1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu đã vỡ tan,Tôi đã quên em,quên hình bóng đó,ánh mắt và nụ cười ấy.Vậy mà đêm qua tôi mơ thấy em.sao em lại hiện về trong tâm trí tôi . Lòng đau nhói khi biết rằng tôi còn yêu em nhiều quá, nhiều hơn những gì mà tôi đã từng nghĩ. Trái tim này ơi, hãy để tôi được nhớ em thêm một lần nữa, một lần cuối để ngày mai em sẽ thật sự trở thành hoài niệm,hoài niệm đẹp về một tình yêu mà tôi mãi không quên. Tạm biệt em nhé, tạm biệt những ngày tháng tươi đẹp đã xa rồi.
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ...........................
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Uh, vì thực sự thấy nhiều lúc mình nông cạn và tẻ nhạt em ạ.............Mà ngày càng nhiều những giây phút như thế, ôi trời
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lâu lắm rồi mình chẳng biết xúc cảm một giây là gì n ữa. Lâu lắm rồi cảm xúc của mình bị gỉ sét bị bào mòn theo thời gian,theo công việc và hiển nhiên theo cả tuổi tác................Mặc dù nói chuyện tuổi tác thì hơi xa xỉ bởi mình mới đang ở trên đỉnh dốc chứ chưa trôi tuồn tuột đi, thế nhưng .............vẫn gỉ sét.
    Ôi trời mình thèm cảm giác cười thỏa thuê, khóc thỏa thuê như ngày xưa (Mặc dù như thế thì hơi điên) nhưng như thế nghĩa là cảm xúc của mình vẫn ngon lành.
    Cảm xúc mà đã gỉ sét thì chắc chắn đến lúc nào đó con người minhnf cũng gỉ sét mà thôi.
    Trời ạ những câu chữ gỉ sét. Mình bắt đầu dợ hơi rồi đây (Dở hơi khi đọc những dòng tâm sự của mọi người)
  4. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để a biết được rằng trong lòng e ko thanh thản? E thấy buồn khi quá khứ ám ảnh em. Làm sao a có thể biết rằng những gì anh đang bù đắp vẫn ko sao bù lại được những gì mà em đã chịu đựng? Nhưng dù sao e vẫn cảm ơn anh,cảm ơn ty và sự quan tâm a đang dành cho em. Có lẽ e sẽ cố gắng để quên đi những gì đã xảy ra để mình sống hp bên nhau! Và tât cả e đang cố gắng làm vì 1 điều e biết,a cũng biết...... đó là mình yêu nhau thật nhiều,....phải ko anh?
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    :-h
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    vẤN đề là cái này không liên quan gì dến quyền bình đẳng em ạ, nó là cảm xúc
  7. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có 1 giây trong 1 phút trong 1 giờ trong buổi sáng hôm nay mình nghĩ rằng mình là con thiêu thân. Đâm đầu vào 1 cái đèn mờ mờ, đủ làm mình gãy cánh và ngã gục bên chân đèn. Đèn vẫn đứng đó nhìn mình đau đớn.
    Ngộ ra 1 điều..........
  8. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ông xã yêu của bx ui! bít là kiểu gì ngày mai a cũng sẽ đọc được những dòng nè nên nhào vô viết mấy câu để ox nhìn thấy bx.hihi!thời gian tới nếu bx chuyển về nhà thì mình ít thời gian mình dành cho nhau sẽ ko có,chắc là cả 2 đứa sẽ bùn lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng vì tương lai của chúng mình ox nha? Mới xa nhau có nửa ngày mà bx đã thấy nhớ a quá trời rùi! Mún được chạy nhảy bên ox quá!nhớ..nhớ..ui nhớ lắm những lúc mình bên nhau. Giờ cả 2 đứa mình đã nhận ra chúng mình là của nhau,bx sẽ ko để mất ox nữa đâu!





    Có 1 sự thật mà tới bjo bx mới nói với ox về cái tin nhắn 5năm trước bx nhắn cho a nhưng ko thấy a nhắn lại,thì ra là do lỗi mạng. Vậy mà đã làm mình fải xa nhau lâu như vậy và rùi bít bao chuyện xảy ra giờ mình mới được bên nhau. Mình sẽ cùng cố gắng a nhé! Vợ yêu chồng nhiều lắm và vợ bít là chồng cũng yêu vợ nhất quả đất mà.hi! Đức Huy ơi,vợ yêu anh nhìu nhắm.[r32)]
  9. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tun(tên con chó nhà mềnh) ơi tao nhớ mày lắm. Đã 7 hôm rồi mày bị bọn trộm nó bắt mất. Cơm thừa canh cặn từ nay tao phải trút bỏ. Bụng tao lâu lắm không được miếng thịt chó nào. ôi tao nhớ mày lắm @}
  10. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh ui!

    Em cung thich cho meo lam. Tiec nhi?

Chia sẻ trang này