1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi người cũ nói xấu mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 06/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tát vỡ mặt ra để thế à
    nhắn nhủ anh ta là : "anh biết trong cuộc đời tôi sai lầm lớn nhất là gì ko ? là yêu 1 thằng cùng giới tính với mình "
  2. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Híc, nên nói thẳng với anh ta về chuyện này, đàn ông thế thì kém lắm!
    Hay là nó post ảnh nóng lên trên blog nhở?
    Liên hệ để tớ giải quyết thằng ku này giúp nhé!
  3. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em giải quyết xong chuyện này rồi ạ. Em và anh ta ở xa, nên ko gặp mặt, em chỉ nói online. Em chẳng xỉa xói gì hết, chỉ bảo đừng bao giờ để em biết những chuyện như thế trên blog nữa. Rồi anh ta im lặng. Dù sao anh ta cũng ko đểu đến nỗi bị vạch mặt thì trốn biệt tăm.
    Sau này anh ta có làm gì nữa em cũng mặc kệ, giống như mấy bác khuyên đấy ạ, miễn anh ta biết đc em ko phải ngu mà ko biết gì, muốn nói gì thì nói.
    Em nghĩ đó là cách tốt, vì em giờ thấy thoải mái rùi. Thanks mọi người!
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng có một cách giải quyết mà bạn
    Mà xỉa xói làm zề
    Mà tớ cũng chả thích nói qua đt hay ol, gặp trực tiếp
    Đã nói những điều sai về mình thì mình phải gặp
    Nói cho biết là làm cái gì sau lưng mình thì kiểu gì mình cũng biết, ko phải cứ thích nói gì thì nói đâu
    đầu tiên tớ nghĩ là thôi, mọi chuyện qua lâu rồi, kệ đi. Nhưng mà ứ chịu được 2 đêm thức trắng liền
    Cơ mà biết đc những điều đó cũng hay, mình nhìn nhận rõ hơn
    Mỗi tội, cái cảm giác cứ như rơi xuống vực ý, Thất vọng kinh
    Để cho mình thoải mái và họ cũng biết là ko phải mình ko biết gì ( chính vì điều này mà tớ bị nói là " cũng ghê lắm" ke.ke.)
    Cuối cùng là tát cho 1 cái thật mạnh và nói: "Cảm ơn anh vì tất cả"
    híc... cái cuối tớ ứ làm đc.
    hu.hu.hu....
    Hầy, mình cảm thấy thoải mái là đc rùi bạn ah
    Cái cảm giác này..... thật sự khó chịu lắm
    Xong thấy nhẹ cả người
    Và từ đó về sau bản thân thấy mình may mắn
    ke.ke...
    ( Tiếc cái cuối cùng ứ làm đc quá )
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng có một cách giải quyết mà bạn
    Mà xỉa xói làm zề
    Mà tớ cũng chả thích nói qua đt hay ol, gặp trực tiếp
    Đã nói những điều sai về mình thì mình phải gặp
    Nói cho biết là làm cái gì sau lưng mình thì kiểu gì mình cũng biết, ko phải cứ thích nói gì thì nói đâu
    đầu tiên tớ nghĩ là thôi, mọi chuyện qua lâu rồi, kệ đi. Nhưng mà ứ chịu được 2 đêm thức trắng liền.
    Cơ mà biết đc những điều đó cũng hay, mình nhìn nhận rõ hơn
    Mỗi tội, cái cảm giác cứ như rơi xuống vực ý, Thất vọng kinh
    Để cho mình thoải mái và họ cũng biết là ko phải mình ko biết gì ( chính vì điều này mà tớ bị nói là " cũng ghê lắm" ke.ke.)
    Cuối cùng là tát cho 1 cái thật mạnh và nói: "Cảm ơn anh vì tất cả"
    híc... cái cuối tớ ứ làm đc.
    hu.hu.hu....
    Hầy, mình cảm thấy thoải mái là đc rùi bạn ah
    Cái cảm giác này..... thật sự khó chịu lắm
    Xong thấy nhẹ cả người
    Và từ đó về sau bản thân thấy mình may mắn
    ke.ke...
    ( Tiếc cái cuối cùng ứ làm đc quá )
  6. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gừuuuuuuuuuuuuuu, anh cũng tức thay cho em. Em dùng hàng nóng đi
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn bà chấp làm cái giề,không nên bận tâm
  8. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ người cùng cảnh ngộ mới có những cảm giác và suy nghĩ giống nhau nhỉ?
    Tớ cũng đã rất bị sốc, như bị "chết" vài giây, rồi nghĩ thôi cho qua đi, nhưng lại tức, muốn nói thẳng cho ngta biết tớ cóc có ngu mà ko biết gì. Rồi nói xong rùi, bị mất ngủ, chắc vì sung sướng, thoải mái quá , haha.
    Tớ cũng muốn tát vô mặt cho bỏ ghét, nhưng lực bất tòng tâm, xa quá, ko gặp đc, mà có gặp đc chắc cũng ko làm đc như bạn.
    Mà điều quan trọng là, nếu trên đời có 1 người tớ ko bao giờ muốn gặp lại, đó là anh ta!
  9. linh_hearty_new

    linh_hearty_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng bị như thế, chia buồn cùng bạn.lúc yêu nhau sao tốt đẹp thế, đến lúc chia tay nhau rồi thì... chẳng dính dáng gì đến nhau nữa thi lại đi phá mình. tớ cũng phải xin lỗi các boy và man trên ttvn (tớ kg vơ đũa cả nắm đâu nhé)chứ ở ngoài đời tớ gặp nhiều thằng đàn bà, xấu tính kinh khủng. Noi chung mọi chuyện cũng qua, mình cũng chẳng muốn dây dưa với con người đấy nên coi như kg biết, chỉ thấy tiếc là mình đã dành tinh cảm cho ngta thôi. Dù sao bạn giải quyết đc rồi thif cũng chuc mừng bạn

Chia sẻ trang này