1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ùẳắó?Sùẳắ HanoiJC Birthday [16/09/07]! 2 n?fm tuỏằ.i 1 chỏ?ãng ?'ặ?ỏằ?ng - Bỏ?Ăn & tôi 1 m?Ăi nhà ch

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi yoshiha, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...... Mắt buồn ko nhắc đích danh 1 số chị em là có người đòi đi chết ngay. Chứng tỏ Mắt buồn hơi bị manly trước mắt chị em........
    Rón rén vào Topic hỏi nhỏ Mắt buồn 1 câu: thế Mắt buồn có nhớ nhung các anh em HJC nữa không? Hay chỉ nhớ các chị em thôi thì bảo 1 câu.
    P/S: JC là JC....Phép vua thua lệ làng......Mí lại quán nước bán chè chén mà cũng như cửa hàng gạo thời bao cấp thì chán chít à......
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    công nhận mab nhà ta xì tin vô đối,mình đọc xong mà nước mắt tèm lem,đau bụng gần chít thoai
    nghe nói kì sau có mẹt mình xuất hiện nên tranh thủ nịnh not+ đe dọa yo e mờ kiên quyết chả hé lộ rì cả,chỉ mong o có sơ suất fạm lỗi rì với mab xì tin vô đối o thì lại có đại ma nữ rô sờ mặt vài vết sẹo người vài hình xăm rồng fượng tóc trắng dài vài mét bay tứ tung trong jó....thì chít,ế lòi ra jống a map map mất :D
  3. matbuon03

    matbuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lão Onami nời...Manly cái zề??? Có nhớ chứ, nhớ AE HNJC nữa chớ... Tất nhiên quan tâm tới các chị em nhiều hơn và nhớ các anh em hơn...Hj hj...
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    @ matbuon:chỉ cần e matbuon nớ dén chị là vui lắm roài,o thì tủi thân chít mất :((
    @ a ô: ý a là matbuon có nhớ đến a o chứ rì,há há e bít roài nhá ;))
  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Dưỡng đủ sức lại vào sì pem lem tem nhem Hế lô ngày mới cả nhà! Sáng nay của nhà mình thế nào? Yô em bị đau tim trầm trọng vì Hà Lội Jêy Xi Cờ Lờ Bờ nguy cơ sập ko tài nào vào đc
    Báo Káo... đêm qua - zăng thanh - zó mát bỗng có hàng tràng cười rừng rú ghê rợn - sởn gai ốc - nổi da gà da cóc vọng lại... Cảnh sát ò í e từ đâu xông tới, 113, 115 ầm ầm èo èo phi đến - 1 cảnh hỗn chiến ko tưởng nổi... Nguyên nhân xuất fát từ chị em nhà Ma bờ và Yô shì qua Skype =)))))))))))))))
    Không đỡ được!
    Đẳng cấp Má Mìn Ma bờ quá pờ zờ, hờ hờ...
    Yô em cũng đành fải kính cẩn nghiêng mình, rạp người, cúi chào và kười ruyên đểu mấy kái...
    Giờ này chị Ma bờ rô shi sỳ-ten-vô-đối nhà ta đang say giấc nồng, vẫn mơ mộng đến 1 Đại kao thủ võ lầm nào đới - diễn viên phụ trong Siêu tiểu thuyết của Mợ ý - miệng lép chép nhép, hý hý
    C Hương: May mà có chị lên đính chính bố káo trc toàn dân thiên hạ chứ nếu ko em ngập ngụa trong nc mắt Rô sờ, jãy đành đạch trên thớt vì đòn fản công quá ư thâm hậu đẳng cấp Pờ zùa của 1 Đại Má Mì kấp kao
    C Hương viết 1 bài mà gây chấn động toàn giới Võ lâm... ai cũng théc méc... Ai là ai??? Đề nghị lần sau trc lúc rút gươm, ngẫm vài phút rồi hãy chém, nhá! Sợ các Mợ nhà mìn!
    @ A Ô: Anh Ô là anh nhậu Boọc đô chứ ai - đọc fát em biết liền! Thật là Đại Gia! Áh àh... oánh quả lẻ ko rủ ai nhé, 2 ng này hay nhờ!
    @ C Lờ quờ: hôm qua e mải 2 tay 3 súng, chân tổ ong chân tông đi nghĩa vụ quân sự cùng c Ma bờ nên sáng mới đọc tn của Chị, đến lúc call lại chẳng đc rì cả, ko biết buôn với anh lào đơi, nghi lắm ý Cẩn thận củi lửa! Chớ tin lời ong ****, đường mật sàm tấu của hạng tiểu nhân! Nhá!
    @ A Bờlêi: Yô em chuẩn gơn nhờ A nhờ! ^^ J mà sì pem liên tuồng tuộc! Chuẩn boi! Tinh thần đó cứ phát huy cao độ đồng chí nhé! Hóa ra A thích làm Đoàn Dự công tử tay quạt - tay nhất dương chỉ hử? Zồi! Để Yô Yô đi nịnh nọt Má mìn Ma bờ cho Phong bì dày vào nhá! Sau màn súp pơ lăng xê này đảm bảo hết Ế luôn íh
    @ Rô sờ lì lợm C iu: Yô ta 1 khi đã quyết jữ chữ tín là sẽ jữ đến hơi thở cuối cùng >:) Muôn trùng phong ba bão tố chỉ là muối đốt nồi đồng
    Vàng 1 Hình ảnh Nường tưởng tượng hơi bị chuẩn luôn đấy, gu gồ vài kái ảnh nữa là ôkê
    Vàng 2: toàn hội đồng tổng cốc Mép Mép Ác Ma thôi! Động đến nỗi đau của Anh íh
    @ Trương Chi: Má mìn Mab dữ lắm A ạh, vào liếc ngang ngó dọc mà ko pót piếc j điểm ranh là dễ tử trận như anh Nô lắm
    Nhà mình cũng chú ý nhé! Kẩn thận!
    Bảo trọng!!!
    Nếu ko muốn MÁ nối jận cuồng fong thì nhớ mài móng tay type lạch tạch, múa bút post bài nhé!
    [​IMG]
    Được yoshiha sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 10/09/2009
  6. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ...Khổ thân mab em chưa kịp hồi sức vụ hôm wa....đau dạ dày gần chết thì giờ vào đọc xi pem của Yo em đau khổ tột cùng...chưa kịp cho cô nương nào làm ác ma mà Mab em đã trở thành Ác Ma...huk huk.....
    Dưng mà chỉ cần mọi người vote cho em một cái....đi vào đọc rồi sì pem cộp cộp mí cái điểm danh là tinh thần lại phới phới ý mờ kè kè....
    ...Vừa thấy MOd đi vào tay cầm que tăm...đọc rùi cười khểnh kìa......mình bị úp sọt thật rồi......khéo lại bị ném đá thì chít....
    Vén màn kì tới
    Mỹ nhân xuất hiện....anh Hùng đảo điên
    đón đọc nín thờ chờ đến sn HNJC nèo
  7. nhocngoc187

    nhocngoc187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rồi mới có thời gian ngó nghiêng vào ttvn(lâu là 1tuần :D) Đọc những dòng em Yo viết thật xúc động ,nhớ lại 1khoảng thời gian thật ý nghĩa khi được bắt đầu làm quen với ngôn ngữ văn hoá Nhật ,giờ thì Hnjc đã trở thành 1nơi rất gắn bó với mình,tự dưng đã thành thói quen khi kể với mọi người về ngôi nhà chung với 1cảm giác rất thân thương "nhà mình"
    Đã có những ngày đầu tiên bỡ ngỡ theo học lớp kaiwa được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình rồi những ngày đi chơi tưng bừng với mọi người nữa ........rất nhiều rồi sẽ được lưu giữ trong trái tim ở 1ngăn thật đẹp .Cảm ơn ngôi nhà chung HNJC đã cho tôi những ngày tháng thật đẹp với những người bạn đã gắn bó quan tâm giúp đỡ tôi thật nhiều trong học tập(cả trong ăn chơi nữa ) Yêu HNJC nhiều lém lém Chúc cho sinh nhật HNJC thật vui!
    Mặc dù đang có chút việc cũng phải chạy vào xì pam cái không em Yo lại mắng vốn với bạn Trang lại phải nhắc tên.Hẹn gặp mọi người 1ngày thật gần nhá
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0

    Hồi 2 - Mỹ nhân xuất hiện....anh Hùng đảo điên ​
    Vốn xuất thân từ đầu đướng Só Trợ, nếm trải đủ ?ohăm mươi sáu cái vạn bất thình lình?. Ấy vậy mà, chỉ một cái liếc mắt đưa tình, đại tổng quản đã hồn xiêu phách lạc. Chẳng hay, con người đó là ai, lại có thể khiến đại ma đầu hồn xiêu phách tán???
    Chạng vạng sáng hôm đó, khi mấy con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn?. :D, người ta đã nghe thấy tiếng gươm khua trên bàn phím, tiếng giáo mác trên Jầy-Ci, tiếng ngựa hý trên từng trang Fầy-búk?
    Là kẻ nữ lưu, nhưng ả chẳng chịu thua bất cứ một đấng mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao nào cả. Mỗi bước leng keng tiếng guốc, tiếng hài. Mỗi giọng nói như vàng, như ngọc. Dù ả mới chỉ phát âm đều đều chưa đầy một phần công lực, ấy nhưng, mấy tiếng Ồ hai ô của ả cũng đủ khiến những kẻ thường dân, và thêm cả những anh phu kiều trong bán kính 12 hải lý đều phải zung zinh, mà gục gã. Quả là đẳng cấp Pờ Yồ.
    Người ta vẫn bảo, anh hùng khó thoát được ải mỹ nhân ngư, quả thật không sai.
    Đại ma đầu vẫn luôn vỗ ngực huênh hoang với đám thuộc hạ. Hắn ỷ mình đã luyện xong cuốn Cửu âm chân kinh (tức Cưa gái đại pháp), nên đi đâu cũng buông lời ong ****. Vậy mà nay,
    ?gớm ghê thay thế sự đổi vần
    anh hùng bi tráng gục bên song
    ông tu ?" ông hút, đần cái mẹt
    thằng ngả thằng nghiêng đứng lại ngồi
    Kẻ mải ĐI MÔ, kẻ mải chờ
    kẻ khua dưa hạt, mần ?onâu đá?
    kẻ gặm pa-tê,
    thế với tình
    Đến đây, hẳn các đại huynh, tiểu đệ đều đã biết ả là ai.
    Lừng danh trên chốn Zang hồ, ả tự xưng là Ồ-I-A
    Cộp, cụp, cộp, cụp... tiếng guốc đưa tình, quyện thêm mùi hương thảo ngọc... đang từ từ tiến lên lầu 2, nơi Mép mép Ác ma, và Koibi nừa tình đang chén thù chén tạc...
    ---------------------------------------------
    Uhm, thôi té, để dành đất cho má mỳ Kim-Map, Kim-Yô ngồi luyện tiếp
  9. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ......Ôi chuẩn men....đúng là Mod ra tay có khác ,văn phong chuẩn ko cần chỉnh,thơ cứ gọi là tồ tồ văng ra
    Anh take định cướp nghề của em hở.......phát huy phát huy.....là lá lá thế là ứ sợ úp sọt nữa.....Mab em tha hồ lượn bút ké ké
    Yo em đâu vào đỡ chiêu kìa......chiêu pháp này của Take đại ra biến hóa wa''...chắc phải sử dụng chiêu thứ 7 trong 81 chiêu thức mới thành.....chính là .......đại guốc phi tiêu..........
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    ui, vào điểm danh cái, bị các má mì đe dọa từ sáng đến giờ nhưng mà trong giờ hành chính ko log vào ttvn được :D

    Đội trời đạp đất ở đời
    Anh hùng hào kiệt có người nào ngu
    Mỹ nhân như cánh cửa tù
    Như ong như **** như ru lòng người
    Tắc kè một cõi ngang trời
    Giang hồ thế sự, coi đời bằng vung
    Cửu âm luyện đã tận cùng
    Cửu Dương chân khí trùng trùng biển khơi
    Nhất hô báo ứng trên đời
    Biết bao cô gái lả lơi bên chàng
    ---------------
    Cuộc đời thế sự sang ngang
    Con vần xoay chuyển ai mang chữ ngờ
    Cuộc đời giống tựa cơn mơ
    Anh hùng một thuở giờ (lơ) ngơ mất rồi
    Biết bao kẻ đứng người ngồi
    Ngóng chờ em (Mab) viết sang hồi chương hai
    --------------------
    Lâu không viết lung tung, coi như vài dòng gửi tặng em Mab và oshin YO. Ngóng chương 2

Chia sẻ trang này