1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh mắt như thằng muốn ăn cắp...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi asahi611, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    @AA : I need your help . send me your Y!M plz :)
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    My Ym: quangvuth@yahoo.com
    Phone: 0918 835 701.
  3. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh AcommeAmour, đúng vậy anh ạ. Em cách đây khoảng 6 năm là lúc em đi học, trong 1 lần bạn bè cùng lớp về nhà em chơi, có một bạn đã bị mất 1 chiếc ví. Cũng ko biết mất ở đâu vì bọn em đi uống rượu say rồi mới về nhà ngủ, sáng hôm sau thì ko thấy. Nhưng đợt đó em vơi thằng lớp trưởng ko thích nhau lắm nên nó hay nói kháy ám chỉ em, khiến mọi người hiểu nhầm. Lúc đó em đã ko tự thoát ra được lại còn luôn để ý xem người khác nhìn mình như thế nào, rồi ánh mắt thì luôn như có xu hướng nhìn vào cái ví. Từ đó nó như là một trấn thương tâm lí đeo bám, ám ảnh?.
    Khi còn học cấp 3 em là 1 thằng cực kì chín chắn, thẳng thắn, học hành ko đến nỗi nào nên bạn bè rất tin tưởng.
    Khi đi học ĐH thì bắt đầu lười hơn, thường hay lên thư viện nhưng ko phải để học mà toàn đọc những sách về tâm lý, về cuộc sống,giới tính, hạnh phúc gia đình?. mặc dù là dân cơ khí.
    Tính tình thì tỉ mỉ, cận thận, đôi khi hơi máy móc nhưng cũng năng động. Trầm tính, ít nói nhưng nhiệt tình
    Về nhận thức: tiếp thu nhanh, khá tinh tế, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của đối phương dường như đã đoán được họ đang nghĩ gì về mình ( có lẽ vì hay để ý nên dẫn tới suy nghĩ linh tinh). Mà đúng là em hay suy nghĩ lắm, lập trường cũng ko được vững vàng như khi vừa học song cấp 3. Thế đấy, con người ta càng lớn, va chạm càng trưởng thành? Còn em, em thấy mình cang kém đi. Nói như vậy là hơi thiếu tự tin, nhưng đúng là như vậy.
    Cả nhà tư vấn giùm em với! Cảm ơn vì tất cả!
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trong vài đoạn mà bạn mắc ít nhất là 2 lỗi chính tả thì chứng tỏ bạn cũng không phải là dân đọc nhiều.
    Tuy nhiên bạn là người có khả năng sáng tạo và khả năng nhận thức cảm xúc của người xung quanh.
    Đó là những tố chất rất cần thiết của người lãnh đạo.
    Hãy nói thêm với tôi về thể trạng, thời gian biểu làm việc, giải trí, chơi thể thao.....
  5. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Về thể trạng: em là người gày gò, từ lúc học lớp 12 đến giờ luôn ở trong khoảng 45-47kg. bị bệnh xoang , nhưng ngán nhất là cái bệnh nghĩ nhiều=>nghĩ linh tinh. hôm rồi nói kể chuyện với bạn gái về cái bệnh tâm lý của mình, bạn gái khóc ( xen cả giận dỗi) vì ko hiểu nổi người yêu mình.
    Về thời gian biểu:
    sáng dậy 6h30, vệ sinh, ăn sáng 7h30 đi làm( chỗ làm ở gần nhà)
    chiều 5h30-6h45: đánh cầu lông
    Tối: đi đến bạn gái chơi, hoặc đi uống nước cùng thằng bạn thân hoặc vào nét ... dạo này em lười học lắm ạ
    Thích lướt web, game,...
    Gần đây cái bệnh này của em nó mới lại nổi lên thôi, càng ngày càng ko không chế được, chắc em sắp đi đầu xuống đất rồi anh ạ, giúp em !!!!!!!!!
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Quả không ngoài dự đoán khi tôi nghĩ rằng bạn gầy gò.
    Bởi vì người mập thường chậm chạp, bệ vệ ..nên khó có cảm giác như của bạn.
    Vậy:
    -Bạn tìm cách tăng cân : nếu cao 170 cm thì cân nặng 68-70 kg là tốt.
    -Thư giãn đầu óc bằng cách Bơi lội, Yoga, Tập võ cũng được.
    -Tập thể hình cũng là phương pháp tốt.
    -Tăng cường nhận thức bằng Văn học, Triết học.... (không phải triết học trong nhà trường).
    -Nếu có thể thì đi du lịch xa 1 tuần - 1 tháng.
  7. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em có đi bác sĩ tâm lý. bác ý đưa ra một số cách điêu trị, và bảo em đọc cuốn "quẳng gánh lo đi vui và sống" . em đang đọc, thấy tâm trạng cũng đỡ hơn nhưng chưa ai cho em 1 đơn thuốc hiệu nghiệm đối với em. chỉ làm tinh thần lên một chút, không biết làm cách nào.
    Không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình, nhưng ngay đến bản thân mình mà mình còn không hiểu thì phải làm thế nào?
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    thì để người ta hiểu dùm thôi chứ sao giờ...
    nếu tin tưởng thì bạn làm theo a Amour chỉ đi...bạn làm nhiêu đó nếu cùng lắm làm bạn đỡ tinh thần đc 3 tháng..thì sau khi hết 3 tháng ok đó...
    anh Amour hoặc tụi mình sẽ nghĩ bài tiếp cho bạn....(ko sợ hết bài đâu)
    nếu cứ thế cứ thế mãi mà bạn phấn chấn đc thì cũng ok..hơ hơ
    còn sống còn sot.còn nét còn cứu ....
    ...còn nếu bạn là bạn mình thì mình đã dẫn bạn đi ăn trộm thật rồi....để coi lúc ấy cái mặt bạn nó ntn nào .....
    đâu là bộ mặt thật,..cảm xúc thật,,,ngộ....mình nghĩ cách của mình vơi hâu hết mọi ng là....hư đốn...
    nhưng mình tin có tác dụng lớn.....
    ...lỡ mang tiếng xấu rồi thì chơi xấu thật (dĩ nhiên có kế hoạch)cho biết về nó luôn ,,,,
    bạn hơi gầy đó..bạn gái bạn mập ko?
  9. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Cách của bạn cũng là một cách nhưng mình ko làm thế được, mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau
  10. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng làm sao mà cũng phải đọc quyển này thì cũng nặng đấy nhờ.em tiến cử thêm quyển" 7 aha!Khơi sáng tinh thần và giải tỏa Stress ".em chỉ hớt lẻo thêm 1 ý kiến thôi,chắc tại bác đọc nhiều sách quá nên thế,xa rời thực tế và có nhiều ý nghĩ xét đoán nắm bắt tâm lý người khác nên thế,đọc nhiều sách quá làm mất tư tưởng của bản thân cũng không tốt đâu bác ah.
    Các bác cho em hỏi,em luôn né tránh cái nhìn của người khác,thiếu tự tin khi nhìn thẳng,cách chữa trị thế nào?Em nghĩ là do tự ti rồi.Mà mặt em lúc nào cũng lừ lừ như cá chắm cỏ ý các bác ạ,như ông già ý,chẳng tươi tắn tràn trề năng lượng gì cả,chữa hộ em cái,bạn em nhìn vào mắt em thì bảo sợ??.Đấy,bênh em nhiều lắm,cách chữa thế nào các bác ơi?

Chia sẻ trang này