1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa lúa chín - Tìm bạn đồng hành(Chia sẻ từ trang 12)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi big_fat_lier, 13/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Gái làm gì cho mệt nhỉ, đi cho thảnh thơi. Lang thang độc hành phiêu du khắp đó đây. Sướng!
  2. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    đoàn này về chưa nhỉ, show mấy cái ảnh lên coi MCC lúa đẹp dư lào lào
  3. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sim và chew đã về đến nơi đến chốn. Mọi người lên điểm danh nào
    Hoàng Hải - 0985.99.8888
    YH: simhathanh@yahoo.com
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Trif đã về đến nhà. Sắp lăn quay ra ngủ, phải vào điểm danh đã
    Facebook : Thuan Thao
    Cảm ơn Trưởng đoàn Đại phét lác đã tổ chức chuyến đi cho anh em. Đoàn 7 xe đông vui lém ạ. Mí lị nhờ "vía" trưởng đoàn mà trời nắng rang rang, đẹp mê hồn trận lun ;)
    Cảm ơn Xế prồ của Trif lái rất xịn mà bắn cũng siêu ^__*
    Up tạm cái ảnh = máy lởm + hết pin của em Trif cho nó nóng giòn.
    Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ về Mù Cang Chải
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    nhà mìn đi ngủ hết roài , ko ai vào hóng như em cả :D
  6. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chew báo cáo đã ngủ dậy (có ai dậy sớm như em hem, hú hú)
    Cám ơn anh Bích Fét đã dẫn anh chị em đi 1 cung đường quá tuyệt vời - la cà Tả Van, Lao Chải, lạnh buốt Ô Quy Hồ, run rủi Khau Cọ, kara cuồng nhiệt Than Uyên, phỏm 3h sáng, Khau Phạ những đồi nhung, Mù Cang Chải ngơ ngác, La Pán Tẩn sững sờ và Lìm Mông câm nín vì k thể thốt lên câu nào Đoàn ta đã thăm đc gần hết các điểm hot của ruộng bậc thang năm nay, vì thế có về muộn đôi chút cũng hê hê cam lòng
    Chuẩn bị ộp se ảnh nào mọi người ơi [đoàn mình toàn súng to súng dài nên ảnh thật là đáng mong đợi ]
    p/s: em chưa gặp cái đoàn nào mà tất cả mọi người đều súng ống la liệt, chưa gặp cái đoàn nào mà cả zai lẫn gái đều pose điên đảo, diễn siêu chuẩn như cái đoàn này, hix hix.
    p/s 2: Chúc mọi người đã có 1 giấc mơ đệp. Trời mưa thế này ngủ sướng lắm đây
    ------------------------
    Chewxinh: wech_owl@y.c
    FB: sớt "Dương Ngọc Tú Quyên" là ra ạ
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, chị phải dậy từ 6h để đi làm
    Hóng tiếp ^^
  8. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải đến cơ quan để điểm danh trước rùi mới vào đây điểm danh với các bạn được.
    Cảm ơn bạn Thanh trưởng đoàn, đã tận tụy với ACE. Cảm ơn các ACE trong đoàn đã sát cánh bên nhau, đặc biệt hơn là cảm ơn tới em Hằng đã tặng chị 1 xế rất..."đặc biệt".
    (Mượn lời em Tú)M. tự xưng là "BG" = bà già còn chưa có thời gian để ngắm nghía những bức ảnh mang đầy năng lượng, mang đầy cảm xúc thật sâu đậm về chuyến đi đầu tiên tới Tây Bắc. Tất cả nằm trọn vẹn trong trái tim BG, về tất cả! Vậy nên có post vài tấm hình, viết vài câu chữ cũng không thể diễn đạt hết tình cảm ở bên trong BG.
    Mong được gặp lại các bạn sớm.
  9. bonbon85

    bonbon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hihihi, em xin bổ xung thêm là anh Sít iu wíu mà dẫn đoàn là đảm bảo không bao giờ bị công an bắn tốc độ luôn í =))
  10. bonbon85

    bonbon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanh đâu, đề nghị cho cái toàn đoàn sung sướng ở La Pán Tẩn nào ^^.
    Đợi, đợi ....................

Chia sẻ trang này