1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về huyền thoại Công tử Bạc Liêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi esc_force, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi về huyền thoại Công tử Bạc Liêu?

    Có thật hắn đốt tiền thật không? Đốt để làm gì ạ?
  2. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    đốt tiền luộc trứng để... tỏ ra mình giàu
  3. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    có 1 câu chuyện khác rằng trong 1 buổi tối ngồi chơi thì 1 người bạn đánh rơi 1 đồng xu xuống bãi cỏ, chàng công tử Bạc Liêu đã dùng bật lửa để đốt tiền của mình soi tìm lại đồng xu đó cho người bạn. Chả biết đốt mấy tờ và giá trị bao nhiêu
  4. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đốt tiền nấu chè.ban vao google mà tìm.có đầy đủ cả đấy.
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Chuyện là 2 ông cùng đi xem hát , 1 ông đánh rơi tiền nên cúi xuống nhặt , ông còn lại mới hỏi là tìm gì đấy , ông bị rơi bảo là rơi tiền (hình như rơi 5 đồng ) , thế là ông kia bảo để toa đốt lửa cho moa tìm và móc tờ 100 hay 500 (nói chung là mệnh giá gấp vài chục lần ông kia bị rơi) ra đốt cho ông kia tìm. Ông kia nói moa chơi toa đau quá nên hẹn nhau dùng tiền mặt nấu chè . Và ông rơi tiền thua thêm 1 lần nữa
  6. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    em này bị nhầm nhọt giữa "toa" và "moa" rồi
  7. blackrider89

    blackrider89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hình như chuyện gốc về Trần Trinh Huy là hắn đi với người yêu vào buổi đêm (hay 1 em nào đó, chưa chak đã quen thân). Cô nường đánh rơi món đồ gì đấy (ko rõ giá trị) nên Trần gia đốt tiền để tìm. Kể cả câu chuyện có thật thì công tử Bạc Liêu cũng ko quá lố (vì ko rõ món đồ kia trị giá bn cả).
    Trần Trinh Huy thuê cả người Pháp làm việc cho mình-bản thân cũng tự kinh doanh làm ăn..., y chắc chắn ăn chơi ko ít nhưng ko phải là hạng vô học chỉ biết đốt tiền.
    Sau này chak chuyện đc "mô-li-phê" đi nhiều . Cũng có mục đích cả...
  8. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tự lái máy bay,hết xăng và bị rơi ở Thai Land
  9. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tiền có mệnh giá cao hơn ---> nhiệt năng nhiều hơn ---> nấu chè nhanh chín nhừ hơn hả bác???
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  10. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Công tư Bạc Liêu đốt tiền thật, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .
    Nhưng năm đầu thế kỷ 20 mà công tử tiêu hàng trăm lượng vàng chỉ để cùng mỹ nhân Ba Trà đi đánh bạc, ăn chơi, trả nợ...thì việc đốt tiền luộc trứng, nấu chè có là gì.
    Công tử Bạc Liêu( Bạch Công tử Geogres Phước), là chồng cũ của nghệ sĩ Cải lương Phùng Há. Thời cưa cẩm có lần mời người đẹp Phùng Há đến chơi. Không biết định nấu chè, luộc trứng hay tìm cây kim khâu gì đó..mà công tử đã đốt một nắm tiền để lấy le với người đẹp.
    Đúng là chàng ( hoặc là Hắc công tử, bạn chàng), có máy bay thật. Thời đó vua Bảo Đại ở Huế phải trình bày, ăn vạ mãi..thì Toà khâm sứ mới thông qua quyết định mua đó. Cả nước chỉ có 2 cái máy bay, một của vua Bảo Đại, mà một của Công tử. Bạc Liêu.
    Ăn chơi như phá, công ruộng lần lượt vào tay người khác, nợ nần chồng chất, lại thêm xì ke. Đến những năm 50 gì đó thì Công tử qua đời vì xì ke.

Chia sẻ trang này