1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì con yêu mẹ ( dành cho những chàng trai bị bố mẹ cấm yêu một cô gái )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NEVER_SAY_NEVER, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    em ơi, bài này chính xác là bạn nào viết hả em ?
  2. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bác hỏi làm gì ạ? nó có thật sự quan trọng ko ?
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Té ra, với nhiều giai - công cuộc lấy vợ khó nhất nằm ở chỗ....mẹ mình nhỉ!
    Ông anh nhà này cũng rứa, để có được bà vợ như hôm nay, ổng đã phải mòn tay thảo gần chục " huyết thư " để nỉ non, thậm chí ...doạ dẫm ( nếu không lấy được N. con sẽ không lấy vợ nữa), nghe tồi tội.
    Thực ra cái lý do lớn nhất không phải mẹ, hay gia đình khó tính. Mà thường do cậu ấm vốn bị coi là trẻ con, non nớt, không đủ uy tín cũng như sự từng trải đủ để khiến gia đình tin vào sự lựa chọn ấy của con mình.
    " Mày mà không nghe tao rồi sẽ khổ cả đời!", câu tủ các bà mẹ thường mang ra " đe doạ " những ku con của mình đấy.
    Miềng cũng sắp đến giai đoạn ấy, nhưng may là chả bao giờ phải lăn tăn chuyện đón ý, dò ý gia đình.
    Kết cô nào, chỉ việc bàn với đối tác. Xong về bá cáo " Con sẽ cưới A. trong tháng X. Gia đình chuẩn bị tinh thần đi nhé!". OK!!!
    Chả ai " dám " lời ra tiếng vào nữa...
  4. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vâng chuyện không của riêng ai mà bác ... cũng nhiều trường hợp như thế này trong cuộc sống lắm . Mong rằng tất cả đều có happy ending , đừng để ôm hận cả đời
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic này thấy giống mình ngày trước thế. Cũng bị mẹ của bạn trai cấm không cho 2 đứa yêu nhau. Bà còn quá đáng đến mức mình tới nhà giúp anh viết dịch mấy tài liệu tiếng Anh, vậy mà lúc mình làm xong, ngồi ở bậc thềm chuẩn bị ra về thì bà nói thẳng vào mặt mình "Từ ngày mai mày đừng đến đây nữa nhá. Mày làm cản bước đường tiến của con trai tao, mày suốt ngày quẩn quanh với nó thì nó làm được gì". Shock toàn tập và choáng váng nặng nề. Mình còn đang phải bỏ cả việc của mình để đến giúp con trai của bà, vậy mà bà nói mình như vậy. 3 năm trời yêu người con trai ấy, mình tìm đủ mọi cách chiều chuộng bà và cả 2 bên nội ngoại cô dì chú bác nhà anh vì cả họ nhà anh đều ở trong cái làng đấy. Nhiều khi nghĩ xót xa, mẹ mình ở nhà có khi mình cũng không quan tâm được nhiều như quan tâm tới mẹ của người ấy, mẹ ở nhà mà mắng có khi cãi lại trong khi bà mắng, mình chỉ biết cúi đầu im lặng mà nghe. Với lũ con gái trong làng thì bà vênh mặt tự đắc "Đấy, người yêu anh Đ. đấy. Chị ấy thế này chị ấy thế kia", còn trước mặt gia đình ông sếp của chồng, bà ấy chỉ mình và bảo "Ôi, đấy là bạn cái D. ấy mà" (D là em gái của anh).
    Bao nhiêu đắng cay mình vẫn cứ chịu, mặc dù nhiều lúc trong lòng ấm ức mà vẫn phải nhẹ nhàng khuyên nhủ anh rằng không được giận mẹ mà phải yêu thương mẹ nhiều hơn, đôi khi cũng tự vấn "Anh ở nhà được mẹ anh coi là vàng là bạc, anh tới nhà em được bố mẹ em tiếp đón vui vẻ nhưng em cũng là vàng là bạc của bố mẹ em chứ, nếu bố mẹ em mà biết em bị mẹ anh coi như rác thế này chắc cũng buồn lắm"... Vì yêu anh mà mình chịu hết, nín nhịn hết cho đến khi mình nhận ra rằng anh chẳng có chính kiến gì cả, anh chỉ biết cúi đầu nghe lời bố mẹ một cách nhu nhược, chẳng ra dáng một người đàn ông trong nhà... Dần dần tình yêu của mình cũng phai nhạt. Tự thấy trái tim mình đặt nhầm người...
  6. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  7. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    em yêu nhầm phải thằng cù lần rồi. Ku này ko phải là ngoan, có hiếu mà là cù lần.em chịu được 3 năm kể cũng tài thật.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em vào đánh dấu sau này em muợn em đi in rồi kí cái tên ở dưới và gửi cho mẹ...bài viết hay quá...
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đồng ý với bạn asset là bé này yêu phải một thằng ku cù lần.
    Làm thằng đàn ông, đến tuổi lấy vợ, mà lấy là lấy cho mình, cả đời mới " sắm " mỗi một lần - mà không có cái quyền lựa chọn và quyết định hạnh phúc của mình - thì nên...đi chết đi là vừa.
    Đọc bài bé này, anh mới biết thêm rằng, trên đời có những thằng boy không phải là nhu nhược, mà là quá nhu nhược. Yêu con nhà người ta ngần ấy năm, cái việc tối thiểu là bảo vệ bạn gái ( bằng lời nói ) cũng không làm được. Sau này cuộc sống vợ chồng còn nhiều sóng gió, thì với cái bản tính " nhu mì" như gái nhà tu thế kia, ku ấy sẽ là chỗ dựa cho vợ - con kiểu gì đây?
    Mình vẫn không thể hiểu tại sao nhiều giai lại " sợ " áp lực gia đình đến thế. Yêu em nào là do mình, còn lấy em nào lại do...bà già quyết định. Bà già có lấy cô ta về ...ngủ với bả không mà lắm quyền thế?
    Thường ku nào trong nhà mà lép vế, tiếng nói không có trọng lượng với bố mẹ, thì ngoài xã hội cũng sẽ thế, suốt đời bị đè nén , bắt nạt. Loại ấy lấy làm chồng hơi...phí
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Thằng con ngốc nghếch của mẹ!
    Con đã gần ba chục tuổi đầu, đương nhiên là mẹ phải tin con đủ sáng suốt và trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Nhưng có một điều mẹ vẫn ko thể nào yên tâm được, đấy là con đã biết cuộc sống sau này của mình sẽ phải đối mặt những j với "sự lựa chọn" đó chưa?
    Con yêu cô bé ấy, mẹ hiểu. Nhưng giữa một ng` yêu tốt và một ng` vợ tốt nhiều khi lại ít điểm tương đồng. Con có thể đến bên ng` con yêu mỗi khi con mệt mỏi để được yêu chiều, được xoa dịu, để thấy mình được yêu thương; nhưng một ng` vợ con cần lại phải là một ng` khiến con hoàn toàn tin cậy và vững tâm vào tất cả những j cô ấy đang có và cô ấy sẽ làm. Nhi nữ trường tình, anh hùng khí đoản. Mẹ ko chê cô bé HN ấy, cũng ko chê cô ấy nhỏ tuổi, vì ko phải cô gái nào HN cũng kiêu căng và cô gái nhỏ nào cũng nghĩ ngắn. Nhưng con thử nhìn lại mình xem, con khác biệt với cô ấy thế nào? Gia đình mình khác biệt với gia đình cô ấy thế nào? Con có chắc trong nhiều năm sắp tới cô ấy sẽ ko gặp ng` tốt hơn con ko? Ngoài đám cưới mà có lẽ còn rất xa nữa, con của mẹ có j để đảm bảo? Con có dám đánh đổi cả tương lai ko gần của mình để lấy 1 thứ tình cảm mà ko biết khi nào sẽ thay đổi ko?
    Mẹ ko ghét cô ấy, nhưng mẹ biết con trai mẹ lấy cô ấy sẽ khổ hơn là lấy đám mà mẹ ưng sẵn cho con. Mẹ biết nhà mình ở thế dưới nhà họ, liệu con có đủ tự tin để khẳng định mình trong tập thể dâu rể ấy ko? Thông cảm cho mẹ, có bố mẹ nào muốn thấy con mình lo nghĩ vất vả? Dù rằng giờ con nói chỉ cần yêu cô ấy là con thấy hạnh phúc, nhưng cả cuộc đời mẹ hiểu rằng, tình yêu chỉ có thể làm ng` ta mờ mắt khi chưa bị cái gọi là "cuộc sống" đè nặng. Các con giờ có thể còn thề thốt quyến luyến, nhưng rồi khi phải lăn lộn với đời, liệu các con vẫn còn có thể một lòng vượt qua mọi khó khăn mà vẫn nồng nàn như bây giờ ko?
    Uh, có thể là có đấy, con yêu cô ấy mà, nhưng nếu tình yêu đó ngày một mờ nhạt đi vì thời gian, 2 con sẽ còn j để ràng buộc? Nếu con ưng cô gái mẹ chọn, con sẽ có một hậu phương vững chắc. Con sẽ ko phải quá lo lắng về nhà cửa, họ hàng, và cả bản thân cô gái hiền lành ấy nữa. Mẹ biết chắc cô ấy đủ sức khoẻ và sự cần mẫn để lo toan các luật gia thế phụ nhà mình một cách chu tất. Còn nếu con quyết tâm lấy ng` con yêu lúc này, thì tình yêu qua đi sự khác biệt lộ rõ ra, con có chắc mình vẫn vẫn sẽ thấy hạnh phúc chứ?
    Một điều nữa mẹ ko muốn duy tâm, nhưng thực tế đã chứng minh rất nhiều trường hợp. Tuổi con và cô ấy theo quan niệm dân gian là ko hợp nhau chút nào. Mẹ đi xem nhiều nơi, và cũng gặp nhiều ng` tương tự, quả thực đây là một sự kết hợp ko lấy j làm hay lắm. Có kiêng có lành, mẹ cũng chỉ là một ng` đàn bà yếu ớt, mẹ ko thể nào nhắm mắt cho qua được. Mẹ rất sợ, mẹ sợ rằng nếu mình ko dứt khoát cả 2 đứa sẽ khổ.
    Con trai út của mẹ, mẹ chỉ có mình con là niềm vui, niềm tự hào, niềm yêu thương của mẹ. Mẹ xin lỗi vì mẹ đã ích kỷ, nhưng như bố con nói, "cuộc sống là của con". Mẹ cũng ko thể sống cả đời để lo lắng cho con được. Nên hãy suy nghĩ kỹ. Mẹ yêu con".
    Ôi, tất cả cũng chỉ vì mẹ yêu con... :(

Chia sẻ trang này