1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Công Vinh từ A đến Z: sẽ về với bầu Kiên?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

     
    Thế báo viết gì cũng tin à? Màn PR rẻ tiền. Đọc đã thấy ngu rồi.
     

    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 10/11/2009
  2. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ai tin hả bác, em cũng chỉ nói báo nó đăng thế thôi - mấy dòng mà báo chí nói là HLV Loe-xoe có khả năng muốn đưa CV về VN với trạng thái lành lặn- 100% là tự sướng thôi. Em nói là nói ra với sự hài hước, nhưng mấy bác vào đọc lại tưởng em thần tượng CV. Chán! Chứ CV làm sao có trong d.sách ra sân đuợc khi "Loe-xoe" nó có trong tay 5-6 tiền đạo to con và không chấn thương. Nói chung CV khó thành công ở "Loe-xoe" vì nhỏ con và trình còn hạn chế.
  3. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn từ sggp.org.vn
    Trưa qua 9-11, tiền đạo Lê Công Vinh đã lên máy bay di chuyển từ Bồ Đào Nha trở về Việt Nam.
    Dự kiến vào lúc 8 giờ sáng nay, Công Vinh sẽ tới sân bay Nội Bài nhằm góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam gặp Syria tại vòng loại Asian Cup vào ngày 14-11.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các em gái mới lớn trang điểm cho diêm dúa ra múa mừng siêu sao Công Vinh . Có khi anh ấy chọn 1 em đưa đi ks giải sầu luôn . Anh Vinh nhịn cái khoản ti ti mấy tháng rồi hơi bị bí . Không phải vì anh Vinh bên bồ thiếu gái, chằng qua vì anh ấy tiếc $$$. Ăn còn phải mang mì gói qua ăn cho rẽ cơ mà . Đi còn phải ké xe ai đó . Chờ chừng khi anh Vinh đá cho MU thế CR7 thì anh ấy sẽ mua chiếc Huyndai để đi tập sân MU cho sang .
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tiết kiệm là tốt mà bác Tuấn? Mì gói hay tự xử cũng là một cách tiết kiệm. Nghe thì buồn cười nhưng thế là tốt đấy.
  6. anhcadovn

    anhcadovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Khoản tự xử thôi, chứ mì gói thì chỉ ăn khi bí quá chứ đâu thể trừ bữa được. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì ăn uống là nghĩa vụ, phải có khẩu phần đàng hoàng, đảm bảo đủ calori mỗi ngày để luyện tập đâu thể thích ăn gì thì ăn.
    Các bác chửi thằng Vinh nhiều quá e không khách quan. Thằng Vinh nó cũng đâu có muốn bị bơm vào đít thế này. Có chửi thi phair chửi bọn phóng tinh viên chứ.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói chơi thôi . Cầu thủ VN đi ra nước ngoài mang theo mì gói vì không biết tiếng + người VN không quen ăn đồ lại thôi . Chứ dứt mì gói 3 bửa ngán tới óc . Tui nhiên lương chú Vinh khoảng 2000 usd bên Âu Châu là phải khá tiết kiệm nếu ăn ngoài . Nhưng trong CLB thì chắc nó cho ăn . Không tập thì không biết sao . Đồ ăn Bồ cũng khá ngon .
  8. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Tản mạn chuyện "Sao"...
    Khi Andy Cole, McManaman đặt chân tới Việt Nam cũng là khi rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam phấn chấn ra mặt. Người ta nô nức kéo nhau ra sân bay Nội Bài đón ?osao? - dù chỉ là những ngôi sao trong quá khứ, rồi lại chăm chú xem ?osao? chơi bóng trên sân Mỹ Đình- dù cách các ?osao? thể hiện không thật ?ongọt ngào? như nhiều người mong đợi.
    1/ Ở phía ngược lại, các ?osao? một thời của làng bóng Việt cũng làm gợi nhớ trong lòng người không biết bao nhiêu ấn tượng. Người ta ấn tượng về Cao Cường với thứ bóng đá thông minh, ấn tượng về Hồng Sơn với đôi chân dẻo như kẹo, rồi ấn tượng về Minh Hiếu với những phát biểu rất? ngang tàng?
    Đêm qua, nói gì thì nói, cuộc gặp gỡ giữa những ?oông sao? vang bóng một thời cũng làm sống lại những thứ giá trị của của quá khứ. Những thứ giá trị mà đối với bản thân các ?osao? đã thuộc về cái cõi ?omột đi không trở lại?, còn đối với người hâm mộ, lại luôn là đích đến của rất nhiều hoài niệm, pha lẫn chút ngậm ngùi, tiếc nuối.
    Thế nhưng ngẫm cho cùng, cuộc sống luôn chảy như một dòng sông. Tại sao người ta cứ phải ôm lấy giấc mộng vàng của ngày xưa mà không chịu mở lòng với những thứ giá trị trong hiện tại? Nhưng nghĩ đến chỗ ấy rồi, lại buộc phải nghĩ thêm: Những thứ giá trị của hiện tại liệu đã thực sự lung linh như người ta mong đợi hay chưa?
    2/ Cách đây vài chục giờ thôi, rất nhiều người xem trận Việt Nam - Syria đã ít nhiều tỏ ra ngán ngẩm với cách mà Lê Công Vinh - một ngôi sao của hiện tại phải nhận thẻ đỏ rời sân. Vấn đề không đơn thuần nằm ở chỗ Vinh phải rời sân, mà vấn đề là ngay cả khi có mặt ở trên sân, Vinh cũng chơi một thứ bóng đá quá rườm rà, mờ nhạt. Nó khác và khác rất nhiều so với những gì Vinh từng thổ lộ, rằng ?oCLB Leixoes đã giúp tôi tiến bộ hơn rất nhiều?, rằng ?obây giờ, tôi xử lý bóng nhanh hơn, tư duy tình huống tốt hơn??.
    Vẫn biết ?ophong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi?, và vẫn biết ?o90 phút lượt đi? cộng ?o90 phút lượt về? có thể vẫn chưa đủ để Vinh chứng tỏ tất cả năng lực thực sự của mình. song, cái ?othực tế khách quan? của ?o90 phút + 90 phút? ấy vẫn buộc người ta phải đặt ra những hoài nghi. Phải chăng Công Vinh bây giờ nói giỏi hơn làm? Phải chăng, Công Vinh bây giờ đã quá quen thuộc, thậm chí trở thành một phần của giới Showbiz nên ?onăng lực tiếp thị? cũng như ?onăng lực trả lời phỏng vấn? đã tiệm cận tới trình độ của một nghệ sĩ (nghiệp dư)?
    Hôm qua, một cựu cầu thủ trong đội hình các cựu cầu thủ Việt Nam đã phân tích với chúng tôi rất nhiều về sự trưởng thành, và cả cái cảnh trưởng thành trong môi trường truyền thông hiện đại của Công Vinh. Ông bảo: ?oVinh khôn ngoan hơn Văn Quyến, nên được lòng dư luận hơn Văn Quyến. Nhưng đôi khi khôn ngoan quá, láu lỉnh quá lại khiến con người ta đánh mất đi sự chân thật. Mà xét cho cùng, một cầu thủ lớn lên từ nghèo khó và bùn đất mà mất đi phẩm chất đó thì đâu còn là mình nữa?.?.
    Không biết là tính chính xác trong những lời phân tích này cao tới mức nào, nhưng rất nhiều người có cái cảm giác rằng, ở trong Công Vinh, cái phẩm chất dân dã, trong trẻo vốn có dường như đã và đang mờ nhạt dần bởi sự xa hoa, sang trọng của một ?othế giới trình diễn? - cái thế giới mà qua những bạn bè của mình, Công Vinh mới tập tễnh bước chân vào, và bắt đầu học những bài học đầu tiên.
    Từ Văn Quyến, đến Công Vinh, chợt thấy: Những thứ giá trị chân thật của những ngôi sao bóng đá hiện tại phải chăng tan biến rất nhanh? Và vì thế, chỗ đứng trong lòng người của những ngôi sao ấy rồi cũng sụp đổ rất nhanh?
    3/ Nói chuyện ?osao? quá khứ, nghĩ về ?osao? hiện tại chẳng phải để lên án, chỉ trích ai. Bởi xét cho cùng, thời đại tạo nên tính cách (mỗi thời đại điển hình lại có những tính cách điển hình). Vì vậy, người anh hùng khôn ngoan phải là người biết tạo cho mình một thứ tính cách phi thời đại.
    Song ?omột thứ tính cách phi thời đại? - nó là một điều dường như quá xa xỉ đối với các ?ongôi sao? Việt Nam, không riêng gì ?osao? bóng đá.
    Trần Trúc Lam
    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/200911101743/
    Đ/c Trúc Lam này chửi anh CV nhà ta ghê quá.
    Báo bóng đá có mấy anh chuyên bợ đít CV, hôm trước còn ngợi ca anh sẽ là cứu tinh cho đội tuyển VN, đưa cái ảnh anh với em Thuỷ Tiên to vật lên nửa trang báo, nhìn vào cứ tưởng báo điện ảnh chứ ko phải báo bóng đá. Chướng cả mắt. Sau khi anh CV nhà ta đá như phẽo cả 2 trận, các anh bợ đít lặn ...ko sủi tăm.
    Chắc là chướng quá nên hôm nay anh Trúc Lam này có dịp chửi bới, chắc các anh kia con cú lắm đây.
    Hoá ra trong báo bóng đá cũng có nhiều anh bất đồng chính kiến nhỉ?
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    2/ Cách đây vài chục giờ thôi, rất nhiều người xem trận Việt Nam - Syria đã ít nhiều tỏ ra ngán ngẩm với cách mà Lê Công Vinh - một ngôi sao của hiện tại phải nhận thẻ đỏ rời sân. Vấn đề không đơn thuần nằm ở chỗ Vinh phải rời sân, mà vấn đề là ngay cả khi có mặt ở trên sân, Vinh cũng chơi một thứ bóng đá quá rườm rà, mờ nhạt. Nó khác và khác rất nhiều so với những gì Vinh từng thổ lộ, rằng ?oCLB Leixoes đã giúp tôi tiến bộ hơn rất nhiều?, rằng ?obây giờ, tôi xử lý bóng nhanh hơn, tư duy tình huống tốt hơn??.
    =========================
    Rườm rà ? Rườm rà chổ nào ....bóng trong chân anh ....một nhịp là ...mất ....mà rườm ra . Anh cũng đíu buồn chạy lanh quanh anh chỉ chạy lên và xuống cánh chỉ đơn giản nạm bóng để mất bóng ....có gì rườm rà . Anh đá 5 phút hay 150 phút chán như nhau .
    Mờ Nhạt quá đúng ....chỉ muốn ca bài Ước Gì tui gặp anh 1 lần chỉ để nói Vinh à ....mày đá dở như hạch mà mày lăng nhăng quá .
  10. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lang thang vào báo lá cải TTVH có bài chết cười..cứ như copy trên cái Box bóng đá này ấy . Nhất là cái quả CR9 - CV9 và MP12 ....HS1 chết cười mất thôi..! Chỉ thiếu bài báo so sánh " Bàn tay của chúa nữa thôi.."
    (TT&VH) - Trong lúc ngồi đợi giờ khai mạc cuộc họp báo của ?osiêu cò? Jorge Mendes tại Hà Nội, BLV Đình 8 đã có cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp của tờ ?oLá Cải?
    PV báo Lá Cải: Chào anh Đình 8, tuần quả cả làng bóng tây lẫn làng bóng nội có quá nhiều sự kiện, thế anh ấn tượng với sự kiện nào nhất?
    Đình 8: Ấn tượng ấy à, tôi ấn tượng nhất với những cái tay!
    PV: À tôi hiểu rồi, chắc anh muốn nói đến pha chơi bóng bằng tay của Henry bên Pháp, và pha vô tình chạm tay của CV9 ở trận gặp Syria?
    Đình 8: Ủa, CV9 là ai vậy cà?
    PV: Là của Lê Công Vinh đó. Anh không biết à, giờ có thương hiệu như CR9 rồi, Vinh còn xăm nó lên tay kia mà.
    Pha chơi bóng bằng tay của Henry trong trận gặp Ireland là đề tài "hot" nhất
    trên sân cỏ những ngày qua
    Đình 8: Nếu là thương hiệu thì phải đi đăng ký độc quyền chứ. Và điều đó chỉ có ý nghĩa khi Vinh kinh doanh, chẳng hạn như mở một cửa hàng bún mắm.
    PV: Bác làm gì mà khó tính thế?
    Đình 8: Nhưng Ronaldo là một thương hiệu toàn cầu, Vinh ta thì chưa. Vả lại người Việt ta coi trọng cái danh xưng. Mỗi người có một cái tên. Vinh thì cứ gọi là Vinh, hà cớ gì phải gọi là CV9. Vậy mai mốt tôi cứ phang là HS1 (Dương Hồng Sơn), MP12 (Minh Phương) nhé. Nghe giống tên của tên lửa hay một loại virus nào đó.
    PV: Vậy thì Vinh vậy, thế anh nói sao về chiếc thẻ đỏ của Vinh ở trận lượt về. Trọng tài xác định không phải vô tình, mà Vinh cố tình dùng tay cản bóng.
    Đình 8: Cá nhân tôi cho rằng đấy là một tuyệt kỹ của bóng đá tây. Vinh chưa thật thành thục kỹ thuật này. Nếu không thì đâu có bị thẻ đỏ. Cầu thủ Henry của đội Pháp dùng tay chặn bóng những 2 lần. Nhưng anh ta không bị phạt mà còn mang lại bàn thắng giúp đội Pháp lọt vào World Cup đấy thôi.
    PV: Vậy là anh khuyến khích Vinh chơi xấu?
    Đình 8: Ấy chết, không phải vậy, ý tôi nói là cầu thủ tây thường luyện tập cả những môn bóng sử dụng tay như bài tập bổ trợ?
    PV (chen ngang):À, tôi hiểu rồi anh muốn nói tới gì rồi?
    Đình 8: Này, anh đừng có nghĩ xằng nhé, tôi chỉ muốn nói là Vinh nên tập thêm bóng rổ, bóng chuyền để bổ trợ sức khỏe cũng như phản xạ. Mà thôi, tập trung vào chuyên môn đi. Cá nhân tôi thấy ngoài chiếc thẻ ấy thì nói chung là Vinh đá tốt, kết quả của những giọt mồ hôi đổ trên sân tập Bồ, kết quả của những lần cọ sát chất lượng cao.
    PV: Ủa, vậy sao dư luận đều bảo Vinh là người đá kém nhất trong cả 2 lượt trận?
    Đình 8: Dư luận thì bao giờ chả thế, rất cảm tính. Ông Tô có chê Vinh trên báo không? Vì ông ấy cũng nghĩ giống tôi: trình độ của Vinh lên quá nhanh, khiến những người đồng đội không theo kịp. Thế là Vinh trở nên lạc lõng giữa những người đã cùng anh kề vai sát cánh trước đây.
    PV: Theo quan sát của rất nhiều người, Vinh không nhận được những đường chuyền ngon lành như trước, phải thường xuyên lùi về nhận bóng. Nói một cách khác, đồng đội không còn dành cho Vinh những đường bóng tốt nhất.
    Đình 8: Họ nói với anh vậy à?
    PV: Tất nhiên là không, tôi chỉ quan sát.
    Đình 8: Đấy là vì anh quan sát kém. Đồng đội hà cớ gì không chuyền cho Vinh, họ đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, đã xuống tận cùng thất bại và lên đỉnh cao cùng chức vô địch AFF Cup. Họ quý nhau như ruột thịt, làm gì có chuyện đố kỵ, ghen ghét. Chỉ có điều như tôi đã nói, trình độ của Vinh đã cao lên, nên đồng đội không nắm được hướng di chuyển của anh. Họ chuyện theo kiểu của Vinh Việt, trong khi bây giờ người ta đã là Vinh Bồ.
    PV: Thế nghĩa là nếu Vinh chuyển tới đá ở các nền bóng đá mạnh hơn Bồ thì trình độ còn lên cao nữa.
    Đình 8: Đấy là điều dĩ nhiên, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, các cụ đã nói rồi?
    Cuộc trò chuyện đến đây thì bị gián đoạn bởi Jorge Mendes đã vào phòng họp báo. Ngày hôm sau, tờ Lá Cải đăng tin tay ?osiêu đại diện? này đến Việt Nam để xúc tiến vụ chuyển nhượng Công Vinh sang Real Madrid, hòng tạo nên cặp tiền đạo sát thủ CR9-CV9!
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 23/11/2009

Chia sẻ trang này