã hơn 2 năm roài.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    BÁCH HỢP CHO THÁNG CHÍN.

    CHÚ DẾ TUỔI MƯỜI BẢY

    Đôi cánh nhỏ phủ chưa đầy tới đít.
    Cặp râu dài ve vuốt mãi đôi ria.
    Cất tiếng gáy rè rè khoe hùng dũng
    Mỗi bận ai khua guốc trên đường dzìa.

    Anh mười bảy, dế, em - cũng mười bảy.
    Cũng tóc mai sợi vắn lẫn sợi dài
    Chiều lộng gió thu ươm vàng màu áo.
    Gói vào tình những mơ mộng tương lai.

    Đôi dế nhỏ tung tăng vườn cỏ nhỏ
    Lỡ đánh rơi tuổi mười bảy chốn nào
    Thu rồi vắng. Thuyền tình không bến đỗ.
    Để còn hoài tiếng dế mãi chênh chao .
    Hnhu

    @ Do cưng: Biết sao được cưng, lỡ yêu nó gùi. Khó thay đổi. Hông có nó, chắc hnhu quạnh quẽ lắm. Còn cưng, cắm rễ sâu gốc bền ở Sì Gòn chưa? Đã làm giàu được chưa?
    Sắp tới, HNhu có chuyến dzìa lại Đà Nẵng. Sẽ thăm lại biển cửa Đại, chỗ hnhu tắm tiên hồi nhỏ. :D
    Ừa, thời gian là dzậy. Có những chiện hồi đó thấy khác, giờ cũng chiện đó, chong mắt mình, nó cũng đổi khác. Ngẫm tức cười ghê. Hy vọng lần dzìa Sgon tới, HNhu kiu Do đi càe nghen. :D

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ẢNH STAM

    ĐOÁ HOA XANH MÙA THU.

    Giữa muôn ngàn hoa lá.
    Em tìm đoá Mùa Thu.
    Bầu trời thênh thang quá.
    Cánh chim nào miên du.

    Em đi về phương Bắc.
    Em ngược về phương Nam.
    Trời Tây sao xa lạ.
    Hừng Đông càng hông kham.

    Bắt gặp nàng áo tím.
    Tay cầm đoá hoa xanh.
    Tháng Chín cười hư ảo.
    Nhìn in hình dáng Anh.

    Đoá hoa xanh mùa thu.
    Nghĩ gì mà không nói.
    Thời gian qua rất vội.
    Chưa chi đã...thật xa!

    Giữa muôn ngàn lá hoa.
    Em đi về cổ tích.
    Vấp té ngay tờ lịch.
    Tuổi thơ vừa rời tay.
    HNhu-27/8/2011
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    CỎ MAY.
    Níu chân người lữ khách.
    Ai có nặng tình ai.
    Hỏi rằng là ai đó.
    Thưa, tên em - Cỏ May.

    Gieo chi nhau nỗi nhớ
    Khắc khoải sớm tiếp chiều.
    Đánh dấu vào duyên nợ.
    Chỉ còn thiếu lời yêu.

    Cỏ May ngày lộng gió.
    Tung tăng khắp quê nhà
    Cánh đồng mùa no hạt
    Ghim vào gỡ đố ra.

    Người ơi đi phải lại.
    Hoa cỏ lỡ trao rồi.
    Biết rằng yêu là dại.
    Buông hai tiếng "đành thôi"!
    HNhu - 27/8/2011

  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cắm rễ hay ko thì Do chưa biết nhưng đến giờ cũng đã hơn 3 năm gắn bó với SG roài. HNhu giờ đang ở đâu dzậy? Khi nào về SG cứ ới, lúc nào Do cũng rỗi để cafe cùng HNhu hết [:D]
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Triều cường đầu tháng. Nước lớn bộn. Lũ giăng giăng. Cũng chưa bằng hồi nẫm, nhưng năm nay lũ bộn hơn. Nhìn mặt nước đỏ au, cảm giác ấm áp, dzui dzui.
    Nhớ hồi học dzìa văn hoá Nam bộ, thầy Nam giảng: ... Cuộc sống cư dân miền Tây gắn chặt dzới sông nước. Ngày mà những cư dân đầu tiên từ miệt ngoài dzô khai phá phương Nam, họ đến bằng đường biển. Sau thì đường bộ dần hoàn thiện hơn, nhưng sông nước như gắn chặt thành tiềm thức. Xe chở hành khách trên bộ, kiu là xe đò. Xe lửa thì kiu tàu hoả, cái để phóng dzô vũ trụ kiu cái phi thuyền, cái máy bay thì kiu tàu bay...
    Hông biết có phải dzậy hông, mà, con gnho yêu những dòng sông quá. Yêu những mùa lũ đỏ đồng miên man. Yêu những chiếc vỏ lãi lao vun vút xé nước rào rào. Yêu những cây cầu ngang dọc. Những cư dân lam lũ hiền như hạt phù sa. Chỉ biết làm no ấm cho đời. Và còn biết bao nhiêu nữa. Trong đó có cả tuổi thơ lặn ngụp hông biết chán dưới mương, dưới lạch.
    Cứ tiếp tục dzìa thiệt lớn đi, nghen lũ.

Chia sẻ trang này