1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi bên em - nên làm gì tiếp bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi merseyside, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bắc này dại dột quá.
  2. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    bản thân anh cũng thấy mình thật dại dột. Nhưng theo em anh phải làm gì bây h ?
    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau :)
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tình yêu vẫn thế, ko yêu chỉ vì ko yêu :)
    Nhưng tớ thấy bạn có nhiều cơ hội đấy. Yên tâm đi.
    Đúng là bây h chưa phải là thời điểm thật...
    Bạn phải chờ xem tình cảm của cô ý dành cho anh bạn trong nuơc như thế nào và ngược lại... ở bên cạnh cô ấy những điều nhỏ nhặt trong cs sẽ tạo nên tình yêu, nhưng cũng đừng ép buộc để rồi người ta yêu mình theo kiểu hàm ơn... lúc đó thì buồn lắm ế.
  4. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    8h30 tối, anh và em lọ mọ từ phòng lab về nhà , ăn uống linh tinh, h này chắc là em đang ngủ rồi.
    Hôm nay em cãi nhau với thằng người yêu ở nhà, anh biết chứ. Nó gọi điện nhắn tin em lên mạng chat, nhưng việc thì nhiều làm sao mà bỏ lab về được... Thằng người yêu bực mình vì phải chờ đến 12h đêm mà không chat được...Nó ***g lộn quát tháo trong điện thoại...
    Hôm nay anh cũng rất mệt và đói em biết không ? vậy mà phải ở lại lab giúp em làm việc,còn em thỉnh thoảng lại gắt gỏng với anh... Nếu không phải hôm nay em đang có việc thì có lẽ anh đã cho em vài cái bạt tai rồi đấy.
    Càng ngày , anh càng thấy mình mù quáng thì phải ?
  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    8h30 tối, anh và em lọ mọ từ phòng lab về nhà , ăn uống linh tinh, h này chắc là em đang ngủ rồi.
    Hôm nay em cãi nhau với thằng người yêu ở nhà, anh biết chứ. Nó gọi điện nhắn tin em lên mạng chat, nhưng việc thì nhiều làm sao mà bỏ lab về được... Thằng người yêu bực mình vì phải chờ đến 12h đêm mà không chat được...Nó ***g lộn quát tháo trong điện thoại...
    Hôm nay anh cũng rất mệt và đói em biết không ? vậy mà phải ở lại lab giúp em làm việc,còn em thỉnh thoảng lại gắt gỏng với anh... Nếu không phải hôm nay em đang có việc thì có lẽ anh đã cho em vài cái bạt tai rồi đấy.
    Càng ngày , anh càng thấy mình mù quáng thì phải ?
    [/quote]
    Ui mù quáng gì bác nì , con gái thỉnh thoảng nhõng nhẽo là bình thường , bác phải cố gắng chịu đựng . Đẹp trai ko bằng chai mặt bác ạ
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Ui mù quáng gì bác nì , con gái thỉnh thoảng nhõng nhẽo là bình thường , bác phải cố gắng chịu đựng . Đẹp trai ko bằng chai mặt bác ạ
    [/quote]
    cứ như nói mình ý,,,bảo add nick chém gió mà sao im tịt thế hử???Tưởng ngất đâu rồi...Đang định hỏi thăm bác C
  7. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh còn 300 ngày để làm cho chị ấy yêu anh cơ mà. Thế là quá đủ. Nghe anh kể thì tình cảm của chị hiện h khá là bấp bênh , ko phải là không có lỗ hổng để những cử chỉ ân cần, quan tâm của anh len lỏi vào. Hãy nhớ , những cử chỉ nhỏ nhặt thường khiến phụ nữ nhớ lâu. Và khi những điều anh làm khiến chị ấy chấp nhận như thế đó là 1 điều hiển nhiên, bình thường thì ...đã đến lúc dừng lại , để chị í nhận ra giá trị của anh. Lúc ấy, tỏ tình là được rồi.
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    bác tự biết mình dại dột là tốt rồi, nếu cố được thì cứ cố đến khi nào cảm thấy mình k thể cố dại dột được nữa. Hoặc là nói ra hoặc là từ bỏ. Hi vọng bác k phải cố quá lâu vì mệt mỏi lắm. Dù gì thì cũng phải thương lấy bản thân mình và dùng lý trí phán xét xem người ta có xứng đáng với tc của m k?
  9. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh của tôi cũng yêu tôi ngay cả khi tôi đã có người yêu. Anh vẫn đi bên cạnh tôi, không quá lặng lẽ nhưng không làm cho tôi khó xử. Anh làm cho tôi tin rằng anh mới là người yêu tôi, anh mới là người tôi phải tin. 1 năm trời ròng rã, đã có lúc nước mắt anh rơi vì tôi, đó là khi tôi thấy xót xa trong lòng khi tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là 1 người anh.
    Anh vẫn vậy, vẫn cố gắng với "1% hy vọng" của riêng anh. Tôi hành hạ anh đủ cách , vì khi chia tay người yêu rồi tôi cũng chẳng tin tưởng anh. Tôi cố gắng tìm ra 1 điều gì đó khiến anh "mắc lỗi" để vin vào niềm tin cụt lủn của mình.
    Tôi và anh cùng cố gắng: anh cố gắng kéo tôi lại gần, còn tôi cố gắng đẩy anh ra xa. Anh mặc kệ, anh cứ yêu tôi như ngày đầu tiên anh quen tôi. Nước chảy đá mòn, lâu dần trái tim tôi cũng thôi những nhịp đập trái chiều. Tôi cũng thôi dần những trò tai quái, thôi hành hạ anh bằng những lời lẽ cay độc........
    Và có lẽ bây giờ tôi mới là người để nói ra rằng: tôi hạnh phúc vì có anh!
    Bạn hãy đi bên cô ấy, lau cho cô ấy những giọt nước mắt lúc đau khổ cũng như hạnh phúc. Bạn hãy để cô ấy đi đến tận cùng của mọi cảm xúc yêu đương với người cô ấy muốn. Bạn hãy là người duy nhất và đầu tiên ở bên cô ấy khi cô ấy yêu cầu. Bạn hãy chứng minh cho cô ấy thấy: chỉ có tình yêu của bạn mới làm cho cô ấy thấy giá trị cuộc sống. BẠn có bản lĩnh để làm điều đó không? 300 ngày với 300 điều bạn làm được cho cô ấy đấy!
  10. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết 1 cái gì đó, vì cảm thấy đôi chút hụt hẫng,...
    Đã đi được gần 100 ngày, có thể là 1/3 chặng đường, mọi việc vẫn không có gì tiến triển, nhưng đó không phải là điều mà anh quá quan tâm lúc này...
    Em và người yêu ở Vn đang bắt đầu có chuyện, anh biết, vì đó là cái mà anh dự đoán trứoc được, có vài đứa bạn bảo rằng tấn công đi, anh chỉ cười ...vì anh biết rằng tình cảm mà em dành cho anh mới là điều quan trọng nhất....
    Ở cái thành phố này , nếu có 10 người biết đến chúng mình thì sẽ có 9 người hiểu rằng chúng mình là coupled vì những gì anh lo lắng quan tâm đến em. Ngay cả những người phụ trách ở trường cũng bảo rằng em thật may mắn vì có anh đi cùng.
    Nhưng... cái anh thấy hụt hẫng nhất ... là vì ...
    Em sống đơn giản, đơn giản đến dễ sợ, đến một mức mà anh không thể tưởng tượng được, hay là tại vì anh sống quá phức tạp và cầu kỳ.
    Anh say rượu, gọi em qua đưa anh về, em mặc kệ. Một mình anh đi về trong cái lạnh của châu Âu, ... em cũng không cần biết là anh đã về đến nhà hay chưa, dù chỉ cần một cú điện thoại.... Trong khi một người bạn trai mới quen bảo rằng bị ốm, em định sang nấu cháo cho người ta, đến nơi mới biết rằng người ta nói dối.
    em biết không, trong khi em ngủ, một người đàn ông vào bếp, nấu cho em ăn, khi mang ra được em bảo rằng " thằng này nấu ăn dở tệ", anh gượng cười, tim anh vỡ vụn ....
    Trong khi anh yêu Hà nội và sống đơn giản đến mức có thể ngồi ăn một quán ven đường, yêu Hà nội từ những cái gồ ghề và đơn sơ, thì em phải đến ăn ở những quán sang trọng, tháng nào cũng phải Karaoke,....
    Trong khi anh yêu văn học, đọc nhiều... còn em thì không bao h đọc truyện quá 2 trang giấy.
    Có một chút gì đó quá khác biệt trong chúng ta, từ cách sống, suy nghĩ ???
    Anh không còn cảm thấy đau mỗi khi em hắt hơi sổ mũi nữa, không còn chạy theo cảm giác của em nữa. Anh đang dừng lại , dừng lại thật chậm để lắng nghe cảm xúc của mình, có thật sự em là người anh đang tìm kiếm không ?

Chia sẻ trang này