1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tán lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 13/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Tớ ủng hộ việc cậu quay lại với cô ấy.
    Cậu rời xa cô ấy vì sự nghiệp. Tuy không đúng nhưng cũng không sai. Làm thằng đàn ông phải có sự nghiệp mới chăm sóc được cho người mình yêu, cho cả gia đình sau này. Không có chuyện 2 người sáng đi ăn xin, tối về âu yếm nhau được. Hãy coi như đó là thời gian xa nhau đi. Vả lại, cậu đã chia tay để cô ấy có thể tìm được một người khác. Rất quân tử.
    Giờ, cậu đã có điều kiện hơn, nếu như cậu vẫn còn yêu cô ấy, và nếu như cô ấy vẫn còn RẤT QUAN TÂM cậu ( Chỉ có cậu mới phân biệt từ "quan tâm" kia theo nghĩa nao ), thì tại sao không dũng cảm tiến tới?! Miễn là cậu tự cảm thấy còn xứng đáng với cô ấy không? Liệu có mang lại hạnh phúc cho cô ấy không? Và cậu sẽ sống như thế nào để bù đắp tình cảm cho cô ấy nếu như được cô ấy quay lại.
    Hãy thử lần nữa, đừng để sự hèn yếu mà đánh mất hạnh phúc cả đời - Của cậu và cũng có thể của cả cô ấy.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh thì hay có thói quen xui bỏ lắm. Nhưng đấy thường rơi vào trường hợp gái làm hàng. Còn riêng chuyện của chú, anh khuyến khích chiến lại. Phải chiến nhiệt tình. Đời có mấy khi tìm được kẻ khiến ta yêu, ta muốn cưới đâu. Và tìm được rồi thì quyết không để nó thoát.
    Trước anh cũng có mấy thằng bạn giống hoàn cảnh chú, nên anh cực hiểu.
    Chúng ra trường với 2 bàn tay trắng và 1 chiếc wave tàu ( có đứa thì ngay cả xe tàu cũng không có mà đi, toàn đi bộ). Yêu đương 3-4 năm, ra trường bỗng thấy mình như thằng ăn xin, cù bất cù bơ, mặc cảm vãi linh hồn. Nói thì dễ, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông khiến chúng không đủ tự tin ( và điều kiện) để duy trì mối quan hệ ấy nữa. Bản thân những thằng đó nhiều lần tâm sự với anh là nó cũng đau lắm, có chú uống say rồi ôm mặt khóc, nghĩ cũng tội.
    Nói thế để hiểu thêm rằng, ở đời, không mấy khi gặp được người khiến ta yêu và thực sự muốn lấy làm vợ/ chồng. Sau một lần để hụt, chủ top càng thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Nên nhất là bét, kể cả thua, chú cứ mạnh dạn ( thậm chí liều lĩnh ) tấn công cho anh, chả ngán bố con thằng nào cả. Phàm thằng nào chưa đái đã run thì không những trong tình yêu mà trong công việc cũng chả làm nên cơm cháo gì.
  3. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác chủ thớt trước, vì em không khuyên, không thể khuyên bác điều gì, em chỉ vào với mong muốn ném đá vỡ đầu bác ra thôi
    Chẳng phải trước đây 2 năm, khi mà bác dứt áo ra đi, chị ấy đã níu kéo bác, và ở một mặt nào đó, đã cầu xin bác để chị ấy được cùng bác chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đấy sao? Chẳng phải trước đó hai người đã có 1 năm rưỡi yêu nhau, dù rằng chị ấy phải chịu nhiều thiệt thòi, dù rằng phải thay đổi bản thân, thì chị ấy vẫn rất hạnh phúc khi ở bên bác sao? Chẳng phải bác đã để mặc chị ấy khóc hết nước mắt đó sao? Vài giọt nước mắt đàn ông của các bác, có nặng hơn không? có đau khổ hơn không?
    Chị ấy không chê bác nghèo, không khinh bác hèn, nhưng bác (và đa số các bác trai khác) coi cái sĩ diện của thằng đàn ông lên cao vượt hẳn tình cảm của người phụ nữ. Các bác coi thường tình cảm của người ta quá!
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có lòng tự trọng như thế là tốt chứ, mặc dù hành động chia tay trước kia là sai (hoặc có thể là sai), nhưng ý nghĩ thì tốt.
    Phải là đàn ông thì mới hiểu một cách thấu đáo suy nghĩ của chủ topic, dù gì thì xưa nay đàn ông cũng là trụ cột kinh tế của gia đình!? Nghèo nghĩa là hèn đúng không nhờ?
  5. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    *** muốn vào topic này. Vì chuyện chả có gì. Nhưng mà DM mấy thằng hay con có giọng điệu thế này làm mình ngứa hết cả tay.
    Thằng chủ topic (này, thích nói thế nhé, đừng thằng nào lại hỏi tuổi tao ra làm gì nhé) nó quá đúng. Giống đàn bà con *** nào đang yêu mà chịu dứt ra được.
    Thằng đàn ông phải có tự ái và sĩ diện chuyện tiền bạc, công việc, sự nghiệp (tăng dần nhé). Nói chung là chủ top làm thế mà còn kêu sai cái con mẹ chúng mày ý, nó rất đàng hoàng thì có, ko để em ý chờ đợi, khổ n/y vì mình còn bấp bênh (có phải loại có tiền bố mẹ cho đi ăn học xa xứ *** đâu, làm lụng khổ bỏ con mẹ, biết lúc nào có kha khá tiền mà về). DM thiếu *** thằng cứ ậm ừ ậm ừ làm con người yêu nó bỏ thì mang tiếng mà đợi thì biết *** gì mà đợi.
    Giờ có được chút thành quả về, con ng/yêu nó *** tôn trọng thì nó cũng chỉ q/hệ xã giao vì tình xưa nghĩa cũ (vì đang có n/y mới còn gì).
    Thằng chủ top giờ chỉ có điều này mới phải lăn tăn: Là ờ thì có tý thành quả (*** biết là về $ hay công việc, nói chung là khả quan, cứ hiểu thế) nhưng mà chú cũng chỉ có hơn cái thằng hiện tại là tình cảm cũ với n/y (cứ cho là em ý vẫn còn vương vấn nặng tình cũ).
    Nhưng mà xét lại một cách khách quan nhé: Chú thờ ờ, vô tâm là *** đc rồi. Em ý mà đong đếm có lý trí thì cứ thằng nào yêu mình + công việc ổn định hơn + quan tâm hơn, tâm lý hơn, môn đăng hộ đối hơn thì chú xem chú có cái *** gì để em ý phải thấy là hơn thằng khác ko? Chứ giờ chú chỉ có cái công việc chung e là cũng khó đỡ đc, vì cưới rồi thì chú cũng thế thôi, *** khá hơn đc đâu, *** tâm lý hơn đc đâu, mà đàn bà (hay đàn ông cũng thế) thèm đc yêu chiều và vuốt ve bỏ mẹ (hiểu rộng là quan tâm chăm chút và tâm lý hiểu vợ nhé).
    Thế nên thằng bạn mình có câu nói ra sẽ bị ném đá nhưng kệ cm chúng mày cứ ném đá: "*** BAO GIỜ YÊU GÁI NGOẠI TỈNH", *** sai vì nó sẽ là văn hóa sống + cách cư xử, nói chung là thế vì 10 người thì sẽ có 2-3 người sống đc nhưng mà cuộc sống thì gặp số đông chứ gặp thiểu số xác suất thấp hơn. Chọn mẹ gái HN, gia đình cơ bản cho lành. Hề hề Nói thì có vẻ ngoài lề nhưng mà cũng *** phải nói dông dài đâu nhé. Nói có ý cả đấy.

  6. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ của đàn ông thì tốt, nhưng kết quả lại ra dở tệ. Phải là phụ nữ trong cuộc thì mới hiểu thế nào là mất hết niềm tin, là không còn dám yêu ai, tin ai nữa.
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    truớc đây hay bây giờ bác cũng chỉ hơn đúng 1 chữ tiền với chị ý, còn tình cảm thì bác vẫn chỉ là 1 ng` vô tâm (như bác đã nói ) vậy nên cái tình cảm lúc bác quay trở về nó chỉ là bùng phát nhất thời thôi bác ạh ! Nếu thằng ng` yêu kia mà nó đối xử với chị ý tệ bác thì bác nhảy vào cũng chả ai ý kiến, nhưng đây ng` ta tử tế biết quan tâm hơn bác nhiều thì em và mọi nguời đang, đã, và sắp tư vấn cho bác 90% sẽ khuyên bác " ĐỂ CHO CHỊ Ý YÊN "
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cái tình yêu nam nữ muôn thủa chả biết nói thế nào sao cho vừa
    Đàn bà vì tiền tài danh vọng còn dám từ bỏ cả 1 người yêu chân tình tha thiết nữa là .....
    Biết là người bị bỏ rơi thì đau lòng lắm , khó chịu lắm chứ .... nhưng xét đi thì cũng phải xét lại
    Cái tình yêu : 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng liệu có tồn tại & bền vững 0 ?
    Nói j thì nói chứ cuộc sống yêu nhau cũng cần phải tiền ....
    0 tiền thì đi chơi với nhau , đi ăn với nhau kiểu j
    Bây giờ người ta có chút thành tựu rồi , người ta quay lại với mình , mình tha hồ mà trả thù xưa còn j
    Này thì ngày xưa anh bỏ em này ... anh bỏ em vì tiền này ... h em cho anh biết tay này ... biết lợi hại này
    Có thiệt j đâu ....
    Tha là tha thế éo nào. Em ấy chưa cưới thì ta cứ phát tín hiệu. Nhỡ đâu gái đánh hiệu lại thì sao. Bây giờ có tiền rồi, phong độ khác rồi, cơ hội 50/50 tội chó gì không làm quả tái phỏm ko sau lại tiếc.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh éo đùa chứ ngày xưa ở box này có một em được gọi là con gái của cao thủ tình trường. Em ấy không bao giờ lý luận dài dòng, đơn giản chỉ là những comment trên tinh thần xây dựng. Mỗi comment chỉ vài dòng thôi mà đọc lên rất hóm hỉnh, rất thời sự.
    Ngày nay, đọc cái thread trên của em Choachoa, anh thấy vui vui được vài phần.
  10. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em vote ý kiến của bác. có những người ko ở vào hoàn cảnh của bác chủ toppic lúc đó nên ko hiểu. cuộc sống ko phải ai cũng giống ai. có những ông có nền tảng vững chắc rồi thì ko nói và đ..éo nói. đ..éo chấp. các ông chỉ vào nói tinh tướng thôi. còn bác chủ top là người đi lên từ 2 bàn tay trắng. có trải qua những khó khăn và chắc chắn có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. khi mà chưa chắc chắn mình và cuộc sống của mình sẽ ra sao. bác rời xa người yêu bác lúc đấy tuy ko phải là đúng nhưng cũng ko có lỗi. bác làm thế cũng là mong cho người mình yêu dc hạnh phúc mà thôi.hơn nữa nó suất phát từ tình cảm chân thành. bác ko như những thằng khác bỏ rơi hẳn bạn ấy ( vì tính ra kém bác 5 tuổi thì kém em 1 tuổi gọibạn thôi ) mà bác vẫn quan tâm vẫn đi đằng sau bạn ấy. bác đã thấy cónguời tương xứng hơn đến với bạn ây. em có thể hiểu dc cảm giác của bác lúc đó. có thể bác sẽ rất buồn nhưng trái lại bác cũng thấy dc vui phần nào khi thấy người mình yêu dc hp. dc che trở. dù cho có là bên người khác. nhưng bây giờ thì khác rồi bác đã có sự nghiệp. em ko khuyên bác phá vỡ hp của người ta. nhưng bác còn yêu thì bác cũng nên đánh tiếng cho bạn gái bác biết. dành sự quan tâm cho cô ấy. biết đâu cô ấy vẫn còn yêu bác nhiều theo như bác nói. nói tómlại là nếu còn tình cảm thì bác cứ bầy tỏ với người ta. 1 cách kín đáo và tế nhị. nếu còn yêu bác thì quyền lựa chọn thuộc về người yêu bác. cố ấy cảm thấy ở bên ai mà cô ấy dc hp thì cô ấy sẽ chọn.

Chia sẻ trang này