1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2009.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi the_eggs, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuongKon

    DuongKon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có thể a k xem BCVT đánh giải SV năm ngoái, BCVT hn cầm cự đc vs đội hình nh` sao của SKĐA trong suốt hầu hết cả 4 hiệp đều là do nỗ lực mà có. Còn a cảm thấy ức chế thì e mời a vào mà đánh, đừng nên ở ngoài mà to mồm.
  2. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Biết tận dụng cơ hội k phải ai cũng làm đc. Ngoài kinh nghiệm ra cũng cần có cái đầu quái quái chút. Nói chung ở vị trí khán giả thì đâu thể hiểu hết ng trong cuộc. BCVT xét về cá nhân k thể hơn đc SKĐA, mà kinh nghiệm chinh chiến cũng còn thua xa :D thắng mới nói chứ thua bàn làm j. Chúc BCVT có thêm kinh nghiệm để trưởng thành ở các giải sau
  3. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Chiều thì mình k bít kết quả thế nào nhưng sáng thì thứ tự dành chiến thắng là : SPTDTT TPHCM - HVKTQS - ĐHQG - nữ Thăng Long.
    Trận 1 thì đến xem muộn nên ko rõ lắm nhưng chỉ biết là SPTDTT TPHCM quá áp đảo so với SP nên cũng chưa biết thực lực họ thế nào.
    Trận 2 HVKTQS thắng 8 điểm thì phải. Ngọc Anh chơi vẫn rất ổn định , ĐAnh thì phải đến 2 hiệp cuối mới bắt được nhịp trận đấu. Trận này mình bị ấn tượng nhất 2 cầu thủ số 10 và 15. Mình tin là sẽ k nói quá nếu 2 cậu này mới chính là bước ngoặt của trận đấu Bảng đấu này hiện tại chính là bảng căng thằng nhất khi cả 3 đội đều còn cơ hội vào vòng trong cho tới khi kết thúc trận đấu cuối cùg của bảng giữa KTQD - HVKTQS. KTQS sẽ vào nếu trận cuối giành chiến thắng hoặc để thua ít hơn 5 điểm. KTQD sẽ giành vé vào tứ kết nếu đánh bại KTQS với hơn 8 điểm cách biệt. Rmit vẫn có cơ hội lọt vào vòng trong dù rất nhỏ nếu theo luật đối đầu thương số. Tóm lại trận cuối cùng của bảng này rất đáng mong đợi đấy ạ
    Trận 3 có thể nói là trận đấu hấp dẫn nhất của buổi sáng hôm nay với nhân vật chính là Long thú. Chuyền hay , ném hay , đột tốt. Có cảm giác như chấn thương ko còn là trở ngại của anh nữa. Hàng trong của QG có thể nói là lấn lướt so với Rmit SG với Hiếu thú và 1 cầu thủ gì ở Cdunk ko nhớ tên , hàng ngòai thì Long thú, Thắng lố bắn xa. Có thời điểm QG dẫn đến 14-15p thì phải. Rmit SG theo cá nhân mình thấy ngòai thể lực rất tốt ra thì họ hầu như ko có gì quá đặc biệt. Họ bắt 1 1 ngay từ những phút thi đấu đầu tiên của trận đấu nhưng có lẽ do các cầu thủ bên QG di chuyển rất linh hoạt và cơ động , mặt khác chiều cao cũng như khả năng tranh chấp bóng ko tốt bằng nên chiến thuật này có vẻ như thiếu tác dụng. Trận đấu chỉ thực sự trở nên cân bằng vào những phút cuối cùng của trận đấu khi đội hình QG tỏ ra xuống sức mà thấy rõ nhất lại chính ở vị trí của Long thú. Nhận ra được điều đó , Rmit SG bắt đầu triển khai lối chơi nhanh và áp sát. Chiến thuật này đã có phát huy tác dụng khi cách biệt có lúc chỉ còn là 6p. Nhưng do thời gian ko còn nhiều , cũng 1 phần do Rmit SG hôm nay tận dụng ko tốt các cơ hội nên trận đấu đã kết thúc với phần thắng nghiêng về QG. Nếu ko có gì bất ngờ xảy ra ở lượt đấu cuối thì gần như chắc chắn QG sẽ là cái tên đại diện cho bảng này tham dự vòng tứ kết vì cái tên còn lại của bảng là ĐH FPT ko được đánh giá cao sau trận thua 44 - 11 trước Rmit SG. Đại diện đầu tiên của TPHCM đã bị 1 đội bóng Hà Nội đánh bại. Liệu Mở HN có thể làm được điều tương tự tại trận chung kết bảng A diễn ra vào 13h30 chiều mai ? Hãy cùng đến và cổ vũ cho những người anh em Mở làm nên kì tích và giữ cúp ở lại với thủ đô [r2)
    Trận cuối cùng của buổi sáng là nữ Thăng Long - nữ Rmit. Cũng ko có gì quá đặc biệt để nói về trận đấu này ngòai 2 điểm sáng của trận đấu là số 4 và 8 của Thăng Long. Số 4 đã ghi 7/14 điểm của nữ Thăng Long còn số 8 cũng ghi 4p với rất nhiều nhữg quả steal , kiến tạo và phản công nhanh ( nhưng trượt ) Kết quả chung cuộc hình như là 14 - 6 nghiêng về Thăng Long.
    Mình ngẫu hứng bình luận 1 tí , có gì sơ xuất xin được bỏ qua ạ
  4. DuongKon

    DuongKon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    BL rất hay, cảm ơn anh :)
  5. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    BB likes this
  6. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hay hay :-bd :x
    cộng tác viên vit-ro đi Dương ơi
  7. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, Dicky bình luận kịp thời thế này giúp anh em ko đc xem đỡ nghiền.
    Ko hiểu sao vitro update chậm thế nhỉ ? chắc tại sân Sp xa quá chăng ?
  8. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , cám ơn mọi người đã ủng hộ. Mình ban đầu cũng chỉ định post tỉ số thôi nhưng xong lại hứng lên nên bài viết cũng có phần hơi chắp và và lủng củng Căn bản tìm đâu cũng ko thấy kết quả nên nghĩ anh em chắc cũng mong ngóng. Nếu mọi người ko phiền thì sau đây trận nào mình đi xem được mình sẽ xin về tường thuật lại. Mình chuẩn bị lên xem Từ Sơn trận 1 và Nông nghiệp trận 2 . Chắc 12h trưa là có bài ạ
  9. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    chiều ai có máy thì ghi lại trận Mở - HCM cho anh em xem với
    ko đi đc,buồn quá T__T
  10. fox101

    fox101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    mình to mồm j ạh, mình xem và cảm thấy như nào thì nói như vậy, giải SVHN mình cũng có xem BCVT đánh, thực sự việc BC cầm cự thậm chí là suýt thắng SKDA cũng làm mình bất ngờ, nhưng nếu để thua vì những lý do ko đâu ra đâu thì có đáng để nói ko bạn, còn mình thấy ức chế cũng là chuyện bt vì đội mình phụ thuộc vào kq của trận đấu đó, nếu là bạn ở vị trí của mình thì bạn có thấy tức ko

Chia sẻ trang này