1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ dãi với bạn trai quá, liệu có bị chán ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 8kenshin, 05/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Ok. Châp nhận iu nhé. Tất cả cho đến giờ chỉ dừng lại ở Tình Yêu. Từ tình iu đến Hôn Nhân là cả 1 khoảng cách đấy.
    Bản thân mình cũng iu nhiều. Ai cũng muốn cưới. Nhưng đã cưới được ai đâu.
    Thế mà 2 cô bạn gái cũ của mình đến tháng 10 và 11 lên xe hoa đấy.
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Giả sử ra gặp cái ông nào : Lớn tuổi tí ti, không đòi hỏi tí gì, chắc là bác sẽ hỏi anh ấy có làm sao ah. Mỗi ngưòi 1 tính, biết sao đc. Cứ tin vào cảm giác của mình đi!!!
  3. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    em xin cám ơn các anh chị đã cho em nhiều lời khuyên chân tình cũng như an ủi động viên em ạ.
    đặc biệt là anh gì có ava bạn nữ ăn chuối và chị scarlet198 (có ava bạn nữ đeo kiếng đen rất ngầu) ạ.
    em cũng rất ko đồng tình với mấy anh toàn nói chuyện phang phịch và chị Choa choa. chị Choa có lối sống ....ko hợp với em chị ạ, em ko nói chị buông thả đâu ạ, nhưng khó nói lắm chị ạ.
    cám ơn mọi người ạ.
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vô ttvnol vì mải chơi ikariam , hôm qua gặp em của mình mới vô đây để đọc topic này thì thấy
    Gái tự nhận mình là có kinh nghiệm trong việc nhìn zai còn zin hay ko thì đúng là thấy câu các cụ là: đàn bà tóc dài mà trí óc ngắn
    Trước đây đọc topic của Nambéo về giai đoạn cưa gái thì phần lớn những người tự vỗ ngực là cao thủ khoản này đều nhất trí phải là 3 buổi cafe với gái thì mới có thể sờ tay hay hôn hít được.
    Vậy mà thằng trai zin này mới lần đâu đi chơi đã đòi hôn gái ngay thì công nhận level của thằng này cao thật. Còn cái bài bảo lóng ngóng khi bắt đầu xxx thì sao mà giống mấy thằng bệnh bầy cho trong các diễn đàn xxx thế nhi?
    hay là thằng trai zin này đọc topic của Nambéo rồi, vì mới có kinh nghiệm lần đầu xxx gái là nên đưa về nhà mình chứ ko đưa vào nhà nghỉ
    đàn bà đúng là đàn bà, ngu ơi là ngu
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bác này như thế là không được rồi. Tại sao mình nói vậy.
    Thứ nhất bác là còn trai (căn cứ vào cái mũi tên trên nick). Nên bác sao mà biết được cách nghĩ, kinh nghiệm của con gái như thế nào.
    Thứ 2 là em ấy đã XXX nhiều lần rồi với nhiều người, hiểu chưa hả.
  6. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mù quáng. thuốc đắng dã tật. sự thật mất lòng bạn ạ. có những người nói thật lòng thì bạn ko tin , thiện tai thiện tai
  7. toivannho123

    toivannho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    bằng niềm tin là hay rồi, mà thôi bỏ qua đi em ah, em đang học đại học năm cuối đúng không? sao phải khổ vậy em...
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bây giờ đi tư vấn trên cái box này, không những cần kinh nghiệm, lòng tốt mà còn phải rất rất tâm lý để biết được các chủ thớt định nói gì (chứ không phải định nhờ tư vấn gì), và phải nhẫn tâm (tư vấn theo ý thích của chủ thớt để được khen trong khi thực ra là hại người ta)
    Mình cũng muốn ngoan hiền như bạn trai của chủ thớt quá, cho mình add nick bạn ý để nhờ tư vấn nhé. Còn chủ topic, mình không bình luận gì...
  9. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thôi em à, anh nghĩ là chú này đang lươn với em rồi. Vừa ăn cắp lại vừa la làng- đáng nhẽ ra em phải cho nó vài cái bạt tai rồi ý chứ. Nếu làm bạn của anh thì anh sẽ khác . Hihi
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh đồ rằng chủ thớt mở topic câu hàng lắm.Thời này con gái mà như cô hiếm vô cùng.Cô học đại học học qua các thứ như triết ,chủ nghĩa xh.....v v .Và hàng mớ các thứ linh tinh khác mà mới năm cuối cô đã cho 3 ku chén(hay cô chén 3 ku).Thì quá trình mấy năm đh cô học được gì.Có lẽ mỗi chén 3 ku .Có vẻ cô cũng hay yêu thật lòng mà thật lòng thì hay phải nghĩ ,bỏ nhau còn khó như lên trời .Đằng này mới đi chơi cô quen thói 3 ku cô chén .Thật sự trai nào gặp cô chả sướng (anh anh còn sướng bỏ cha bỏ mẹ nếu như gặp rau thơm (chưa chắc)như cô ku 3 con nhà lành (theo cô nói) có lẽ có nhiều thứ cho cô chén thì cô mới cho nó chén (hay chén ku 3) nhanh thế.Sợ vứt ra mất nhiều thứ nên cô khẩn trương chén 3 ku (nhầm ku 3).Đã thế thì cô cứ thói quen cô làm chén đến đâu là vui đến đó .Cái gì đến thì phải chịu cha ông bảo ăn nhiều ỉa không ra.Cô chén 3 ku cũng kể là nhiều rồi.Bắt đầu tính chuyện ....i a r là vừa .

Chia sẻ trang này