1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Bác Kiệt có cái hình mỹ nhân xem cũng khá !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [rose]
    -----

    Giàng ơi ! đoá vô thường già mất rùi.
  2. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0



    Cảm ơn chú Lý, mỹ nhân này nhìn thế thôi mà chứ bướng ra trò đấy chú.

    Bên gà nòi chấm com có vị sư kê Lý sài gòn 1964 ko biết có phải chú Lý bên này ko vậy? [:D]
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61



    [​IMG]
    GIÓ MỚI - LEVITAN.

    GIÓ MỚI GIEO MÙA LÊN TÓC XANH.
    (Gnho kính tặng Má và những Má khác.)

    Chút se se heo may.
    Khắc giao thời diễn ra trên vai áo mỏng.
    Gió tư bề xôn xao l.ồ.n.g lộng.
    Gieo mùa lên tóc xanh.
    Buổi sáng hồn nhiên trong lành.
    Thương cánh cò bắt đầu ngày tất bật.
    Phiên chợ đời má loay hoay lật đật.
    Hạt gạo, củ khoai, mớ rau, góp nhặt nuôi con.
    Gái xinh trắng nõn, béo tròn.
    Ú nu vòng ôm bụ bẫm.
    Từ bước chưn thời lẫm đẫm.
    Tóc con thêm xanh mỗi độ lên mùa.
    Bây giờ Đông nối ngôi vua.
    Bạc phơ sương giá cợt đùa non cao.
    Nước nguồn xuôi mãi phương nào.
    Lá khô một chiếc hanh hao mỏi mòn.
    Hnhu - 20/10/2011


  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thu về muộn,
    Một chiếc lá rụng bắt gặp,
    Gợi kỉ niệm.
    Nốt nhạc mới,
    Gợi tâm tình xưa.

    Có gì trong nhau,
    Cho ràng buộc một đời?

    Thời gian vô tình,
    Nuối tiếc những mê say.

    Em như cánh chim bay,
    Còn lại anh với kỉ niệm.
    Chôn dấu mãi,
    Để tan vào sâu quên lãng một đời!

    Liệu có một ngày thấy em,
    Liệu có một ngày gặp để xa,
    Có thể có một ngày để xa mãi,
    Trong anh và em!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    MIMOSA.

    LỜI CHO ĐÊM BÌNH YÊN.

    Tinh tú đâu ra thật nhiều.
    Ngân hà mở lối trời yêu.
    Thần Nông cớ gì tát mãi.
    Chiếc gàu sòng đổ cạn chiều.

    Người nói em là sao Khuê.
    Mãi chơi đến lạc đường về.
    Thiên đàng cửa cài then đóng.
    Nên giờ lầm lũi bến mê.

    Người nói em là sao Tua.
    Cây chổi lông gà mới mua.
    Đỏ, vàng, tía, xanh gồm đủ.
    Diêm dúa suốt cả bốn mùa.

    Người nói em là "sao nặng"
    Dối gian, tráo trở, lọc lừa...
    Đụng phải chuyện gì cũng hứa.
    Để rồi quên-nhớ từa lưa!

    Người nói em là sao băng.
    Giận dai như giẻ nhùng nhằng.
    Mỗi ngày giận chừng tám cữ.
    Hỏi ai không bị tâm thần!

    Người nói em là đêm đen.
    Mãi mãi chẳng thể sáng đèn.
    Anh nguyện một đời câm nín.
    Lắng nghe lời đêm bình yên.
    HNhu-20/10/2011
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Mình không phải là vị ấy đâu, mỹ nhân bướng bỉnh thì rất đáng để tráng sĩ chinh phục, chúc bạn Lenhankiet sớm gặt hái được thành công !
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có kẻ nuốt lời nhé :-<
    Bảo đàn cho mình hnay mà mất hút
    Haizzzz
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HỒNG HOA - Ảnh Rr.

    HỒNG HOA .

    Biết bao lần ngắm nghía hồng hoa .
    Tình yêu, thật ra, có màu gì?
    Đỏ tợ môi cong.
    Vàng in mật ngọt.
    Xanh màu mắt biếc.
    Non tơ những ngọn lông măng trên đôi búp tay ngòi viết.
    Nhốt đêm đen trốn giữa tóc mây chiều.
    Màu tình yêu.
    Nói ít nhớ nhiều.
    Gần giận.
    Xa thương.
    Bên nhau lóng ngóng giả đường ngó lơ.
    Màu tình yêu.
    Cho nhau biết đợi chờ.
    Câu truyện cổ đọc hoài rồi cũng hết.
    Hồng hoa mỏi mệt.
    Ngủ quên ngày.
    Hương sắc tàn phai.
    Ai biết hỏi ai bây giờ!
    Có - không?
    Cổ tích hồng hoa và những vần thơ.
    Tình yêu đỏng đảnh.
    Xoáy.
    Vỡ.
    Đôi bờ đã xa.
    Màu hồng hoa!
    HNhu-22/10/2011
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thích nuốt, cưng, Hnhu cũng nuốt! Lời nghĩa lý gì! :))
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    RIÊNG.
    Bon chen mấy cũng một đời.
    Áo ta, ta mặc, thảnh thơi riêng mình.
    Lặn ngụp giữa vũng nhân sinh.
    Chàm xanh tay bạn, vấy sình tay ta.
    Lãng du coi đó làm nhà.
    Thơ chặt bên túi chia ra hai phần.
    Tình yêu vốn dĩ lần khân.
    Chia cho chút ít cù lần làm vui.
    Còn đây nguyên gói ngậm ngùi.
    Tặng vào thi hữu nghe ui ui chiều!
    HNhu - 23/10/2011

Chia sẻ trang này