1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi bên em - nên làm gì tiếp bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi merseyside, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hihi, bài của bác là bài học cơ bản, em đã áp dụng bài này 1 lần hồi ở việt nam, thời gian là 1 tháng, kết quả là phương án 1 :))
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế này rồi mà vẫn còn ngồi đó vật vã hả? Thế trường hoẹp 1 xảy ra cậu lại cum cúp cụp đuôi mà chạy lại dưới chân cô ấy ve vẩy đuôi như 1 thằng ngốc chứ gì?
    @Leonie (chả nhớ oánh vần có đúng hông ): Nghỉ ngơi thật là sướng, ăn và ngủ . Thi xong rồi nên lúc này ung dung thế đó, tuần này lại bận cong đít lên òi.
    Ôi nói đến 7 năm trước ... nghĩ lại chúng ta quả đã quá già (trừ khi bạn yêu quá sớm ). 9 năm trước hồi mới vào ĐH, cũng có 1 anh giai tốt và mê mềnh kiểu chủ thớt . Anh ấy là học trò của dì mình, thật làm đủ mọi cách mà anh ấy ko chịu bỏ cuộc, nói nặng nó nhẹ có, tâm sự có phũ phàng có.
    Ko chê được anh ấy điểm gì, học giỏi, gia đình cơ bản, tốt bụng nhiệt tình, mặt mũi sáng của, vì mình quên thân ... Nhưng yêu vừa đơn giản vừa phức tạp. Ko thể yêu là ko thể yêu dù mẹ mình quý anh ấy kinh khủng (hậu thuẫn vững chắc), mềnh cũng cố thử nhưng biết ngay là ko ăn thua. Nhưng mềnh ko giống cô bạn của chủ thớt, mình tử tế hơn .
    Mình nói rất thẳng thắn rằng chỉ coi anh như anh trai, mãi mãi ko thể nào yêu anh trai được. Dưng sinh nhật hay gì đó thì vẫn nhớ, mình cảm ơn cái tình của anh ấy và dù mình ko nhận hay ko nhờ anh ấy vẫn giúp mình rất nhiều. Nói nặng ko ăn thua thì chuyển sang ngày nào cũng ra rả cái điệp khúc anh giai anh giai, em quý anh như anh giai, anh là anh giai tốt nhứt của em . Đến lúc anh ấy có lần thất vọng mà uống rượu mềnh vẫn phải lọ mọ đi lai về (vì gia đình ko ở đây vả lại réo mình, để đi đêm hôm thật ko yên tâm nên mẹ cũng bắt đi nữa)
    Sau cuối năm thứ 3 mềnh có người yêu , anh ấy cũng ngừng liên lạc, mình cũng ko chủ động liên lạc lại (như vậy tốt hơn cho cả 2). Nhưng sau rốt anh ấy vẫn liên lạc lại làm bạn bè, lúc này anh ấy cũng rời TP rồi, nói bạn bè anh em thực sự hoàn toàn là bạn bè anh em, anh ấy cũng ko nhắc lại chuyên kia nữa, bản thân mình thấy vậy cũng dễ nói chuyện và thoải mái hơn.
    @chủ top: hy vọng là rút được kinh nghiệm gì đóa
  3. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em rất sợ phải quay trở lại topic này vào một ngày nào đó, nhưng thực sự hôm nay em ức chế đến mức không chịu được nữa rồi. Đang ngồi làm việc mà phải mò vào cái ttvnol này mà giải toả tinh thần.
    gần 200 ngày trôi qua, và em đánh liều một quả tỏ tình trước tết với em nó. Cái mà em nhận được như thế này này.
    Nguyên văn no nói như sau:" Tớ cần có nhà lầu, xe hơi, 1 đứa con trai , 1 đứa con gái xinh dep , cuối tuần đi resort, và cần 1 người lớn tuổi đủ để che chở cho tớ. Tớ rất thực dụng, và bạn không có những cái đó. Tớ cảm thấy ngột ngạt vì những gì bạn đã làm cho tớ ????"
    Em với nó xuất thân là bạn, và vốn dĩ em rất tôn trọng nó, em hỏi vì sao lại không nói là có người yêu khi ở VN, nói thật là nếu nó nói lúc đó, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và tôn trọng nó hơn và thậm chí vẫn còn đối xử tốt hơn với nó. Vậy mà nó trả lời thản nhiên "ơ hóa ra tớ không nói ah". Nó dám nói thẳng với em rằng, nó yêu thằng mới từ khi chưa chia tay thằng cũ. Em muốn đạp nó 1 cái mà không được, sao nó lại có thể trơ trẽn và mất lòng tự trọng đến thế.
    Một đứa con gái đã nói thẳng với mình như vậy thì có gì mà tiếc đâu phải không ? Em từ bỏ luôn, nhưng vẫn phải đối mặt hàng ngày vì làm cùng lab và vì em đã cố mang nó sang đây. Life sucks
    Và rồi, giống hệt cái lần tỏ tình lần đầu ở Bách Khoa, h đây nó lại tình cảm nắm tay nắm chân với các anh giai ở đây, có anh còn đến nhà nó tâm sự đến 1h đêm mới về, lại treo status trên facebook là single.
    Không muốn nghĩ đến, nhưng nó cứ ám ảnh trong đầu, chơi thể thao,nhậu nhẹt, học hành, làm việc mệt mỏi cả ngày rồi mà những suy nghĩ này vẫn cứ đến và ám ảnh là làm sao ????
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Mày đi đường mày và tao đi đường tao
    Cô đơn giữa phố ...lòng sung sướng
    Cuộc đời tao thay đổi từ ngày mai.

Chia sẻ trang này